Trận động đất tại Myanmar xảy ra vào chiều ngày 28/3, làm rung chuyển khu vực miền Trung Myanmar và ảnh hưởng đến các quốc gia láng giềng như Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tác động của thảm kịch. Theo số liệu từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên được ghi nhận ở mức 7,7 độ, dù các nhà địa chấn học địa phương ước tính cường độ thực tế lên tới 8,2 độ. Chỉ 12 phút sau, một trận động đất thứ hai xảy ra với cường độ 6,4, khiến tình hình thêm nghiêm trọng.
Hiện tại, hai trường hợp tử vong đã được xác nhận, song con số thương vong được dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng.
Một nhân chứng có mặt tại một trung tâm thương mại ở Bangkok, Thái Lan vào thời điểm xảy ra động đất kể lại: "Đột nhiên, toàn bộ tòa nhà rung chuyển. Tiếng la hét vang lên khắp nơi, mọi người bắt đầu hoảng loạn. Lúc đầu tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi rung lắc trở nên dữ dội hơn, tôi thấy mọi người chạy ngược chiều trên thang cuốn. Tiếng va đập và đổ vỡ vang lên khắp nơi".
Bản đồ địa chấn do Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) công bố. Ảnh: Mirror
Như hàng ngàn người dân khác của Bangkok, anh Fraser – một người có mặt tại hiện trường – đã trú ẩn Công viên Benjasiri gần nơi xa các tòa nhà cao tầng.
"Tôi bước ra ngoài, nhìn lên và thấy toàn bộ tòa nhà đang rung lắc, bụi và mảnh vỡ rơi xuống. Cảnh tượng thật hỗn loạn", anh Fraser chia sẻ.
Theo USGS và Trung tâm Khoa học Địa chất GFZ của Đức, trận động đất có tâm chấn tại Myanmar và xảy ra ở độ sâu 6,2 dặm (khoảng 10 km). Chính quyền Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại sáu khu vực và bang, bao gồm thủ đô Naypyitaw và Mandalay.
Những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Ảnh: Mirror
Truyền hình nhà nước MRTV đưa tin, tại thời điểm động đất, chuông báo động vang lên trong nhiều tòa nhà, người dân hoảng hốt chạy xuống cầu thang của các khách sạn và cao ốc ở trung tâm Bangkok. Trận động đất mạnh đến mức khiến nước trong các bể chứa trên cao đổ ào ra ngoài đất khi mặt đất rung chuyển dữ dội.
Tại thủ đô Naypyitaw của Myanmar, một số công trình tôn giáo bị hư hại, nhiều phần kiến trúc đổ sập. Các hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội, tại Mandalay – thành phố lớn thứ hai của Myanmar và là khu vực gần tâm chấn nhất, một phần cung điện hoàng gia cũ cùng nhiều tòa nhà khác cũng bị hư hại nghiêm trọng.