Trọng Hiếu của "Hành trình lột xác 2017": “Tôi đang bước đến gần hơn với ước mong được sống là chính mình”

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 30/06/2017

May mắn giành giải ba tại cuộc thi "Hành trình lột xác", Trọng Hiếu dường như không giấu được niềm vui khi chia sẻ về những ngày sắp tới được sống là chính mình.

Có thể nói, thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhất từ lúc bắt đầu chương trình đến giờ là Trọng Hiếu – người thuộc giới thứ ba đầu tiên của Hành trình lột xác 2017. “Chàng trai” vừa tròn 21 tuổi đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo nhờ vào câu chuyện cảm động, dám sống thật với giới tính của mình. Hiếu hy vọng sau khi phẫu thuật, giới tính thứ ba sẽ được công nhận và có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Trọng Hiếu của Hành trình lột xác 2017: “Tôi đang bước đến gần hơn với ước mong được sống là chính mình” - Ảnh 1.

Phạm Trọng Hiếu thuyết phục ban giám khảo Hành trình lột xác 2017 bởi nghị lực mạnh mẽ và ước mong được sống thật với giới tính của mình

“Mỗi ngày đi học đối với em giống như cực hình vậy”

Người ta thường nói rằng, quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi người chính là giai đoạn cắp sách đến trường. Tuy nhiên, Trọng Hiếu không hề cảm nhận được niềm vui này. Suốt thời học sinh, Hiếu thường bị mọi người trêu chọc nên dần trở nên tự ti, mặc cảm và sống tách xa với bạn bè, thầy cô.

Trọng Hiếu không kiềm được xúc động khi chia sẻ về câu chuyện đau buồn trong quá khứ: “Lúc mới sinh ra mọi người quen với em là một cậu bé kỹ tính, nhẹ nhàng. Từ năm cấp hai, em bắt đầu có những biểu hiện khác biệt so với các bạn cùng trang lứa. Mọi người gọi là bê đê, lưỡng tính. Có ngày các bạn ném cặp em ra ngoài đường và giẫm đạp lên. Mỗi ngày đi học đối với em giống như cực hình vậy”.

Mãi đến khi bước vào cổng trường cấp 3, Hiếu mới biết đến giới tính thứ 3 và tìm hiểu về giới tính của mình. Ở ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành, khi tinh thần còn chưa vững vàng thì việc một mình đối mặt với tương lai khó đoán của bản thân thật sự vô cùng khó khăn.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, thần may mắn vẫn chưa mỉm cười với Hiếu. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hiếu bắt buộc phải cầm bằng tốt nghiệp xin việc làm. Thế nhưng, chán chường thay, Hiếu đi đến đâu, người chủ cũng lắc đầu vì nhìn vào ngoại hình nam không ra nam, nữ không ra nữ của mình.

“Lúc đó em suy nghĩ rằng, em cũng là nam mà tại sao lại làm việc không nổi, trong khi ngoại hình em cũng như vậy không có gì thay đổi cả”, Hiếu nghẹn ngào chia sẻ. Mọi bế tắc, bức bối trong chàng trai trẻ bỗng chực vỡ òa theo làn nước mắt.

Trọng Hiếu của Hành trình lột xác 2017: “Tôi đang bước đến gần hơn với ước mong được sống là chính mình” - Ảnh 2.

Trọng Hiếu chịu không ít thiệt thòi từ nhỏ do ngoại hình và xu hướng giới tính của mình

Quyết định lột xác để sống với giới tính thật

Sau tất cả, cuối cùng Trọng Hiếu cũng tìm được công việc ở tiệm trang điểm nhỏ. Trong khoảng thời gian này, Hiếu bắt đầu học trang điểm và thử trên gương mặt của mình. Tuy đã cố gắng thay đổi vẻ ngoài từ từ nhưng Trọng Hiếu vẫn không tránh khỏi con mắt kì thị của rất nhiều người. Là một cô gái ẩn trong hình hài của một chàng trai, khao khát lớn nhất của Hiếu chính là “được mặc váy”, “mang giày cao gót” mỗi khi bước ra ngoài đường. Vượt lên trên những ánh mắt thiếu thiện cảm và kì thị của người đời, Hiếu luôn nhen nhóm ước mơ về sự thay đổi, nhất định phải sống và làm việc với vẻ ngoài của một cô gái.

Không chấp nhận sự an bài của số phận, Hiếu nhiều lần tìm cách thay đổi bản thân, nhưng lại gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Khi biết đến chương trình “Hành trình lột xác” do Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam tổ chức, Hiếu lập tức gửi hồ sơ đăng kí với niềm khát khao mãnh liệt được phẫu thuật chuyển giới. Thế nhưng, vì luật pháp Việt Nam chưa hợp thức hóa, bác sỹ Hành trình lột xác đã giải thích rõ và hứa giúp Hiếu trông nữ tính hơn, sống dưới hình hài một cô gái thông qua phẫu thuật thẩm mỹ. Hiếu chia sẻ: “Em nghĩ đây cũng là cơ hội cho mình, nên em quyết định đăng ký. Và đúng là may mắn đã mỉm cười với mình”.

Trọng Hiếu của Hành trình lột xác 2017: “Tôi đang bước đến gần hơn với ước mong được sống là chính mình” - Ảnh 3.

Trọng Hiếu thuyết phục bộ ba giám khảo Hành trình lột xác 2017 bởi nghị lực và niềm khao khát được sống thật với giới tính của mình

Trước ngày phẫu thuật thẩm mỹ không gì ngoài háo hức và mong chờ

Trước ngày vào phòng phẫu thuật, Trọng Hiếu tỏ ra vô cùng háo hức và cho rằng: “Nếu chịu đau mà có thể giúp em trở nên nữ tính hơn, giúp em sống đúng với giới tính của mình thì đau thế nào em cũng sẽ chấp nhận”.

Nói về những dự định tương lai sau khi phẫu thuật, Trọng Hiếu chỉ mơ ước giản dị có thể tự tin trong giao tiếp và tìm được công việc phù hợp với mình: “Mình chẳng đòi hỏi nhiều, chỉ cần có bề ngoài như nữ và gọt bớt những nét thô từ nam là được”. Hiếu cười, ánh mắt tràn đầy tin tưởng vào bước khởi đầu tốt đẹp mới trong tương lai.

Câu chuyện vượt lên số phận để được sống hạnh phúc của Trọng Hiếu đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng LGBT nói riêng và những ai theo dõi Hành trình lột xác 2017 nói chung. Tin rằng dưới sự tận tâm của ê-kíp bác sĩ chuyên môn cao và kỹ thuật thẩm mỹ tiên tiến Hàn Quốc tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam, Trọng Hiếu sẽ có được diện mạo mới để chinh phục ước mơ, vươn tới cuộc sống viên mãn, hạnh phúc trong tương lai.

Trọng Hiếu của Hành trình lột xác 2017: “Tôi đang bước đến gần hơn với ước mong được sống là chính mình” - Ảnh 4.

Với thông điệp “Thay đổi chân dung - Mở lối ước mơ”, Hành trình lột xác 2017 đã mở ra cơ hội thay đổi nhan sắc toàn diện cho các bạn trẻ có hoài bão, ước mơ nhưng lại bị cản trở về ngoại hình. Cuộc thi do Hiệp hội Thẩm mỹ Hàn Quốc phối hợp cùng Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam tổ chức đã thu hút lượt người quan tâm đông đảo từ khi chính thức khởi động.

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây.