Tờ giấy thấm nước mắt của Messi có giá bao nhiêu?
Đây là tờ giấy ăn được vợ siêu sao đưa cho chồng lúc chia tay Barcelona.
Trong thế giới thể thao, việc người hâm mộ săn lùng những món quà lưu niệm từ các siêu sao như áo đấu có chữ ký, quả bóng hay đôi giày thi đấu vốn là điều hết sức bình thường. Thế nhưng, việc một mẩu giấy ăn đã qua sử dụng, thấm đẫm nước mắt và nước mũi của một cầu thủ được rao bán với mức giá bằng cả một gia tài thì chắc chắn là chuyện xưa nay hiếm. Đó chính là câu chuyện có thật xung quanh mẩu giấy ăn định mệnh của Lionel Messi trong ngày anh rời Barcelona.
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 8 tháng 8 năm 2021, ngày diễn ra buổi họp báo chính thức tuyên bố Messi sẽ rời câu lạc bộ xứ Catalonia sau hơn hai thập kỷ gắn bó. Ngay khi vừa bước lên bục phát biểu, trước khi kịp nói bất kỳ lời nào, siêu sao người Argentina đã không thể kìm được những giọt nước mắt nghẹn ngào. Thấy chồng quá xúc động, vợ anh - Antonela Roccuzzo ngồi ở hàng ghế đầu đã nhanh tay đưa cho chồng một mẩu giấy ăn để lau đi những giọt nước mắt và vỗ về tâm trạng. Messi đã dùng mẩu giấy ăn đó để lau mắt, lau mũi trong suốt buổi họp báo đẫm nước mắt ấy.
Ngay sau khi buổi họp báo kết thúc và mọi người rời khỏi khán phòng, một người đàn ông giấu tên đã nhanh chóng tiếp cận khu vực bục phát biểu. Nhận thấy giá trị tinh thần (và có lẽ là cả giá trị thương mại) vô bờ bến của vật dụng này, người này đã nhặt mẩu giấy ăn mà Messi bỏ lại và mang về nhà. Chỉ vài ngày sau, một bài đăng xuất hiện trên nền tảng mua sắm trực tuyến Mercado Libre khiến toàn bộ thế giới internet phải ngỡ ngàng.
Người sở hữu mẩu giấy ăn đã rao bán nó với mức giá gây sốc là 1 triệu USD (khoảng hơn 24 tỷ VNĐ). Để thuyết phục những người mua tiềm năng, người bán khẳng định mẩu giấy ăn này chứa đựng yếu tố di truyền của Messi, nghĩa là các sợi DNA bám trên những giọt nước mắt và dịch tiết của siêu sao này vẫn còn nguyên vẹn. Người này thậm chí còn cam đoan rằng nếu ai đó bỏ tiền mua mẩu giấy ăn, họ hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ sinh học trong tương lai để nhân bản ra một phiên bản Lionel Messi thứ hai cho riêng mình.
Sự vô tri và táo tợn của lời quảng cáo này ngay lập tức làm bùng nổ các trang mạng xã hội và các mặt báo lớn trên toàn cầu. Rất nhiều người bày tỏ sự hoài nghi về tính xác thực của mẩu giấy ăn, bởi người bán chẳng có một cơ quan hay tổ chức nào đứng ra chứng thực đó chính xác là mẩu giấy ăn mà Messi đã dùng.
Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản sự cuồng nhiệt của các tín đồ bóng đá. Thậm chí, một người mẫu mạng xã hội nổi tiếng người Brazil là Luana Sandien còn tuyên bố cô sẵn sàng bỏ ra 600.000 USD (khoảng hơn 14 tỷ VNĐ) để mua lại mẩu giấy ăn này với mục đích chụp một bộ ảnh nghệ thuật khỏa thân cùng nó, nhưng lời đề nghị của cô đã bị từ chối vì không đủ mức giá yêu cầu.
Mặc dù bài đăng sau đó đã bị gỡ bỏ khỏi nền tảng do những tranh cãi về tính xác thực và quy định mua bán, nhưng câu chuyện về mẩu giấy ăn 1 triệu USD của Messi đã đi vào lịch sử như một minh chứng đỉnh cao cho hội chứng cuồng thần tượng. Sự việc cho thấy sức hút khủng khiếp của Messi lớn đến mức chỉ một vật phẩm rác thải sinh hoạt thông thường, một khi đã chạm vào da thịt và thấm đẫm cảm xúc của anh, cũng có thể biến thành một món báu vật vô giá được cả thế giới săn lùng.
Nguồn: The Business Standard