Tại làng Saideke, huyện Faridkot, Punjab, Ấn Độ, vợ chồng Naseeb Kaur và Ram Singh đã trúng 1,5 crore rupee (gần 4,4 tỷ đồng) từ một tờ vé số mà Singh miễn cưỡng mua với giá 200 rupee (58 nghìn đồng), khác hẳn với những tờ vé số 50 rupee (14 nghìn đồng) mà anh thường mua. Cặp vợ chồng này có 3 cô con gái đã lập gia đình và một cậu con trai chưa lập gia đình, ban đầu không hề hay biết về chiến thắng của mình.
Người bán vé số Raju ở thị trấn Sadiq gần đó đã nhiều lần cố gắng gọi cho Ram Singh vào ngày 6/12, nhưng Singh đang ở Rajasthan và không thể liên lạc được. Sau khi tìm được gia đình này, Raju đã đưa họ đến văn phòng xổ số Chandigarh để nộp tờ vé số trúng thưởng.
Naseeb Kaur và chồng Ram Singh, đã giành được giải thưởng cao nhất của xổ số bang Punjab.
Tuy nhiên, điều tưởng chừng như một khoảnh khắc thay đổi cuộc đời lại nhanh chóng trở nên đáng lo ngại. Tại văn phòng xổ số, các nhân viên cho biết những người trúng giải trước đó đã nhận được những lời đe dọa tống tiền, trong đó có người bán rau ở Jaipur trúng giải 11 crore rupee (32 tỷ đồng).
Vì lo sợ cho sự an toàn của mình, gia đình đã khóa cửa nhà, tắt điện thoại di động và di chuyển đến một địa điểm bí mật.
Cảnh sát Faridkot đã biết về tình hình vào ngày 9/12 và ngay lập tức liên lạc với gia đình để trấn an và bảo vệ.
"Hôm nay chúng tôi mới biết rằng một phụ nữ tên Naseeb Kaur đã mua một vé số trị giá 200 rupee khoảng 15-20 ngày trước và trúng giải 1,5 crore rupee", Phó cảnh sát trưởng (DSP) Tarlochan Singh cho biết.
"Gia đình bày tỏ lo ngại rằng ai đó có thể làm hại họ hoặc đòi tiền chuộc vì số tiền bất ngờ kiếm được. Chúng tôi đã trấn an họ rằng cảnh sát luôn túc trực để bảo vệ an ninh công cộng, và gia đình họ sẽ không bị hại gì", ông nói thêm.
Nỗi lo sợ của gia đình không phải là không có cơ sở. Amit Kumar, người bán rau ở Jaipur, người đã trúng thưởng 11 crore rupee (32 tỷ đồng) tháng trước, vẫn đang nhận được các cuộc gọi tống tiền, theo các quan chức.
Một nhân viên cỗngổ số Bang Punjab cho biết Amit sợ hãi đến mức không dám tiết lộ kẻ đe dọa mình. Anh ta tránh ra khỏi nhà và thậm chí còn không muốn đến Chandigarh để hoàn tất các thủ tục nhận thưởng.