Tình yêu bóng đá của fan Hải Phòng khiến ai cũng phải trầm trồ, dù không cần "chơi lớn"

PH, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 22/04/2019

Nếu không có khói và lửa từ pháo sáng thì sự cuồng nhiệt của cổ động viên Hải Phòng cũng khiến người ta yêu mến và ngưỡng mộ lắm đấy.

Tình yêu bóng đá của fan Hải Phòng khiến ai cũng phải trầm trồ, dù không cần chơi lớn  - Ảnh 1.

Tình yêu bóng đá của người dân Hải Phòng vốn đã có tiếng trong các hội cổ động viên bóng đá Việt Nam. Dù là sân nhà hay đi sân khách, người đất cảng vẫn biết cách để lại ấn tượng với những đoàn xe diễu hành lên đến hàng nghìn người. Họ chung một màu cờ sắc áo, cùng hô vang Hải Phòng đầy tự hào và đam mê.

Tình yêu bóng đá của fan Hải Phòng khiến ai cũng phải trầm trồ, dù không cần chơi lớn  - Ảnh 2.

Cứ mỗi độ Hải Phòng gặp Hà Nội FC trên sân khách, cung đường từ sân vận động Lạch Tray đến sân vận động Hàng Đẫy lại được nhuộm đỏ bởi đoàn xe dài bất tận nối đuôi nhau tạo nên không khí náo nhiệt, sôi động vô cùng.

Tình yêu bóng đá của fan Hải Phòng khiến ai cũng phải trầm trồ, dù không cần chơi lớn  - Ảnh 3.

Không quan trọng là xe máy chất chơi hay ô tô sang chảnh, dù có ngồi lên xe tải thế này thì điều quan trọng nhất vẫn là tình anh em Hải Phòng đoàn kết một lòng, cùng nhau tiến về Thủ đô.

Tình yêu bóng đá của fan Hải Phòng khiến ai cũng phải trầm trồ, dù không cần chơi lớn  - Ảnh 4.

Có chật chội một chút, đông đúc một chút thì người hâm mộ bóng đá Hải Phòng vẫn luôn vui cười.

Tình yêu bóng đá của fan Hải Phòng khiến ai cũng phải trầm trồ, dù không cần chơi lớn  - Ảnh 5.

Nếu bạn khát, hãy uống chai nước này của tôi.

Tình yêu bóng đá của fan Hải Phòng khiến ai cũng phải trầm trồ, dù không cần chơi lớn  - Ảnh 6.

Diễu hành cổ vũ bóng đá cũng là lúc bạn bè chia sẻ với nhau những câu chuyện cuộc sống.

Tình yêu bóng đá của fan Hải Phòng khiến ai cũng phải trầm trồ, dù không cần chơi lớn  - Ảnh 7.

Một chút lo âu khi hôm qua (21/4), các chàng trai Hải Phòng sẽ phải đối đầu đương kim vô địch V.League.

Tình yêu bóng đá của fan Hải Phòng khiến ai cũng phải trầm trồ, dù không cần chơi lớn  - Ảnh 8.

Dù vậy, đá bóng là việc của cầu thủ trên sân. Cổ vũ cuồng nhiệt là chuyện của người hâm mộ trên khán đài.

Tình yêu bóng đá của fan Hải Phòng khiến ai cũng phải trầm trồ, dù không cần chơi lớn  - Ảnh 9.

Cổ động viên Hải Phòng liên tục nhảy múa, hát ca bài ca đặc trưng của thành phố hoa phượng đỏ, tiếp sức cho những đôi chân trên sân cỏ trong trận cầu khó khăn.

Tình yêu bóng đá của fan Hải Phòng khiến ai cũng phải trầm trồ, dù không cần chơi lớn  - Ảnh 10.

Chung cuộc, CLB Hải Phòng nhận thất bại 1-3 trước Hà Nội FC. Những nét buồn hiện lên trên gương mặt những người Hải Phòng đã dành cho đội bóng quê hương tình yêu sâu sắc.

Tình yêu bóng đá của fan Hải Phòng khiến ai cũng phải trầm trồ, dù không cần chơi lớn  - Ảnh 11.

Thua trận thì sao, các chàng trai Hải Phòng FC đã có một trận đấu máu lửa. Họ xứng đáng được nhận sự tán thưởng, ủng hộ và động viên như thế này.

CĐV nán lại khán đài hát vang ca khúc "Tôi yêu Hải Phòng" sau trận thua Hà Nội FC. Tình yêu bóng đá của người Hải Phòng vốn cuồng nhiệt như vậy đấy. Chỉ có điều những hình ảnh đẹp đẽ như thế này lại bị lu mờ đi bởi ngọn lửa và khói mù mịt từ pháo sáng.