TIN TỨC VỀ trung học - trung hoc
trung học
-
Bài tập hè yêu cầu: "Đừng ép mình làm gì cả mà hãy trân trọng những năm tháng trung học chỉ đến 1 lần trong đời" đang được dân mạng Nhật chia sẻ rần rần
Một thầy giáo Nhật Bản đưa ra yêu cầu là các em học sinh hãy thoải mái thư giãn sau những học kì căng thẳng. Trước bài tập bá đạo này, dân mạng bày tỏ rằng "trường người ta" chưa bao giờ làm họ thôi bất ngờ. -
Bị đe dọa, Đức sơ tán học sinh khỏi 2 trường trung học
Ngày 21/5, hai trường trung học ở thành phố Munich, thuộc bang Bavaria - miền Nam nước Đức, đã buộc phải sơ tán toàn bộ học sinh và giáo viên vì lý do an toàn. -
Sợ bị trách phạt vì chưa làm xong bài tập Tết, 2 nữ sinh trung học cầm tiền mừng tuổi bỏ trốn khỏi nhà
Câu chuyện này lại một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc gây áp lực quá mức cho con cái về việc học hành, khiến chúng sợ hãi, chán ghét việc học, thậm chí còn có thể làm ra những việc tày trời khó lường. -
Tiffany từng tuyên bố sắc lẹm: "Rồi các anh sẽ phải hối hận vì không hẹn hò với tôi thời trung học"?
Có thật là Tiffany đã để lại một câu quote siêu chất như vậy không? -
Bước tiến hoá nhảy vọt về đẳng cấp make up của nữ sinh từ tiểu học đến đại học: Sức mạnh đổi trắng thay đen là có thật!
Nhìn sự thay đổi kinh ngạc của con gái sau khi trang điểm, chắc hẳn chàng trai nào cũng phải ngửa mặt lên trời mà hét: "Công nghệ make-up nợ chúng tôi một lời xin lỗi". -
Thần đồng 16 tuổi nước Mỹ: Người duy nhất học song song cả trường cấp 3 lẫn Đại học Havard
Braxton cho biết mục tiêu trong tương lai của mình là tham gia vào chính trường và tranh cử Tổng thống Mỹ. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Lời thỉnh cầu "đừng đặt áp lực điểm số lên học sinh nữa" của nữ sinh THPT khiến nhiều người giật mình
"Rất đông học sinh ở ngôi trường mà tôi đang học chỉ ngủ 4-5 tiếng một đêm. Họ là những học sinh ưu tú, có điểm số tốt, nhưng họ đã phải đánh đổi giấc ngủ, sức khỏe để có được điểm số đó, và nhận về mình cả những áp lực có thể coi là quá lớn ở độ tuổi 17, 18 như thế này". -
Đi qua những năm tháng cấp 3, ngoảnh đầu nhìn lại, vương chút tiếc nuối!
Trong những năm tháng thanh xuân đó, có lẽ ít nhất một lần ta lỡ uống nhầm một nụ cười, ngẩn ngơ một ánh nhìn của ai đó. Những tháng ngày ấy chỉ vài cảm xúc bất chợt mà lòng thấy vui, xốn xang đến lạ. Ngoảnh đầu nhìn lại, vương chút tiếc nuối... -
Thực hiện được những điều này, quãng đường Trung học của bạn sẽ ý nghĩa hơn nhiều!
Tuổi học trò là tuổi trẻ, là tuổi năng động nhất của cuộc đời - vậy cớ sao lại cứ quanh quẩn ở cái vòng tròn tự ti, không thoát ra được, bó hẹp mọi khoảng cách và cơ hội của bản thân. Hãy cứ chơi, cứ học, cứ tham gia các hoạt động bằng sự nỗ lực của bản thân bạn nhé! -
Đây là lý do tại sao học sinh nên phát biểu trong lớp học
Bạn có một chút nhút nhát, lo lắng khi nói đến việc giơ tay trong lớp? Đó là vấn đề nhiều học sinh gặp phải. Hãy cố gắng khắc phục điều này, bởi nếu có thể vượt qua được sự sợ hãi của bản thân và tham gia phát biểu ý kiến trong lớp bạn sẽ thấy được những lợi ích bất ngờ.