Hàng nghìn người dân và du khách không ngại đường sá núi rừng xa xôi về với thảo nguyên Bùi Hui (xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi để hòa mình vào không gian văn hóa, du lịch và âm nhạc.
Hàng me Tây cổ thụ sừng sững dọc tuyến đường Lê Duẩn (tỉnh lộ 672), đoạn nối giữa xã Đăk Tô và xã Kon Đào (tỉnh Quảng Ngãi) được xem là một trong những hàng cây cổ kính và độc đáo bậc nhất Tây Nguyên, hiện đang hồi phục, sau khi trải qua một phen “thập tử nhất sinh” khi bị người dân lột vỏ.
Theo thông tin từ UBND xã Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vừa phát hiện thêm hai thác nước tự nhiên với vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo và giàu tiềm năng phát triển du lịch khám phá trên địa bàn.
Một nữ sinh ở Quảng Ngãi bị nhóm bạn kéo vào rẫy cà phê đánh hội đồng. Dù đã ngã gục, nạn nhân vẫn liên tục bị tấn công trong tiếng hò reo, cổ vũ của nhiều người.
Khu phố đêm Măng Đen hơn 2,5ha dưới tán rừng thông với ánh đèn vàng phủ sương mờ gây thương nhớ, xao xuyến. Những cặp đôi, du khách gần xa mong sớm đến để được thưởng thức đồ ăn, thức uống cạnh ánh lửa bập bùng.