Tối ngày 26/4, tại TP HCM sẽ diễn ra nhiều chương trình, sự kiện đặc sắc để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cụ thể:
- Từ 19h30 đến 21h30' sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật 3D Mapping kết hợp âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật tại mặt tiền trụ sở HĐND và UBND TP HCM (số 86 Lê Thánh Tôn, quận 1).
- Từ 21h30' đến 21h40' sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa chào mừng Đại lễ 30/4, địa điểm tại Công viên bờ sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức). Đây là đêm bắn pháo hoa thứ 2 trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm Ngày thống nhất đất nước tại TP.HCM. Trước đó, thành phố đã tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại Công viên bờ sông Sài Gòn tối 19/4.
- Cũng trong tối nay, màn trình diễn máy bay không người lái (drone show) sẽ diễn ra lúc 21h15 tại phía bờ sông Sài Gòn.
17h chiều 26/4: Trung tâm TP.HCM tấp nập từ sớm
Theo ghi nhận mặc dù còn rất lâu mới đến giờ diễn ra các chương trình thế nhưng từ 17h chiều ngày 26/4, rất đông người dân đã đổ về trung tâm TP.HCM để vui chơi, đồng thời chờ đón những màn trình diễn ấn tượng.
Clip: Nguyễn Bống
Người dân TP.HCM hào hứng 'check-in' cùng dàn đại bác – điểm nhấn không thể bỏ lỡ dịp lễ 30/4 - Ảnh: Phạm Thế Hiển
Nắng chiều không làm giảm sức nóng! Dòng người đổ về trung tâm ngày một đông. Ảnh: Phạm Thế Hiển
Đến 18h, lượng người đổ về Bến Bạch Đằng càng đông hơn - Ảnh: Nguyễn Bống
18h30: Người dân đổ lên các tuyến đường Trung tâm TP.HCM để vui chơi, cafe ăn uống
Các quán cafe dọc đường Tôn Đức Thắng, Quận 1 đã kín chỗ ngồi - Ảnh: Di Anh
19h tối: Phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín người, không khí rộn ràng như Giao thừa
Ghi nhận từ 19h, không khí ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đã cực kỳ sôi động. Người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng, đổ lên phố vui chơi chụp ảnh và chờ xem chương trình nghệ thuật 3D Mapping kết hợp âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật tại mặt tiền trụ sở HĐND và UBND TP HCM.
Cảnh tượng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đông vui như 30 Tết. Ảnh: Viết Thanh
Nhiều người đã ngồi sẵn trước khu vực UBND TP HCM để chờ xem 3D Mapping. Ảnh: Viết Thanh
Chương trình sẽ trình chiếu nghệ thuật 3D Mapping kết hợp âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn. Toàn bộ mặt tiền trụ sở HĐND - UBND TP HCM sẽ trở thành màn hình khổng lồ cho các tác phẩm công nghệ ánh sáng, màu sắc giàu cảm xúc, tái hiện một TP HCM vừa mang chiều sâu lịch sử vừa đầy khát vọng vươn mình mạnh mẽ - Ảnh: Viết Thanh
20h: Mưa bất ngờ rơi trước khi đến giờ trình diễn pháo hoa
Người dân vội vã chạy tìm chỗ trú mưa - Ảnh: NXH
Dù ướt mưa nhưng ai cũng rất tươi vui phấn khởi - Ảnh: NXH
Những nụ cười rạng rỡ trên môi các bạn trẻ. Ảnh: Viết Thanh
Người dân tìm chỗ tránh mưa. Clip: Xuân Hoàng
20h15: Mãn nhãn với màn 3D Mapping của đội Bỉ, Pháp và chủ nhà Việt Nam
Trời dứt mưa, màn trình diễn 3D mapping bắt đầu khiến nhiều người mãn nhãn. Ảnh: Viết Thanh
Ảnh: Viết Thanh
Người dân trầm trồ theo từng màn trình diễn. Ảnh: Viết Thanh
Ảnh: Viết Thanh
Ai cũng lưu lại hình ảnh tuyệt đẹp được trình chiếu. Ảnh: Viết Thanh
Ảnh: Viết Thanh
Ảnh: Viết Thanh
Ảnh: Viết Thanh
Ảnh: Viết Thanh
Những hình ảnh ấn tượng khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Ảnh: Viết Thanh
Màn trình diễn 3D Mapping gây ấn tượng mạnh của chủ nhà Việt Nam. Clip: Viết Thanh
21h10: Nhiều người hào hứng chờ đón pháo hoa
Người dân tập trung tại đường Tôn Đức Thắng, Quận 1. Ảnh: Viết Thanh
Ảnh: Viết Thanh
Ảnh: Viết Thanh
Ảnh: Viết Thanh
Sắc đỏ phủ khắp nơi. Ảnh: Viết Thanh
Biển người chờ đợi coi drone và pháo hoa từ phía bến Bạch Đằng. Ảnh: Quân
Ảnh: Quân
21h30: Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TP.HCM: Ai cũng phải thốt lên "Hoà bình thực sự rất đẹp". Clip: Di Anh
Tiếng hò reo của người dân theo từng màn bắn pháo hoa. Clip: Xuân Hoàng
Người dân thích thú khi được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ. Ảnh: Dung
Ai cũng ngắm nhìn với ánh mắt đầy háo hức. Ảnh: Viết Thanh
Các bạn trẻ mang trong mình lòng yêu nước. Ảnh: Viết Thanh
Nhiều người check in với màn pháo hoa ấn tượng. Ảnh: Viết Thanh
Ảnh: Viết Thanh
Ảnh: Viết Thanh
Ảnh: Viết Thanh
Niềm hạnh phúc hòa bình. Ảnh: Viết Thanh