Trở về thăm quê nhà, chàng trai từng 16 lần thi đại học thấy cảnh tượng trước mắt mà nước mắt cứ lưng tròng

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 20:00 09/10/2024
Chia sẻ

Ở tuổi 35, sau 16 lần thi đại học, chàng trai này cuối cùng đã tìm được "bến đỗ" của mình.

Đường Thượng Quân (SN 1989, quê Quảng Tây ) nổi tiếng khắp mạng xã hội Trung Quốc bởi hành trình thi đại học 16 lần của mình. Năm 2009, anh Đường bắt đầu tham gia kỳ thi gaokao - kỳ thi tuyển sinh đại học được coi là "khó nhằn" nhất thế giới. Anh đạt 372/750 điểm - quá thấp để có thể đỗ Đại học Thanh Hoa - ngôi trường mà anh hằng mong ước. 

Các năm sau, Đường Thượng Quân đều dự thi và vẫn không đủ điểm. Năm 2016, điểm số của anh tăng lên 625 - mức điểm khả tốt để được nhận vào một số trường đại học ở quê mình nhưng lại không đủ điểm vào chuyên ngành yêu thích là Vật lý và Hóa học tại Thanh Hoa. Vậy nên, anh quết định khước từ cơ hội này. Cứ thế, năm này qua năm khác, Thượng Quân đều tham gia thi gaokao dù điểm số trượt dài.

Năm 2019, Đường đạt điểm cao nhất suốt 10 năm thi gaokao là 649/750, đủ vào nhiều trường đại học danh tiếng khác, thậm chí là Thanh Hoa, nhưng không phải hai chuyên ngành anh nhắm đến. Vậy nên, anh vẫn nhất quyết từ chối.

Tới năm 2024, tức 35 tuổi, Đường Thượng Quân vẫn không thể thực hiện được mục tiêu là vào Thanh Hoa của mình. Cuối cùng, anh đã quyết định "xuống nước" bằng việc nộp nguyện vọng vào ngành Kỹ thông tin đại Đại học Sư phạm Hoa Nam với số điểm 601.

Trở về thăm quê nhà, chàng trai từng 16 lần thi đại học thấy cảnh tượng trước mắt mà nước mắt cứ lưng tròng- Ảnh 1.

Thượng Quân đã thi đại học 16 lần.

Sau khi đỗ và nhập học vào Đại học Sư phạm Hoa Nam, mới đây nhất, Đường Thượng Quân đã trở về quê nhà. Theo đó, anh trở về quê hương ở Quảng Tây trong kỳ nghỉ Quốc khánh và ăn tối với mẹ. Anh và mẹ sống trong ngôi nhà gạch 30 năm tuổi, nối với thế giới bên ngoài bằng con đường dốc hẹp, bị mía và cỏ dại che khuất. Ngôi nhà vẫn còn đó, nhưng mẹ ngày một già đi, mái tóc của mẹ bạc trắng khiến Thượng Quân không khỏi xúc động. Mái tóc bạc đó là dấu vết năm tháng để lại, cũng là nỗi nhớ thương và lo lắng vô tận dành bà cho con trai.

Khoảnh khắc anh bước qua cánh cửa, thời gian như ngừng trôi. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, những món ăn đơn giản trên bàn do mẹ nấu đang bốc khói ngun ngút. Khuôn mặt nhăn nheo của người mẹ tràn ngập tình yêu thương và sự nhẹ nhõm, đôi mắt bà rưng rưng vì hạnh phúc.

Trong suốt những năm tháng "đèn sách" dài đằng đẵng của Đường Thượng Quân, mẹ luôn âm thầm ủng hộ anh từ phía sau và chưa một lần than phiền. Mẹ anh đã gần 80 tuổi - ở độ tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ ra đang được hưởng hạnh phúc gia đình nhưng con đường công danh sự nghiệp của Đường vẫn chưa đâu vào đâu. Nhiều netizen khi thấy cảnh này đã gửi chúc phúc cho anh từ tận đáy lòng và mong anh có thể sớm thành công trong sự nghiệp và có một gia đình nhỏ cho riêng mình càng sớm càng tốt.

Trở về thăm quê nhà, chàng trai từng 16 lần thi đại học thấy cảnh tượng trước mắt mà nước mắt cứ lưng tròng- Ảnh 2.

Đường Thượng Quân trở về quê nhà thăm nhân dịp nghỉ lễ.

Được biết, 16 năm qua, để theo đuổi giấc mơ Thanh Hoa, Đường Thượng Quân làm nhiều việc vặt nuôi sống bản thân và cha mẹ già. 

Ở tuổi 35, anh tâm sự: "Tôi nhiều lúc thấy ghen tị với bạn bè bằng tuổi, họ đã có gia đình, có con cái. Bây giờ, tôi cũng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như họ. Đôi khi, tôi cũng nghĩ nếu như tôi đã có công việc ổn định từ lâu, gia đình tôi hẳn đã không nghèo khó như bây giờ. Hiện tại, tôi vẫn chưa có gì trong tay, mọi thứ rất không ổn định. Càng lúc tôi càng cảm thấy khó khăn để có thể làm một công việc gì ổn định dài lâu

Tôi đã 35 tuổi, nếu tôi vẫn tiếp tục cố gắng, tôi cũng không chắc liệu có bao giờ mình thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa không. Áp lực của kỳ thi đại học ngày càng lớn, năng lực của tôi có giới hạn. Ngay cả khi thi đỗ, cơ hội để tôi tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp cũng rất khó khăn, bởi lúc ấy, tôi đã lớn tuổi. Tôi dần nhận ra mục tiêu của mình rất không thực tế".

Trở về thăm quê nhà, chàng trai từng 16 lần thi đại học thấy cảnh tượng trước mắt mà nước mắt cứ lưng tròng- Ảnh 3.

Gia đình của Thượng Quân.

Trở về thăm quê nhà, chàng trai từng 16 lần thi đại học thấy cảnh tượng trước mắt mà nước mắt cứ lưng tròng- Ảnh 4.

Được biết, 16 năm qua, để theo đuổi giấc mơ Thanh Hoa, Đường Thượng Quân làm nhiều việc vặt nuôi sống bản thân và cha mẹ già.

Trước đó vào khoảng đầu tháng 9/2024, Đường Thượng Quân đã quyết định nhập học đại học một cách nghiêm túc. Anh không chỉ mua quần áo mới mà còn tậu cả vali lớn, chỉ với mục đích biến việc nhập học nhìn trông trang trọng hơn. Để không làm mẹ già ở nhà phải lo lắng, anh cũng đã nộp đơn xin vay vốn sinh viên. Cùng với học bổng trước đây và thu nhập từ việc livestream, anh không gặp khó khăn gì khi tự mình hoàn thành việc học của mình.

Trong buổi học đầu tiên của, Thượng Quân đã giới thiệu bản thân với mọi người. Anh nói thẳng rằng mình tuổi đã cao, các bạn có thể gọi anh là "Anh Đường" hoặc "Anh Quân", nhưng đừng gọi "Chú" bởi như thế sẽ rất ngượng ngùng. Anh hy vọng có thể làm bạn với các bạn cùng lớp, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ.

Đường Thượng Quân ở trong ký túc xá tiêu chuẩn dành cho bốn người, có giường, bàn học và điều hòa. Anh rất hài lòng với môi trường ký túc xá và các bạn cùng lớp cũng rất nhiệt tình. Trước đó, MXH cũng lan truyền hình ảnh Đường Thượng Quân tham gia lễ khai giảng của Đại học Sư phạm Hoa Nam. Ngồi giữa đội ngũ tân sinh viên, nếu không biết trước tuổi thật của anh, mọi người cũng khó nhận ra anh đã là "ông chú 35".

Trở về thăm quê nhà, chàng trai từng 16 lần thi đại học thấy cảnh tượng trước mắt mà nước mắt cứ lưng tròng- Ảnh 5.

Thượng Quân trong ngày nhập học đại học tại Đại học Sư phạm Hoa Nam.

Trở về thăm quê nhà, chàng trai từng 16 lần thi đại học thấy cảnh tượng trước mắt mà nước mắt cứ lưng tròng- Ảnh 6.

Đường Thượng Quân không hề lạc lõng khi ngồi giữa các tân sinh viên 18 tuổi trẻ trung.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày