TP.HCM: Câu chuyện xúc động đằng sau những cái ôm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Lan Chi, Theo Phụ nữ Việt Nam 15:22 05/09/2022

Trao cái ôm cho những người xa lạ, Phạm Thiên Ân (23 tuổi, ngụ tại Long An) muốn gửi gắm nguồn năng lượng tích cực lẫn sự sẻ chia từ bản thân tới mọi người.

Ngày hôm nay của bạn thế nào?

Đó là câu hỏi mà Thiên Ân dành cho những người xa lạ, trong lúc cậu trao đi những cái ôm ấm áp. Có người buồn vì nhớ quê hương, có người mang áp lực công việc, có người lại gặp chuyện gia đình…

Nhưng khi nhận được lời hỏi thăm, động viên, sẻ chia từ Ân, ai cũng cởi bỏ được phần nào những nỗi buồn. Gần 1 năm qua, Ân đã tổ chức hơn 6 buổi Free hugs (Tạm dịch: Những cái ôm miễn phí) tại các địa điểm công cộng và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

TP.HCM: Câu chuyện xúc động đằng sau những cái ôm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 1.

Ân trong một buổi hoạt động của mình

Ân kể: "Năm 2021, dịch bệnh bùng phát cũng là lúc tôi đang làm cho một công ty tại Hà Nội. Một mình ở nơi xa lạ nhưng tôi đã nhận được rất nhiều lời thăm hỏi, sự giúp đỡ của những người không quen biết. Tôi dùng ứng dụng SOS để tìm nguồn hỗ trợ dụng cụ nấu ăn. Và ngay sau đó, tôi đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người. Những thành viên trong công ty cũng đã góp tiền, hỗ trợ mua lương thực để tôi đi qua mùa dịch bệnh. Nhận được sự yêu thương này, tôi đã rất xúc động và ấp ủ dự định làm gì đó cho cộng đồng.

Trong lần tình cờ, tôi biết đến hoạt động Free hugs, dành những cái ôm cho những người xa lạ. Điều này sẽ góp phần mang đến nguồn năng lượng tích cực, một sự an ủi, động viên giữa cuộc sống bộn bề lo toan. Vậy là tôi bắt tay vào thực hiện".

TP.HCM: Câu chuyện xúc động đằng sau những cái ôm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 2.

Ân dành sự động viên cho tất cả mọi người

Ân chia sẻ, anh vốn là chàng trai hướng nội. Vì thế, việc cầm biển "Free hugs" đứng giữa nơi đông người là vô cùng khó khăn.

"Ban đầu, tôi ngại lắm, cứ chần chừ. Nhưng bạn biết không, tôi được mọi người đón nhận với 100% yêu thương. Có cái ôm san sẻ niềm vui, có cái ôm làm vơi bớt nỗi buồn, có cái ôm chỉ đơn giản để động viên tôi duy trì hành động ý nghĩa này. Tất cả những điều đó đã tạo nên động lực cho tôi tiếp tục. Tôi nhớ nhất là lần làm Free hugs tại Vũng Tàu, các cô bán hàng gần đó đã hết lòng ủng hộ tôi. Họ vừa bán hàng, vừa 'rao' giúp ở đây có ôm miễn phí nè, đáng yêu vô cùng", anh tâm sự.

"Cam tích cực"

Ân có biệt danh là Cam. Cái tên đánh dấu cột mốc việc anh đã thay đổi suy nghĩ tích cực, mở lòng ra nhiều hơn vào thời điểm sống tại TP. Đà Lạt. Anh cho biết: "Đối với tôi, màu cam là màu tràn đầy năng lượng. Tôi mặc áo cam khi xuất hiện với mọi người, trong các buổi đi chơi. Các bức ảnh tôi chụp cũng sẽ có chút màu cam. Điều đó tạo nên một màu sắc riêng cho bản thân tôi".

TP.HCM: Câu chuyện xúc động đằng sau những cái ôm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 3.

Hình ảnh chàng trai áo cam quen thuộc trên phố đi bộ

Vì thế, chàng trai với chiếc áo cam, cầm tấm biển có nội dung: "Hãy đến ôm mình nếu điều đó khiến bạn ổn hơn"… đã trở thành hình ảnh đáng nhớ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Khi trao cái ôm cho người xa lạ, Ân đều dành thời gian hỏi thăm câu chuyện của mọi người, dành cho họ những lời động viên. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi", Ân luôn tin là như thế. Thi thoảng, anh sẽ để một rổ hoa hồng ngay tại chỗ đứng của mình để tặng cho những người đến ôm. Ân mong rằng, nhành hoa sẽ thay cho lời an ủi, sự cổ vũ tinh thần cho người nhận được.

Ân chia sẻ: "Đôi lúc, chính tôi cũng cảm động trước sự quan tâm của những người xa lạ. Có cô đi dạo cùng con gái thấy tôi nên đã đến ôm động viên. Sau đó, cô đã đứng quan sát tôi một lúc lâu rồi mua cho mình chai nước uống. Lúc nhận nước tôi vui và hạnh phúc lắm. Tôi mong mọi người đều cảm thấy lan toả năng lượng tích cực, có niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống".