Trang trí homestay theo phong cách Mid-century thời thập niên 40, chủ nhà khéo khoe cá tính chất lừ

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 03/02/2020

Ngày nay, càng có nhiều các bạn trẻ chọn Đà Lạt để kinh doanh homestay. Họ mang theo mình những phong cách decor mới mẻ như gần gũi với thiên nhiên, thiết kế xoắn ốc địa trung hải hay Mid-century hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại khiến thành phố mờ sương ngày càng đẹp và chất hơn trong mắt người du lịch.

Trong khi Sài Gòn nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời, Hà Nội trải dài bởi các dãy phố cổ kính thì có lẽ Đà Lạt lại bình yên hơn với bộ sưu tập những căn homestay muôn hình muôn vẻ. Cái hay ở homestay Đà Lạt là chúng đều ẩn chứa ít nhất một câu chuyện ý nghĩa nào đó của chủ nhà - người có tình yêu sâu đậm với vùng đất thơ mộng này. Kẻ thì mê mẩn vẻ đẹp nơi đây mà đến, người thì đem lòng yêu thầm chàng trai, cô gái nơi phố thị mờ sương nên lên đây làm kẻ xa quê. Trong muôn vàn lý do đó, chúng tôi vô tình bắt gặp câu chuyện của chàng trai Phạm Ngọc Long - chủ nhà của căn homestay December House trên Luxstay. Anh là một trong những người vì yêu cái đẹp của phố núi Đà Lạt ngay từ cái nhìn đầu tiên mà đến.

Trang trí homestay theo phong cách Mid-century thời thập niên 40, chủ nhà khéo khoe cá tính chất lừ - Ảnh 1.

Anh Phạm Ngọc Long, chủ của homestay December Haus được yêu thích tại Đà Lạt

Lúc nhỏ, Phạm Ngọc Long đã được bố mẹ dẫn đi du lịch Đà Lạt một lần, nhưng những ký ức ngày bé chưa "đậm vị" lắm trong tâm hồn chàng trai Bắc, chưa đủ để hiểu Đà Lạt sâu sắc như thế nào. Thế rồi, vô tình cách đây 3 năm, qua lời mời chụp ảnh cưới cho một người bạn, anh Long có cơ hội một lần nữa quay lại Đà Lạt.

Ban đầu, chỉ là để hoàn thành công việc, nhưng rồi chàng trai trẻ đã yêu luôn nơi này khi nào không hay. Vì thế anh quyết định để lại tất cả - một sự nghiệp nhiếp ảnh khá ổn định ở Hạ Long để chọn Đà Lạt là ngôi nhà thứ hai, nơi anh có thể viết tiếp những câu chuyện tình trên những ngọn đồi đầy nắng và gió.

Trang trí homestay theo phong cách Mid-century thời thập niên 40, chủ nhà khéo khoe cá tính chất lừ - Ảnh 2.

Kinh doanh homestay giúp Phạm Ngọc Long kết nối, gặp gỡ thêm nhiều bạn mới, đặc biệt là những người yêu nhiếp ảnh giống anh.

"Công việc nhiếp ảnh khiến mình có thể kể cho cả thế giới biết câu chuyện tình yêu của các bạn trẻ, cô đọng nó qua những khung ảnh để sau này khi già đi, thì tình yêu vẫn luôn ở đó trong những thước phim. Còn kinh doanh homestay giúp mình kết nối, gặp gỡ thêm nhiều bạn mới và mang đến nhiều tiếng cười cho căn nhà nhỏ", anh chia sẻ.

Trang trí homestay theo phong cách Mid-century thời thập niên 40, chủ nhà khéo khoe cá tính chất lừ - Ảnh 3.

Một góc nhỏ trang trí gác mái ấm cúng của December Haus

Lựa chọn căn nhà tại Đà Lạt để sống và lập nghiệp của anh Long đến hoàn toàn dễ dàng khi vô tình bắt gặp được căn nhà có gác mái ấn tượng trên đường Lữ Gia, được làm 100% bằng gỗ và mái lợp ngói. "Khi chọn căn nhà này, mình hình dung đây sẽ là nơi mọi người có thể quây quần bên nhau cùng xem phim, nghe nhạc và ngắm hoàng hôn", anh chia sẻ. Thế là December Haus ra đời. 2 căn phòng trong chính ngôi nhà được trang trí lại để chào đón những người bạn mới, những người có cùng niềm đam mê nhiếp ảnh giống anh và những bạn trẻ muốn tránh xa bộn bề công việc.

Trang trí homestay theo phong cách Mid-century thời thập niên 40, chủ nhà khéo khoe cá tính chất lừ - Ảnh 4.

Một góc của gác mái, nơi du khách thường lựa chọn để ngồi nghe nhạc và ngắm hoàng hôn

Phong cách trang trí Mid-century được ưa chuộng ở Mỹ vào những thập kỷ 40-70 được anh chàng lựa chọn cho December Haus với 2 tone màu chủ đạo: trắng và xanh lá. Trắng tạo cảm giác tươi mới trong khi xanh lại mang âm sắc ấm áp của gia đình. Album nhạc của Trịnh Công Sơn hay Lê Cát Trọng Lý, chiếc máy cát sét cũ, những bức tranh tường được sắp đặt một cách tự nhiên nhưng hợp lý "khéo khoe" cá tính chất lừ của chủ nhà.

Trang trí homestay theo phong cách Mid-century thời thập niên 40, chủ nhà khéo khoe cá tính chất lừ - Ảnh 5.

Trang trí chất lừ theo phong cách cổ điển Mid-century

Trong không gian gác mái tầm 25m2 chứa đầy những điều thú vị: máy chiếu phim, mâm đĩa than Technics huyền thoại, dàn loa sống động JBL, ban công nhìn ra hoàng hôn đằng sau rặng đồi, trò chơi ném lao thử tài khéo léo… tạo cho mọi người cảm giác "chill" một cách tự nhiên nhất hay thoải mái tâm sự với nhau những câu chuyện bình-thường-khó-nói.

Trang trí homestay theo phong cách Mid-century thời thập niên 40, chủ nhà khéo khoe cá tính chất lừ - Ảnh 6.

Căn phòng được sơn màu trắng mang đến sự tươi mới...

Trang trí homestay theo phong cách Mid-century thời thập niên 40, chủ nhà khéo khoe cá tính chất lừ - Ảnh 7.

... hay xanh lá mang đến sự ấm cúng ngọt ngào

Có những vị khách đến đây, họ chọn December House không chỉ vì bầu không khí ấm áp mà căn nhà đem lại, mà còn "để tìm" vị chủ host vui tính. Có những bạn trẻ cũng đam mê nhiếp ảnh giống Long, từng là khách và bây giờ họ trở thành những người bạn, người anh em thân thiết. Đối với những người kinh doanh homestay, đây là những món quà to lớn hơn bất cứ vật chất nào khác.

Trang trí homestay theo phong cách Mid-century thời thập niên 40, chủ nhà khéo khoe cá tính chất lừ - Ảnh 8.

Cùng lắng nghe câu chuyện của chủ nhà Phạm Ngọc Long qua những thước phim bên dưới nhé. 


"Be My Guest": Là chương trình "Cùng Luxstay lan tỏa chuyện homestay, chuyện làm host" cho cộng đồng yêu du lịch cùng biết đến và truyền cảm hứng cho các chủ nhà khác trên Luxstay.

Nếu bạn đang kinh doanh homestay và có những câu chuyện muốn chia sẻ, hãy để lại vài dòng cho chúng tôi tại: https://forms.gle/CRWHHZykaVspuwvj9