Trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân bị công an bố ráp bằng vũ khí “khủng” tại Sơn La là ai?

Thanh Sơn, Theo Gia đình & xã hội 20:31 28/06/2018

Hàng trăm cán bộ chiến sỹ được trang bị “tận răng”, xe bọc thép đặc chủng được điều động để tổ chức bao vây “pháo đài” ma tuý do “ông trùm” Nguyễn Thanh Tuân cầm đầu tại bản Tà Dê ( Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) ngày 27/6.

Khu nhà của Tuân được xây dựng kiên cố, lắp camera, có hầm thiết kế che chắn thành bong – ke. Bên trong các đối tượng tàng trữ nhiều loại vũ khí quân dụng để chống trả khi bị bắt giữ.

Cuộc “bố ráp” căn nhà do Nguyễn Thanh Tuân làm chủ diễn ra rất căng thẳng. Các đối tượng sử dụng súng AK, súng ngắn, súng tự chế, lựu đạn chống trả quyết liệt lực lượng công an. Cuộc đấu súng nghẹt thở diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ, bắt đầu từ rạng sáng 27/6.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã bắt giữ được một số đối tượng. Tại hiện trường, công an thu giữ 3 quả lựu đạn, 4 khẩu súng quân dụng, hơn 400 viên đạn...

Nguyễn Thanh Tuân, tuổi đời còn ít (SN 1983, trú tại Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội) nhưng từ lâu đã được coi là đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Tuân có mặt ở nhiều chuyên án ma tuý với vai trò cầm đầu. Tên này rất "cáo già" nên trong khi các đồng bọn lần lượt “xộ khám”, lĩnh án thì Tuân tiếp tục lẩn trốn và tiếp tục điều hành “đế chế” ma tuý của mình.

Trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân bị công an bố ráp bằng vũ khí “khủng” tại Sơn La là ai? - Ảnh 1.

Tuân (ngoài cùng bên trái) và đối tượng cùng đường dây Nguyễn Minh Châu (ảnh tư Liệu)

Việc Tuân bỏ trốn và ẩn nấp tại Tà Dê (Vân Hồ, Sơn La) từ lâu đã được các cơ quan chức năng nắm bắt. Tuy nhiên, bắt giữ Tuân lại không phải việc dễ dàng. Tuân rất cẩn trọng, lúc nào xung quanh cũng có vài tay súng bảo vệ, sẵn sàng nhả đạn về phía đối phương hoặc lực lượng chức năng.

Khu nhà của Tuân được xây dựng kiên cố, hệ thống camera chằng chịt bao quát tất thảy xung quanh. Bất cứ ai đến gần đều có thể bị “tóm sống”. Khu nhà được thiết kế gần bìa rừng để hễ có “biến” là Tuân có thể chạy trốn vào trong rừng.

Tuân không bao giờ xuất hiện trong các cuộc giao dịch ma tuý, hắn điều hành đường dây qua điện thoại hoặc cử những đệ tử thân tín đi. Vì thế một số đường dây ma tuý dưới sự điều hành của Tuân bị triệt phá thì hắn vẫn “bặt vô âm tín”. Đứt “dây này” thì Tuân lại hình thành “dây mới”.

Trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân bị công an bố ráp bằng vũ khí “khủng” tại Sơn La là ai? - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ đối tượng trong vụ đột kích vào nhà Nguyễn Thanh Tuân. Ảnh: VOV

Vào hồi 12h30 ngày 23/7/2015, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm Ma tuý (C47, Bộ Công an) đã dừng 3 xe ô tô đi liền nhau có biểu hiện nghi vấn tại khu vực cầu Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) và đưa về trụ sở để kiểm tra. Tại đây, cơ quan công an phát hiện trên xe tải BKS 29H. 86.82 có 1 bình gas công nghiệp màu xanh, phía cuối bình có khớp nối, trong bình có chứa 170 bánh heroin.

Ngay lập tức 6 đối tượng đi trên 3 xe ô tô bị lập biên bản bắt quả tang. Trong đó đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (SN 1983, trú tại Thái Bình) được xác định là kẻ cầm đầu. Khám xét nơi Hùng thuê để ở tại An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội), cơ quan công an thu giữ thêm 2 bình gas có chứa tổng cộng 320 bánh heroin.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 16 đối tượng về các tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Không tố giác tội phạm”.

Cơ quan điều tra làm rõ, Hùng quen với đối tượng Bùi Thị Hằng là em vợ của Nguyễn Thanh Tuân. Sau khi làm ăn thua lỗ, Hùng nhờ Hằng và chồng là Nghiêm Công Dũng đưa đến gặp Tuân tại Vân Hồ (Sơn La) để vay tiền. Từ đó giữa Tuân và Hùng đã hình thành đường dây mua bán ma tuý với số lượng lớn và thủ đoạn hết sức tinh vi.

Vợ Tuân cũng đang chấp hành án tù về hành vi mua bán ma tuý trong 1 vụ án khác. Kể từ khi bỏ quê lên Vân Hồ, Tuân đã lấy cho mình nhiều cái tên, trong đó có cả tên dân tộc nhằm “hoà nhập” với nơi mình đang lẩn trốn. Anh ta “cặp kè” và sống như vợ chồng với 1 người phụ nữ khác.

Nguyễn Thanh Tuân dính líu đến nhiều vụ án ma tuý số lượng lớn, là kẻ cầm đầu và cung cấp “hàng” cho các chân rết khác. Vì thế, Tuân là đối tượng bị truy nã đặc biệt toàn quốc.

Tử tù Nguyễn Văn Tình, kẻ trở nên “nổi tiếng” sau vụ trốn thoát khỏi buồng biệt giam trại T16 (Bộ Công an) cùng với Thọ “sứt” vốn cũng là đàn em của Nguyễn Thanh Tuân. Tình bị bắt và kết án tử hình là do tham gia đường dây buôn bán ma tuý của “ông trùm” này.

Cuộc đột kích vào khu vực ẩn nấp của Nguyễn Thanh Tuân vào rạng sáng 27/6 đã được các lực lượng của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chuẩn bị kĩ lưỡng.

Tuy nhiên, sự chống trả quyết liệt từ Tuân và một “ông trùm” khác là Nguyễn Văn Thuận (tức Thuận chột) đã khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Một số thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng trong cuộc đấu súng vừa qua, 2 đối tượng đã bị tiêu diệt tại chỗ.

Đến chiều 28/6, lực lượng Công an đã tiến vào tiếp cận nhà đối tượng Tuân đồng thời ổn định tình hình địa phương.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này…