Trợ lý người Hàn Quốc khóc nức nở, không phục thất bại trước Hà Nội FC ở bán kết Cúp Quốc gia 2019
CLB TPHCM đã để thua Hà Nội FC 0-3 trong trận đấu thuộc bán kết Cúp Quốc gia 2019 diễn ra vào tối 27/10 trên SVĐ Hàng Đẫy.
- Chơi phản công ấn tượng, U19 nữ Việt Nam xuất sắc hạ gục chủ nhà Thái Lan ở trận ra quân U19 châu Á 2019
- Người xem tá hoả khi tưởng CLB TP.HCM lặp lại scandal "bỏ trận đấu", sự thật phía sau khiến ai cũng bất ngờ
- Tuyển thủ U22 Việt Nam chán nản vì chấn thương ngay trước ngày hội quân chuẩn bị cho SEA Games 2019
Sau trận đấu, trợ lý ngôn ngữ Yang Jae-mo của CLB TP.HCM không thể kìm được những giọt nước mắt. Ảnh: Hiếu Lương.
Trợ lý người Hàn Quốc khóc nức nở từ lúc cùng các thành viên trong đội ra khu vực CĐV CLB TP.HCM cảm ơn.
Anh không phục thất bại này của CLB TP.HCM và cảm thấy tiếc nuối cho sự nỗ lực của cả đội.
Tình huống khiến Jae-mo bất bình nhất là bàn thua đầu tiên của CLB TP.HCM. Các cầu thủ CLB TP.HCM cho rằng Pape Omar đã phạm lỗi với thủ môn Thanh Thắng nhưng trọng tài chính vẫn công nhận bàn thắng.
Các thành viên đội bóng áo đỏ phản ứng dữ dội với trọng tài chính Trần Đình Thịnh.
Jae-mo cũng bất bình cùng các cầu thủ. Trong CLB TP.HCM, HLV Chung Hae-seong là người bình tĩnh nhất khi khuyên cả đội tập trung vào trận đấu thay vì phản ứng với trọng tài.
Các cầu thủ CLB TP.HCM thất vọng với thất bại này.
HLV Chung Hae-seong cũng phải liên tục động viên trợ lý ngôn ngữ. Thỉnh thoảng, ông cười tươi để khích lệ cộng sự.
Sau bàn thắng của Omar, Văn Quyết (ảnh) và Văn Đại ghi thêm hai bàn thắng trong hiệp 2, ấn định tỷ số 3-0 cho Hà Nội FC.
Với thất bại này, CLB TP.HCM giành hạng ba chung cuộc với CLB Bình Dương. Trận chung kết là cuộc chạm trán giữa Hà Nội FC và CLB Quảng Nam. Trận đấu diễn ra trên SVĐ Tam Kỳ vào ngày 31/10.
Đây là mùa giải đầu tiên HLV Chung Hae-seong làm việc với CLB TP.HCM nhưng ấn tượng ông để lại là rất đậm nét.





