Trẻ nhỏ khóc thét vì bị khỉ tấn công trong khu du lịch ở Sơn La

Hân Nguyễn, Theo Tiền Phong 11:48 11/07/2022

Chiều 9/7, khi đang tham quan trong khu du lịch Rừng Vàng (bản Noong Đúc, tổ 9, phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La), một cháu nhỏ khóc thét vì bị khỉ tấn công trong khi đại diện khu du lịch cho rằng khỉ nhảy vào đòi ăn gây xước tay cho cháu bé.

Theo chia sẻ của chị Tr. (phường Tô Hiệu, TP. Sơn La), chiều 9/7, gia đình chị đưa con gái là cháu N.N.K (sinh năm 2016) tham quan khu du lịch Rừng Vàng và xảy ra sự việc con chị bị khỉ cắn vào tay.

Video sự việc cháu bé khóc thét bị khỉ tấn công tại khu du lịch Rừng Vàng (Sơn La). Nguồn: Dân Việt.


Khi được hỏi về tình hình sức khỏe của cháu bé, chị Tr. cho biết vết thương ở tay của con gái chị chỉ xây xước nhẹ và gia đình cũng đang theo dõi nhưng tâm lý cháu bé sợ hãi.

"Em sốt ruột lắm nhưng con em còn bé quá, gia đình đang theo dõi. Cả đêm hôm sau em thức đến 4h, 5h sáng trông cháu, lo lắng không biết cháu có bị sao không", chị Tr. lo âu.

Kể về sự việc, chị Tr. cho biết, lúc nhìn thấy mấy con khỉ đó, nghĩ nó thân thiện nên bảo con gái đứng lại gần để chụp hình nhưng do bị động, không lường trước được nên cháu bị một con khỉ nhảy vào cắn, khiến cháu rất sợ hãi, kêu khóc. Sau đó, chị Tr. có xuống gặp người của khu du lịch để trình bày sự việc, xử lý chỗ bị xây xước thì được cho rượu sát khuẩn.

Liên hệ với khu du lịch Rừng Vàng để tìm hiểu về vụ việc, người của khu du lịch tên Gấm cho biết đó là khỉ tự nhiên, về từ lâu rồi sinh sôi nảy nở. Cơ sở đã báo với kiểm lâm nhưng chưa bắt được.

"Hôm 9/7, hai vợ chồng Tr. xuống khu du lịch chơi, cho khỉ ăn sau đó khỉ nhảy vào đòi ăn gây xước tay bé. Em còn bôi thuốc cho cháu và nói chuyện với vợ chồng chị Tr. là quên không nhắc về đàn khỉ", bà Gấm cho biết.