Trong showbiz Việt, cái tên Thuận Nguyễn luôn khiến khán giả nhớ đến như một định nghĩa hoàn hảo của hai chữ "mỹ nam". Cao 1m88, gương mặt góc cạnh, nụ cười tỏa nắng cùng thân hình rắn chắc như tạc tượng, anh dễ dàng hớp hồn người đối diện ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Nhưng điều làm nên sức hút bền bỉ của Thuận Nguyễn không chỉ dừng lại ở ngoại hình, mà còn nằm ở sự nghiêm túc, hết mình cho nghệ thuật.
Hiện tại, Thuận Nguyễn đang được chú ý khi taia xuất màn ảnh rộng trong bộ phim tâm lý - tình cảm gia đình Chị Ngã Em Nâng. Thuận Nguyễn vào vai Lực, cậu em trai nhiều tổn thương, lớn lên trong hoàn cảnh vất vả, phải nương nhờ chị gái. Trớ trêu thay, tình thương quá đỗi mạnh mẽ của chị Hai Thương lại biến thành sự kiểm soát, khiến Lực rơi vào bi kịch giữa tình thân và khát khao tự do. Khi có bạn gái, anh muốn thoát khỏi vòng tay chị, từ đó mâu thuẫn bị đẩy lên cao trào.
Để khắc họa vai diễn, Thuận Nguyễn dành nhiều tháng trời rèn luyện: học lặn, tập đánh bida, thử ngồi xe lăn để hiểu cảm giác mất kiểm soát cơ thể. Sự đầu tư này giúp anh nhận được lời khen từ ekip và khán giả khi trailer vừa tung ra. Chemistry giữa anh và hai bạn diễn nữ cũng trở thành điểm cộng lớn, khiến nhân vật Lực càng trở nên sống động, đầy sức nặng.
Thuận Nguyễn vào vai em trai của Lê Khánh
Ngoài thiết lập nhân vật hay diễn xuất, trong lần lần trở lại này, Thuận Nguyễn còn được chú ý bởi diện mạo của mình. Từ lâu, vóc dáng khủng chính là lợi thế lớn của Thuận Nguyễn. Cao 1m88 với số đo chuẩn siêu mẫu, anh luôn nổi bật giữa đám đông, bất kể trên thảm đỏ hay trong khung hình. Ngoài chiều cao, gương mặt góc cạnh, má lúm đồng tiền duyên dáng và nụ cười rạng rỡ giúp anh chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ. Không dừng lại ở visual, anh còn sở hữu body săn chắc, đường nét cơ bắp hoàn hảo không thua gì siêu mẫu nào.
Từ gương mặt...
... đến body của Thuận Nguyễn đều hoàn hảo
Tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM loại giỏi, Thuận Nguyễn bắt đầu sự nghiệp ở sân khấu Thế Giới Trẻ, tham gia các vở kịch Ma Nữ Si Tình, Chuyện Tình Bangkok, Dream Boys… Đây là bước đệm giúp anh trau dồi kỹ năng, trước khi lấn sân mạnh mẽ sang điện ảnh.
Khán giả biết đến anh nhiều hơn qua các bộ phim như Bẫy Ngọt Ngào, Người Vợ Cuối Cùng, Thanh Sói,… Mỗi dự án là một lần anh thử thách bản thân, từ hình ảnh lịch lãm, nam tính đến nhân vật gai góc, nhiều góc tối. Sự đa dạng ấy giúp Thuận Nguyễn tránh bị đóng khung trong hình tượng mỹ nam đẹp mã. Tất nhiên, con đường không chỉ trải hoa hồng. Anh từng bị chê diễn xuất chưa thật sự bùng nổ, ngoại hình quá đẹp đôi khi che lấp cảm xúc nhân vật. Thế nhưng, theo thời gian, Thuận Nguyễn chứng minh sự tiến bộ, ít nhiều được ghi nhận trong những vai đòi hỏi chiều sâu tâm lý.
Ở tuổi 33, Thuận Nguyễn vẫn còn cả chặng đường dài phía trước. Từ một mỹ nam bị chê diễn xuất đến gương mặt sáng giá của màn ảnh Việt, anh cho thấy bản thân không chỉ dựa vào ngoại hình, mà còn là khát vọng được sống với nghề, làm nghề một cách nghiêm túc. Với nền tảng ngoại hình, tài năng và tinh thần cầu tiến, Thuận Nguyễn hứa hẹn sẽ còn bứt phá hơn nữa, trở thành một trong những gương mặt nam chính đáng mong chờ nhất của phim Việt.