Tôi thành thật khuyên bạn đừng tin kiểu đàn ông nói 3 câu này, yêu thì đắm đuối về sau “đuối lắm”

S.A, Theo Thanhnienviet.vn 22:50 19/08/2024
Chia sẻ

Và khi bạn dốc hết gan ruột ra để yêu đương thì người đau lòng duy nhất cũng chính là bạn.

Ai lại cũng từng “xé nháp” vài lần trước khi gặp được chân ái!

Trong bộ phim Khúc ca hạnh phúc, câu chuyện giữa Khưu Oánh Oánh (Dương Tử) quản lý Bạch (Trần Mục Dương) đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc.

Oánh Oánh là một cô gái đơn thuần, ngây thơ, vừa mới tốt nghiệp đại học và bước chân vào thị trường lao động. Tại đây cô đã lao vào mối tình đầu của mình - quản lý Bạch, dành trọn vẹn tình cảm cho sếp mà không tính toán đến hậu quả. Những cô gái như Oánh Oánh thường sẽ gặp một số kẻ không ra gì và quản lý Bạch là một trong số đó.

Nhưng có lẽ việc công khai tính cách không ra gì của quản lý Bạch lại là một điều may mắn với Oánh Oánh. Anh ta qua lại với những cô gái trước mặt Oánh Oánh, khiến bạn thân của cô bị cảnh sát bắt giữ,... nhờ vậy mà cô mới nhận ra bộ mặt thật của anh ta và từ bỏ tình cảm của mình. Còn nếu anh ta sẵn sàng dùng thủ đoạn để che đậy sự cặn bã của mình thì có lẽ cô sẽ không bao giờ phát hiện ra, vẫn sẽ lao vào tình yêu như con thiêu thân.

Có điều thực tế thì không giống trong phim, những kẻ cặn bã ở ngoài đời không thiển cận như quản lý Bạch. Hầu hết họ sẽ che giấu bản thân kỹ càng, thỉnh thoảng sẽ giáng cho bạn một đòn chí mạng rồi tiếp tục giả vờ vô tội với vẻ mặt ngây thơ: “Em yêu! Em đừng suy nghĩ nhiều nhé! Em biết là trong lòng anh chỉ có mình em mà”.

Tôi thành thật khuyên bạn đừng tin kiểu đàn ông nói 3 câu này, yêu thì đắm đuối về sau “đuối lắm”- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

“Chỉ cần chúng tôi yêu nhau là đủ!” và cú sốc bị phản bội

Tôi có một người bạn tên là Q., vừa xinh đẹp lại học giỏi. Khi còn học cấp 3, cô ấy bận học nên không màng chuyện yêu đương. Đến lúc vào đại học, một chàng trai cùng trường theo đuổi cô điên cuồng và không lâu sau đó cả 2 đã yêu nhau. Mặc dù trong mắt bạn bè xung quanh như chúng tôi, anh ta không xứng đáng với với Q. nhưng cô ấy không nghĩ như vậy mà vẫn yêu bất chấp.

Có lẽ vì là mối tình đầu nên Q. tin tưởng người yêu vô điều kiện, làm theo mọi lời anh ta nói và nghĩ rằng cả 2 sẽ ở bên nhau trọn đời.

Hồi mới quen nhau, Q. thường đăng một số khoảnh khắc của cô và người yêu lên MXH, ai nhìn vào cũng thấy hình ảnh thiếu nữ đang yêu ngập tràn hạnh phúc. Khi bố mẹ Q. biết chuyện, họ không ngại nghe con gái kể về bạn trai. Song bằng kinh nghiệm của mình, bố mẹ cô nhận ra anh ta không đáng tin cậy và sợ con gái sẽ bị tổn thương nên đề nghị cô bình tĩnh, suy nghĩ kĩ càng về mối quan hệ này. Tuy nhiên Q. lại nghĩ rằng bố mẹ chưa hiểu về bạn trai mình nên mới nói vậy. Thậm chí cô còn đăng status: “Mặc dù bố mẹ tôi phản đối nhưng chỉ cần chúng tôi yêu nhau là đủ”.

Đáng tiếc, trong tình yêu, một người dễ dàng bị chinh phục thì phần lớn sẽ không được trân trọng đúng mực. Điều đó đã xảy ra với Q., cô hết lòng hết dạ với bạn trai nhưng những thứ nhận được lại không xứng đáng, nếu không muốn nói là tồi tệ.

Không lâu sau, bạn trai của Q. “ngựa quen đường cũ” đi tán tỉnh những cô gái khác và thờ ơ với Q. Nhiều khi cô gửi cả 10 tin nhắn nhưng anh ta chỉ trả lời 1 - 2 tin với thái độ lạnh nhạt. Nếu Q. hoài nghi, anh ta sẽ nói: “Em còn chưa rõ anh là người thế nào sao? Anh chỉ yêu mình em thôi”.

Tôi thành thật khuyên bạn đừng tin kiểu đàn ông nói 3 câu này, yêu thì đắm đuối về sau “đuối lắm”- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Người như vậy thực sự còn tệ hơn cả quản lý Bạch. Dù không thích bạn nữa, anh ta vẫn dùng những lời ngon ngọt để dỗ dành, khiến bạn vừa nghi ngờ nhưng lại vừa tin tưởng vào tình cảm của anh ta.

Không những thế anh ta còn bạo lực lạnh với Q., khiến cô thường xuyên ở trong trạng thái hụt hẫng và thất vọng. Mỗi ngày trước khi đi ngủ cô đợi tin nhắn của anh ta trong vô vọng và khi tỉnh dậy lại tràn đầy hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi, anh ta sẽ thích cô như trước đây.

Có lần người yêu Q. nói anh ta đang bị ốm. Khi hay tin, cô liền chạy dưới trời mưa to để đi mua thuốc và đồ ăn đem đến phòng trọ cho anh ta. Nhưng lúc đến nơi, Q. gọi điện mãi mà anh ta không bắt máy, mặc cho cô chờ hơn 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng vì mưa và lạnh nên cô đành gửi đồ cho bảo vệ rồi quay về. Sau khi biết Q. đến tìm mình, anh ta nói những lời ngọt ngào, nói thương cô vì bị mắc mưa nhưng vẫn tán tỉnh người khác sau lưng cô. Tệ hơn, hôm đó anh ta không hề ốm mà đang đi hẹn hò với cô gái khác.

Q. nghĩ rằng người yêu sẽ đánh giá cao tấm lòng của mình và trân trọng mối quan hệ giữa cả 2, rằng sự chăm sóc của cô sẽ thay đổi được đối phương. Nhưng khi gặp nhầm người, tất cả những điều đó sẽ chỉ khiến cô kiệt sức. Những người chỉ biết nói mà không biết cho đi hay thấu hiểu bạn thì chắc chắn không phải là người yêu bạn.

Tình trạng này kéo dài hơn nửa năm thì Q. quyết định chia tay. Hôm đó cô gặp tôi với ánh mắt tuyệt vọng và sưng húp. Suy cho cùng, đó cũng là người đã khiến cô cống hiến cả trái tim và tấm lòng, chỉ là nó thực sự không đáng. Cho dù có làm gì đi chăng nữa thì anh ta cũng không phải là bến đỗ hạnh phúc của cô.

Cảm động nhất là “Anh đã thay đổi vì em” nhưng không dễ gặp

Trong các bộ phim truyền hình có một kiểu đàn ông được các chị em đặc biệt yêu thích. Cốt truyện chung thường sẽ là thế này: Anh chàng là một bad boy, sau khi gặp được một cô gái tốt bụng và ngây thơ đã bị ảnh hưởng bởi lòng tốt của cô nên “cải tà quy chính”, cuối cùng cả 2 sống hạnh phúc bên nhau.

Chẳng hạn như trong phim Chuyện Tình Bắc Kinh, Trần Phong (Trần Tư Thành) vốn là thiếu gia nhà giàu, rất lăng nhăng nhưng sau khi phải lòng Trầm Băng (Đồng Lệ Á), anh ta đã thay đổi hoàn toàn cách sống. Một ví dụ khác là Lee Yoon Sung (Lee Min Ho) trong City Hunter - người đã rơi vào tình yêu đích thực khi gặp Kim Na Na (Park Min Young) tốt bụng và đáng yêu. Những bộ phim tình cảm như vậy rất phổ biến vì các cô gái đều thích được như nữ chính.

Trong tình yêu, cảm động nhất là: Anh đã thay đổi chính mình, vì em.

Quả thực, nếu bạn cũng gặp một người và thành công trong việc cảm hoá, thay đổi anh ta theo hướng tốt lên thì đó sẽ là một chuyện tình đẹp. Mọi cô gái đều hy vọng mình có thể là người cuối cùng ở cạnh một “trai hư” và tin tưởng rằng sự thuần khiết, lương thiện của mình sẽ lay động đối phương. Khả năng này không phải là không thể nhưng là rất thấp. Thử nghĩ mà xem, nếu anh ta thực sự có thể thay đổi thì tại sao nhất định phải là bạn? Và “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” không phải là nói suông.

Tôi thành thật khuyên bạn đừng tin kiểu đàn ông nói 3 câu này, yêu thì đắm đuối về sau “đuối lắm”- Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Có lẽ người trong cuộc thường không tỉnh táo, người ngoài cuộc mới có cái nhìn sáng suốt hơn. Ở câu chuyện của Khưu Oánh Oánh, bạn có thể cho rằng cô thật ngu ngốc. Nhưng khi yêu người ta thường mù quáng. Nếu là Oánh Oánh, bạn có chắc mình sẽ quyết đoán và thông minh hơn? Tôi nghĩ nhiều cô gái sẽ không làm được. Bởi trong lòng bạn luôn có một tia hy vọng rằng người bạn thích sẽ thay đổi vì bạn đúng không?

Tôi có một người bạn là con trai có tình trường khá lừng lẫy, số bạn gái mà anh ấy từng hẹn hò lên đến 2 chữ số. Anh cũng có vô số cách để theo đuổi các cô gái nhưng chưa từng thấy anh đặt tâm huyết vào đó. Có lần tôi đem chủ đề này ra thảo luận, anh liền cười và nói đầy ẩn ý: “Đừng tin rằng một người quen phạm tội sẽ quay đầu là bờ vì bạn. Bản thân tôi là người như vậy nên nên tôi hiểu. Tất cả những cô gái đó đều nghĩ họ đặc biệt với tôi nhưng thực ra họ đều giống nhau”.

Dù người bạn ấy chẳng phải tốt đẹp gì khi nói điều này nhưng đó là thực tế. Chuyện này cũng nói cho chúng ta biết rằng phần lớn “trai hư” trong các mối quan hệ sẽ không thay đổi bản thân vì những việc bạn làm. Thế nên cho dù bạn đã làm gì, đến mức nào thì đối phương cũng sẽ hết lần này đến lần khác phá vỡ kỳ vọng của bạn.

Vậy nên, đừng ngốc nghếch nữa, anh ta sẽ không thay đổi vì bạn đâu!

(Toutiao)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày