Trai đẹp sinh năm 2000 cưới mẹ đơn thân hơn 14 tuổi, tháng nào cũng nộp hết lương, chỉ xin 60 nghìn/ngày

Lam Giang, Theo Thanh niên Việt 08:28 23/08/2024
Chia sẻ

Ấn tượng của Tài về Mai là rất dữ dằn. Tài thường trốn đi chỗ khác khi thấy Mai mắng bạn mình. Nhưng dần dần, anh lại nảy sinh tình cảm với người chị hơn mình 14 tuổi.

Nội dung chính

  • Mai hơn Tài 14 tuổi, họ gặp nhau lần đầu cách đây gần 10 năm
  • Năm 2020, Mai và Tài nói chuyện với nhau qua Facebook rồi dần dần nảy sinh tình cảm
  • Cả hai có cuộc hôn nhân hạnh phúc dù chênh lệch tuổi tác

Đàng gái chủ động tỏ tình: "Mình yêu nhau cho bận đi"

Trần Minh Tài (SN 2000, HLV Thể hình) và Trần Thị Mai Mai (SN 1986, nhân viên văn phòng) gặp nhau cách đây gần chục năm. Khi đó, Tài mới 16 tuổi, đi phụ diễn cho một người bạn là ảo thuật gia.

Ngày ấy Mai là một ca sĩ, còn bạn trai của cô là thầy của bạn Tài. Trong các chương trình biểu diễn thường có phần ca hát và ảo thuật, vì vậy Mai và Tài thường xuyên gặp nhau. Hai người xưng hô chị - em.

Ấn tượng đầu tiên của Tài về Mai là: “Quá dữ, mắng bạn mình “tắt nắng luôn. Mỗi lần bạn mình làm sai gì, mình nghe tiếng Mai mắng thôi là trốn đi chỗ khác rồi".

Sợ là thế nhưng khi nghe Mai hát, Tài lại bị giọng hát và thần thái của cô hớp hồn. Mai trở thành thần tượng của Tài. Mọi thứ chỉ dừng lại ở đó vì lúc này cả Tài và Mai đều đang trong mối quan hệ yêu đương với người khác.

Trai đẹp sinh năm 2000 cưới mẹ đơn thân hơn 14 tuổi, tháng nào cũng nộp hết lương, chỉ xin 60 nghìn/ngày- Ảnh 1.

Ấn tượng đầu tiên của Tài về Mai là "quá dữ" khiến chàng trai trẻ rất sợ.

Năm 2020, Tài thất tình, biến cố cũng xảy đến với Mai khi cô vừa sinh con thì lúc phát hiện bị bạn trai “cắm sừng”. Thời điểm đó cũng là lúc dịch covid-19 bùng phát mạnh, giãn cách xã hội nên mọi người phải ở trong nhà. Bối cảnh khiến Mai gặp khó khăn về kinh tế.

Tài và Mai có kết bạn Facebook nên thỉnh thoảng nói chuyện xã giao. Qua quá trình tâm sự, biết hoàn cảnh của Mai, Tài quyết định gửi cho cô mỗi tháng 5 triệu đồng với lời nhắn nhủ: “Em thấy chị khó khăn quá, còn em vẫn có thể đi làm được nên em cho chị mượn 5 triệu/tháng để mua sữa cho em bé. Khi nào hết dịch, chị đi làm có tiền thì gửi lại cho em cũng được ”.

Hành động của Tài khiến Mai cảm thấy vô cùng ấm áp. Cũng qua những lần trò chuyện, Mai cảm nhận được Tài tuy trẻ tuổi nhưng suy nghĩ rất trưởng thành. Với Tài, Mai trong mắt anh là một người phụ nữ của gia đình.

Sau hơn 3 tháng, Mai nhận ra bản thân có tình cảm với Tài và bật đèn xanh cho chàng trai trẻ. Thế nhưng chờ mãi mà không thấy Tài có tín hiệu gì, Mai hiểu rằng có lẽ Tài ngại vì cả hai đang trong mối quan hệ chị em bạn bè. Hơn nữa, Tài lại thần tượng Mai nên có thể không dám nói. Mai quyết định tỏ tình trước với Tài bằng câu thả thính: “Chị thấy chị em mình ai cũng rảnh. Chúng ta giả bộ yêu nhau cho bận rộn được không? ”. Nhận tin nhắn, Tài vô cùng vui mừng và trả lời luôn: “Ok chị ”.

Trai đẹp sinh năm 2000 cưới mẹ đơn thân hơn 14 tuổi, tháng nào cũng nộp hết lương, chỉ xin 60 nghìn/ngày- Ảnh 2.

Mai là người chủ động tỏ tình với Tài.

Nộp hết lương cho vợ, mỗi ngày xin lại 60 nghìn

Thời gian đầu hẹn hò, cặp đôi có những ngượng ngùng do chênh lệch tuổi tác. Tài gọi Mai là chị, xưng anh, dần dần mới đổi lại xưng anh - em. Đó có lẽ là khó khăn duy nhất của họ bởi Tài luôn chiều theo ý Mai nên cả hai không có bất đồng nào khác.

Tài cũng thường xuyên ghé qua nhà Mai chơi để gặp gỡ, xây dựng tình cảm với con trai riêng của Mai.

Tìm hiểu một thời gian, Mai thẳng thắn hỏi Tài: “Anh yêu em thật hay yêu chơi để em tính? ”. Khi Tài trả lời: “Anh yêu em thật ”, Mai bày tỏ mong muốn bạn trai về thưa chuyện với gia đình để hai đứa tiến tới hôn nhân.

Khi mình thưa chuyện thì mẹ nói: “Tùy con, con tự quyết định”. Còn ba vốn là người nghiêm và khó hơn, nhưng câu trả lời của ba đã khiến mình rất bất ngờ: “Con suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ con coi như là mình vô sinh đi. Con coi con riêng của Mai như con của mình thì cưới ”, Tài kể.

Trai đẹp sinh năm 2000 cưới mẹ đơn thân hơn 14 tuổi, tháng nào cũng nộp hết lương, chỉ xin 60 nghìn/ngày- Ảnh 3.

Mai hạnh phúc vì có một cuộc hôn nhân như mơ.

Nói về cuộc hôn nhân của mình, Mai tâm sự, cuộc đời cô có 2 lần hiểu được ý nghĩa của từ hạnh phúc, đó là khi sinh con và khi kết hôn với Tài. Mai không nghĩ bản thân lại may mắn như vậy khi cô gặp được một người chồng trưởng thành, một gia đình chồng hoàn hảo.

Trước giờ cái gì mình chưa có thì bây giờ đều có. Mình vẫn nhớ câu nói của Tài: “Em yên tâm, anh không giàu có nhưng em cần cái gì thì anh cho em cái đó. Em muốn danh phận, anh cho em danh phận”.

Sau khi cưới xong, anh ấy tự nộp hết lương cho vợ, chỉ xin 60 nghìn đồng/ngày. Anh mê xe, thích độ xe nhưng vợ duyệt mới được. Câu chuyện của mình như một giấc mơ vậy. Mình hy vọng nó cứ kéo dài mãi ”, Mai mãn nguyện.

Cặp đôi dự định cuối năm nay sẽ có thêm em bé để tổ ấm thêm trọn vẹn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày