Trọng tài "bẻ còi" sau khi xem lại pha "đánh yêu" khiến đối phương đầm đìa máu tại Copa America 2019

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 09:37 18/06/2019

Vị vua áo đen nhận ra một chiếc thẻ vàng dành cho Jose Quinteros (Colombia) là quá nhẹ sau khi chứng kiến gương mặt đầm đìa máu của Nicolas Lodeiro (Uruguay).

Tình huống diễn ra vào phút thứ 22 của trận đấu giữa Uruguay và Ecuador trong khuôn khổ bảng C, Copa America 2019. Nicolas Lodeiro, tiền vệ người Uruguay sau một pha tranh chấp đã đổ gục xuống sân, không lâu sau khi anh ghi bàn thắng mở tỉ số.

Ban đầu trọng tài chính, ông Anderson Daronco, rút thẻ vàng cho Jose Quinteros. Nhưng sau khi nhìn thấy mặt Lodeiro đầm đìa máu, ông đã phải xem lại tình huống va chạm giữa 2 người. VAR giúp trọng tài nhìn rõ tình huống Quinteros vung thẳng tay vào vùng mắt trái của Lodeiro. Đây là một tình huống xứng đáng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp nên ông Daronco đã bẻ còi, đuổi Quinteros ra khỏi sân.

Trọng tài bẻ còi sau khi xem lại pha đánh yêu khiến đối phương đầm đìa máu tại Copa America 2019 - Ảnh 1.

Quinteros vung thẳng cánh tay vào mặt Lodeiro.

Trọng tài bẻ còi sau khi xem lại pha đánh yêu khiến đối phương đầm đìa máu tại Copa America 2019 - Ảnh 2.

Kết quả là vùng da gần mắt trái của Lodeiro bị rách, khiến máu chảy đầm đìa.

Trọng tài bẻ còi sau khi xem lại pha đánh yêu khiến đối phương đầm đìa máu tại Copa America 2019 - Ảnh 3.

Lodeiro choáng váng sau pha va chạm nhưng rất may anh có thể tiếp tục thi đấu.

Trọng tài bẻ còi sau khi xem lại pha đánh yêu khiến đối phương đầm đìa máu tại Copa America 2019 - Ảnh 4.

Thẻ đỏ trực tiếp là điều Quinteros không thể tránh khỏi.

Sau khi nhận được sự chăm sóc của đội ngũ y tế, Lodeiro trở lại sân và chơi đến phút thứ 75 rồi nhường chỗ cho Lucas Torreira. Khi anh bị thay ra thì Uruguay đã dẫn trước đối phương 3 bàn thắng. Họ dễ dàng chèn ép đối thủ vì được chơi hơn người. Chung cuộc, Uruguay đánh bại Ecuador với tỉ số 4-0.

Vì chấn thương không quá nặng nên Lodeiro nhiều khả năng vẫn sẽ chơi cao nhất hàng tiền vệ của Uruguay trong trận đấu sắp tới. Anh đang có phong độ tốt, được kỳ vọng sẽ là ngòi nổ hiệu quả bên cạnh nhưng Luis Suarez, Edinson Cavani.

Chiến thắng vừa rồi đủ để giúp Uruguay vươn lên dẫn đầu bảng C. 2 đội bóng còn lại là Nhật Bản và Chile sẽ đối đầu với nhau vào rạng sáng ngày 18/6.