Một người đàn ông ở Los Angeles, Mỹ đã có một phát hiện đáng kinh ngạc khi trở về nhà sau trận hỏa hoạn Eaton tàn khốc tàn phá cộng đồng nơi gia đình anh sinh sống. Samy Arbid, 41 tuổi, phát hiện ra rằng một con gấu khổng lồ nặng khoảng 240 kg đã di chuyển vào khoảng trống bên dưới ngôi nhà anh. "Vị khách bất ngờ" này được tìm thấy khi anh lắp đặt camera an ninh ở bên dưới ngôi nhà ở Altadena của mình sau trận cháy rừng ở Eaton.
Trước sự ngạc nhiên của mình, anh Arbid đang đối mặt với một trong những con gấu lớn nhất mà các quan chức của cơ quan quản lý động vật hoang dã từng gặp. Arbid phát biểu với hãng tin CBS News: “Cuối cùng, chúng tôi lắp đặt một chiếc camera an ninh có đèn chiếu sáng dưới tầng hầm và phát hiện ra một con gấu khổng lồ ở dưới đó. Tôi thấy khá là căng thẳng. Tôi nghĩ con gấu đã ở trốn ở trong đó khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Chắc nó sợ lắm".
Tình hình trở nên phức tạp hơn khi đội ngũ của công ty cung cấp khí đốt Southern California Gas từ chối khôi phục dịch vụ cung cấp gas cho từng ngôi nhà sau khi phát hiện ra con gấu. Các quan chức động vật hoang dã đã phải nghĩ ra cách để đưa con gấu quá khổ ra ngoài vì nó quá lớn để có thể gây mê an toàn. Giải pháp của họ là đem đến một bữa ăn ngon miệng để dụ con gấu trèo ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Arbid giải thích: "Vì vậy, họ đã đến siêu thị Stater Brothers và mua một ít thịt gà quay, cá mòi và nước sốt cà chua, táo, bơ đậu phộng – tất cả các loại. Họ làm một bữa tiệc cho nó".
Kế hoạch đã thành công vì chú gấu không thể cưỡng lại được món ngon. Sau khi thưởng thức bữa ăn, chú gấu mắc kẹt đã được di dời an toàn.
Các quan chức của cơ quan quản lý động vật hoang dã đã đeo cho con gấu một chiếc vòng cổ GPS trước khi thả nó trở lại Rừng Quốc gia Angeles. Anh Arbid kể lại: “Một nhà sinh vật học cho biết đây là con gấu lớn nhất mà anh ấy từng thấy tận mắt”.
Nhưng hóa ra con vật khổng lồ này đã rất nổi tiếng với cộng đồng địa phương. Họ thậm chí còn đặt tên cho nó là “Berry” và “Victor”. Con gấu được cho là đã chạy trốn khỏi môi trường sống quen thuộc của nó ở Hẻm núi Eaton gần đó khi trận cháy rừng bùng phát.
Những người dân đã bày tỏ tình cảm sâu sắc với con vật hiền lành và cảm thấy may mắn khi con gấu đã vượt qua đám cháy một cách an toàn. "Con vật khá vô hại. Nó chỉ cần một ít đồ ăn trong thùng rác mà thôi", một người đàn ông tên là Patty Smith cho biết.
Nguồn: Daily Mail