Trưa 30 Tết, nhiều tiểu thương Sài Gòn tự tay đập chậu hoa cảnh, vứt la liệt ở công viên

Ảnh: Keo Trương, Theo Trí Thức Trẻ 13:25 04/02/2019

Sáng sớm ngày 30 Tết, tiểu thương đồng loạt xả hàng, giảm hơn một nửa giá nhưng vẫn kén người mua. Do vậy đến khoảng 12h trưa, một số cây cảnh bị tiểu thương đập bỏ, vứt la liệt ở công viên, còn số cây cảnh lớn được khiêng lên xe tải chuyển đi nơi khác.

Sáng 2/4, tức ngày 30 Tết, tại các điểm bán hoa kiểng ở trung tâm TP. HCM, nhiều tiểu thương bán cây cảnh bắt đầu giảm giá để thu hút khách mua cây chưng Tết nhưng vẫn khá ít người dân hào hứng.

Trưa 30 Tết, nhiều tiểu thương Sài Gòn tự tay đập chậu hoa cảnh, vứt la liệt ở công viên - Ảnh 1.

Năm nay thị trường cây cảnh ở Sài Gòn khá ảm đạm, đến trưa 30 Tết vẫn còn khá nhiều cây cảnh còn bày bán.

Trưa 30 Tết, nhiều tiểu thương Sài Gòn tự tay đập chậu hoa cảnh, vứt la liệt ở công viên - Ảnh 2.

Một tiểu thương bán quất vẫn còn khá nhiều, dù đã hạ giá 50% nhưng vẫn không bán được

Trưa 30 Tết, nhiều tiểu thương Sài Gòn tự tay đập chậu hoa cảnh, vứt la liệt ở công viên - Ảnh 3.

Rất nhiều chậu cây cảnh chờ khách hàng đến mua về chưng Tết

R

Trong sáng 30 Tết, rất nhiều người dân chờ cây cảnh hạ giá mới bắt đầu đi mua

Theo chia sẻ của anh Quang, tiểu thương ở Bình Tân chuyên đi bán ở các chợ Sài Gòn cho biết, "Hoa năm nay bán khá chậm, đến hôm qua chưa bán hết 50 % số lượng hoa. Bây giờ bán rẻ dưới giá gốc để thu hồi vốn. Năm ngoái bán đến 28 Tết đã hết rồi. Hoa cúc không trồng lại được nên không bán hết thì bỏ. Ở công viên có dịch vụ dọn dẹp giúp tiểu thương vì mình có nộp phí cho công viên nên bán xong cứ việc vứt hoa lại thôi. Năm nay sức mua yếu, cũng có người để 30 mới mua nhưng không hẳn vì thế, một phần là tình hình chung nên người ta ít mua hơn".

Trưa 30 Tết, nhiều tiểu thương Sài Gòn tự tay đập chậu hoa cảnh, vứt la liệt ở công viên - Ảnh 5.

Đến trưa 4/2, một số tiểu thương bắt đầu dọn dẹp, đưa mai lên xe tải chở về để trả lại không gian cho công viên

Cũng trong sáng nay, giá thành của tất cả các loại hoa kiểng đều đồng loạt giảm hơn một nửa tiền, thậm chí giảm 70% so với những ngày trước nhưng nhiều người dân vẫn mặc cả, dập dình không muốn mua để chờ giá hoa kiểng hạ hơn nữa.

Bên cạnh đó, một tiểu thương bán cây phật thủ từ miền Bắc vào cho biết, "Số cây phật thủ này được vận chuyển từ miền Bắc vào chi phí đã mất mấy chục triệu nhưng mới chỉ bán được một phần ba. Những ngày trước cây to vẫn để 800.000 đồng, cây nhỏ 500.000 đồng. Tuy nhiên đến hôm nay cũng đã phải hạ giá xuống chỉ còn 400.000 - 150.000 đồng tuỳ theo kích cỡ từng cây". Bên cạnh đó, vị tiểu thương cũng cho biết, những cây không bán hết trong chiều này cũng sẽ không bỏ đi mà đem về bán lại và tặng cho nhà chùa.

Đối với các hàng quất, cũng có nhiều người ghé vào tham khảo mà mặc cả giá. Những cây quất cảnh được hạ giá 1 nửa từ 350.000 đồng về 150.000 đồng nhưng cũng khá ít người mua.

Trưa 30 Tết, nhiều tiểu thương Sài Gòn tự tay đập chậu hoa cảnh, vứt la liệt ở công viên - Ảnh 6.

Nhiều chậu hoa bị tiểu thương đập bỏ sau khi không bán được

Trưa 30 Tết, nhiều tiểu thương Sài Gòn tự tay đập chậu hoa cảnh, vứt la liệt ở công viên - Ảnh 7.

Những bó hoa còn tươi cũng được vứt lả tả khắp trên bãi cỏ

Trưa 30 Tết, nhiều tiểu thương Sài Gòn tự tay đập chậu hoa cảnh, vứt la liệt ở công viên - Ảnh 8.

Một người phụ nữ tranh thủ nhặt nhạnh những cây hoa còn tươi để đem về nhà

Trưa 30 Tết, nhiều tiểu thương Sài Gòn tự tay đập chậu hoa cảnh, vứt la liệt ở công viên - Ảnh 9.

Nhiều người cũng tranh thủ chọn lấy những chậu cây hoa còn tươi, tốt, chưa bị phá nát để đem về

Năm nay tình trạng tiểu thương tự tay đập phá hoa không diễn ra nhiều như những năm trước

Trưa 30 Tết, nhiều tiểu thương Sài Gòn tự tay đập chậu hoa cảnh, vứt la liệt ở công viên - Ảnh 11.

Những chiếc vỏ túi nylon la liệt khắp bãi cỏ sau khi các tiểu thương rời đi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày