"Mày ở trọ mà, làm gì có đủ thịt cá rau củ mà ăn, lên đấy lại cơm bụi chứ gì, cầm hết lên cho vào tủ lạnh, chăm nấu ăn lấy sức mà học" - 100 người mẹ thì 101 người dặn dò con mình như vậy. Sau Tết, nhà có bao nhiêu đồ ăn thức uống ngon, sạch mẹ chất hết lên xe cho con mình đem lên thành phố. Người ở xa thì chất đầy vali này vali nọ, người ở gần thì cho vào cốp ô tô của họ hàng. Cảnh người người lũ lượt mang theo bao nhiêu quà quê sau mỗi kỳ nghỉ Tết chẳng còn hiếm.
Mấy hôm nay, dân mạng cũng đua nhau khoe xem mình mang được gì lên, ai có nhiều đồ nhất. Khắp các diễn đàn rộn ràng vui vẻ không kém không khí mồng Một Tết. Buồn cười nhất có lẽ là hình ảnh những chú lợn chen chúc trên xe cùng đám rau củ, rồi mấy con gà được vặt sạch lông, tá trứng nằm lăn lóc... Cả tình thương của cha mẹ chất chứa hết trong những món đồ này. Sinh viên ở trọ thiếu thốn đủ thứ nên mang được gì là mang hết, lên đấy đỡ mất tiền mua, lại đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Gì chứ đồ quê là chất lượng khỏi phải bàn, ngon nhất quả đất!