Gần đây, một đoạn video đã được đăng tải lên Tik Tok - MXH chia sẻ video của Trung Quốc đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng nước này. Một người phụ nữ trẻ đã chia sẻ hình ảnh những đứa con sinh ba của mình để xin những người hảo tâm nhận nuôi chúng.
Chỉ sau chưa đến hai ngày, đã có hơn 1000 tin nhắn gửi đến đề nghị giúp đỡ cho người mẹ và đề nghị cô nên tiếp tục nuôi dưỡng con mình. Tuy nhiên, người mẹ cho biết tất cả tiền ủng hộ chỉ là biện pháp tạm thời, hoàn cảnh hiện tại của cô rất khó khăn và không thể đảm bảo được tương lai tốt đẹp cho cả ba đứa trẻ.
Ba đứa trẻ bụ bẫm bị mẹ mang cho trên Tik Tok
Được biết, người phụ nữ họ Lý, 27 tuổi đến từ huyện Phì Đông, tỉnh An Huy Trung Quốc. Vì bố mẹ mất sớm nên cô Lý bỏ học từ năm 16 tuổi để đi làm kiếm tiền nuôi em trai. Đến năm 2012, cô gặp gỡ và kết hôn với một người đàn ông hơn 9 tuổi, họ Triệu theo lời mai mối của bạn bè, dù Triệu đã từng có một đời vợ.
Sau khi mang thai vào năm 2017, cô Lý phát hiện chồng mình đã ngừng đi làm và suốt ngày chỉ ra ngoài cờ bạc để rồi mang về một món nợ lên đến 100.000 tệ (khoảng 350 triệu VNĐ). Mặt khác, bác sĩ cho biến cô mang thai sinh ba, điều này khiến cho gia đình nhà chồng không vui vì sợ phải chu cấp nhiều tiền bạc để nuôi cả ba đứa trẻ, dù họ sở hữu đến 4 căn nhà.
Khi con ra đời, người đàn ông họ Triệu vẫn tiếp tục cờ bạc, lại bị gia đình chồng đối xử bạc bẽo nên cô Lý quyết định tìm người nhận nuôi những đứa con của mình vì không có khả năng nuôi dưỡng chúng. Cô Lý viết trên Tik Tok:
"Nhìn các con ngủ ngon lành khiến mẹ muốn bật khóc, nhưng vì cuộc sống quá khốn khó nên mẹ đành phải chia cắt các con".
Gia đình nhà chồng của cô Lý còn khiến cộng đồng mạng phẫn nộ hơn vì tuyên bố sẽ không chu cấp tiền để cô nuôi ba đứa trẻ. Trả lời phỏng vấn của An Huy TV, mẹ chồng cô nói rằng gia đình họ đang phải nuôi đứa con với vợ trước của người đàn ông họ Triệu và trả một phần tiền nợ của anh ta. Vì vậy họ không thể chi thêm tiền cho con cô Lý, dù đó cũng là cháu của họ.
Hiện tại, người mẹ trẻ họ Lý vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp và nuôi cả ba đứa con nhờ sự giúp đỡ của họ hàng và những người hảo tâm trên MXH. Chồng cô cũng đã quay về và đoạn video đăng trên Tik Tok đã bị xoá đi. Tuy nhiên, họ dường như vẫn chưa tìm được biện pháp giải quyết tình trạng khó khăn.
Đông đảo cư dân mạng đã để lại bình luận trên các trang MXH của Trung Quốc chỉ trích người chồng ích kỉ, chỉ ham mê cờ bạc mà không quan tâm đến vợ và những đứa con nhỏ của mình. Bên cạnh đó, mọi người hi vọng cô Lý sẽ tìm được công việc ổn định và không còn mang những đứa trẻ tội nghiệp "rao" tìm người nhận nuôi trên MXH trong tương lai.
(Theo SCMP)