Trước khi lập siêu phẩm, Xuân Trường sa sút và tiết lộ nguồn động lực để đứng lên toả sáng

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 06:00 13/05/2019

Mặt trời đã trở lại trong lòng Xuân Trường sau quãng thời gian khởi đầu khó khăn cùng Buriram United. Bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới có thể là bước ngoặt trong tương lai nhưng trước đó, Xuân Trường đã trải qua những ngày thiếu tự tin và không hài lòng với chính bản thân mình.

Siêu phẩm đá phạt của Xuân Trường ở Buriam United. Nguồn: True4u.

Trên tạp chí riêng của Buriram United số ra gần nhất, Xuân Trường đã có nhiều chia sẻ với truyền thông đội bóng. Anh thừa nhận đã không hài lòng với bản thân rất nhiều khi không thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

- PV: Xuân Trường cảm thấy thế nào khi được liên lạc tới Buriram United?

Xuân Trường: Hai năm trước đã có tin đồn về việc một CLB tại Thái Lan muốn tôi đầu quân nhưng khi ấy tôi không quan tâm lắm. Thời điểm đó tôi không theo dõi bóng đá Thái Lan và đó cũng chỉ là tin đồn thôi.

- Vậy khi tin đồn trở thành sự thật, bạn đã nghĩ gì?

Tôi đã rất ngạc nhiên. Khi biết Buriram United muốn tôi gia nhập và gửi đề nghị chính thức, tôi đã đồng ý, không cần chờ đợi, không cần suy nghĩ quá nhiều.

- Mục tiêu của Xuân Trường tại đội bóng này là gì?

Đội bóng là nhà đương kim vô địch giải đấu. Mục tiêu chính của tôi là được ra sân chơi bóng, có thể có mặt trong đội hình xuất phát càng nhiều càng tốt. Tôi rất vui khi được đến đây bao nhiêu thì giờ tôi đang không hài lòng với chính mình bấy nhiêu. Tôi phải nỗ lực thêm khi chơi chưa được như kỳ vọng.

- Bố mẹ đã nghĩ thế nào về quyết định sang Thái Lan chơi bóng của Trường?

Bố mẹ rất vui vì tôi có mặt ở đây. Buriram United là một trong những CLB tốt nhất tại ASEAN. Họ nghĩ rằng đây là thử thách lớn nhất đối với tôi. Bố mẹ tôi nghĩ thử thách sẽ giúp tôi trưởng thành hơn, tốt hơn. Người hâm mộ có lẽ cũng nghĩ vậy.

Bố mẹ cũng sẽ đến thăm tôi sớm thôi.

- Là cầu thủ được nhiều người hâm mộ yêu thích, Xuân Trường thấy mình phải có trách nhiệm ra sao?

Cảm ơn người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan. Tôi vẫn cảm thấy người hâm mộ tin tưởng vào tôi, tin tôi có thể làm được. Đó là lý do vì sao tôi phải làm việc chăm chỉ hơn. Thật sự tôi không biết nhiều người hâm mộ Việt Nam bình luận dưới ảnh của tôi trên fanpage của Buriram United. Tôi chưa bao giờ biết điều này. Tôi phải đi và kiểm tra xem sao (cười).

- Bạn có thể gửi gắm lời gì đến người hâm mộ ngay lúc này?

Tôi muốn cảm ơn mọi người thật nhiều. Tôi cảm nhận được sự tin tưởng và ủng hộ tôi. Tôi rất tự hào nhất là khi mình đang gặp hoàn cảnh khó khăn như thế này. Khi nghĩ đến trái tim người hâm mộ dành cho mình, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn và tôi sẽ làm hết sức.

Trước khi lập siêu phẩm, Xuân Trường sa sút và tiết lộ nguồn động lực để đứng lên toả sáng - Ảnh 2.

Bàn thắng đầu tiên cho Buriram United có thể là bước ngoặt cho Xuân Trường. Ảnh: Buriram United.

- Bạn đã thử đồ ăn ở đây và cảm thấy thích đồ Thái chứ?

Đồ ăn ở Thái rất cay, ở Việt Nam cũng thế nhưng ở đây có một số món cay thật sự. Tôi hiểu vị cay ở Việt Nam lắm. Ở nhà, món ăn không cay như ở đây đâu nhưng tôi cũng quen với nó. Ở Việt Nam, tôi cũng đi ăn đồ Thái nhiều.

- Giao tiếp trong đội thì sao?

Tôi không thấy có vấn đề. Bóng đá là ngôn ngữ. Chúng tôi giao tiếp qua ánh mắt, nhiều cầu thủ ở đây cũng nói được tiếng Anh rất tốt.

- Sau một khoảng thời gian ở Buriram United, Xuân Trường nghĩ sao về những người đồng đội mới?

Mọi người trong đội đều thân thiện, cả cầu thủ Thái Lan hay nước ngoài. Người đầu tiên tôi phải nhắc đến là Sasalak (Hậu vệ trái sinh năm 1995). Nhìn chung, mọi người đều thân thiện và giúp đỡ tôi nhiều.

- Bạn thường làm gì để thư giãn khi không làm việc với trái bóng?

Phương pháp thư giãn của tôi là ở nhà, xem phim, gọi điện cho bố mẹ hay một vài người bạn ở Việt Nam. Thỉnh thoảng, tôi rủ đồng đội đi ăn.

Nếu không chơi bóng, tôi thường nghỉ ngơi, đi du lịch, bơi lội hoặc nghe nhạc.

Xuân Trường cảm ơn đồng đội và người hâm mộ sau khi ghi bàn thắng đầu tiên tại Thái League. Nguồn: Buriram United.