Tình Đầu Ngây Ngô remake: Nam chính vừa nhìn đã yêu, "Baifern bản Trung" vẫn còn thua xa Nira nhà ta lắm!

Lệ, Theo Helino 09:57 02/11/2019

Remake từ tác phẩm điện ảnh đình đám xứ Chùa Vàng, "Tình Đầu Ngây Ngô" của màn ảnh Hoa Ngữ là một bộ phim nhẹ nhàng và dễ xem.

A Little Thing Called First Love (tên tiếng Việt: Tình Đầu Ngây Ngô) là bộ phim ngôn tình học đường Trung Quốc được làm lại từ tác phẩm điện ảnh đình đám xứ Thái Mối Tình Đầu. Phim có sự góp mặt của Lai Kuan Lin (Lại Quán Lâm) và Triệu Kim Mạch - hai tên tuổi trẻ đang nổi của màn ảnh Hoa Ngữ. Dù kịch bản gốc đến từ Thái Lan nhưng đây lại là bộ phim đậm chất ngôn tình, thanh xuân vườn trường, rất phù hợp với phong vị của phim ảnh xứ Trung một vài năm trở lại đây. Chính bởi vậy ngay những tập đầu tiên lên sóng đã nhận về không ít những phản hồi tích cực.

Tình Đầu Ngây Ngô remake: Nam chính vừa nhìn đã yêu, Baifern bản Trung vẫn còn thua xa Nira nhà ta lắm! - Ảnh 1.

Teaser phim Tình Đầu Ngây Ngô

1. Nhịp phim nhẹ nhàng, kịch bản dễ đoán

Phim sở hữu phần kịch bản khá dễ đoán, thậm chí ngay cả khi chưa xem bản gốc thì bạn cũng có thể đoán ra phần nào cốt truyện. Dĩ nhiên không phải vì vậy mà bộ phim trở nên nhàm chán. Bởi biên kịch đã khéo léo lồng ghép những chi tiết siêu cấp đáng yêu, chắc chắn sẽ khiến trái tim các mọt phải rung rinh. Nếu đang tìm kiếm cho mình một bộ phim nhẹ nhàng để thưởng thức sau những tháng ngày cày drama đến nhức não thì Tình Đầu Thơ Ngây chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

Tình Đầu Ngây Ngô remake: Nam chính vừa nhìn đã yêu, Baifern bản Trung vẫn còn thua xa Nira nhà ta lắm! - Ảnh 3.

2. Diễn viên chính toàn nhan sắc cực phẩm cùng diễn xuất ổn định

Tình Đầu Ngây Ngô remake: Nam chính vừa nhìn đã yêu, Baifern bản Trung vẫn còn thua xa Nira nhà ta lắm! - Ảnh 4.

Điểm cộng lớn nhất của phim có lẽ chính là dàn diễn viên trẻ với nhan sắc cực phẩm cùng diễn xuất ổn định. Nam chính trong phim, Lại Quán Lâm, là gương mặt đã quá quen thuộc với các fan cứng của Kpop. Cựu thành viên nhóm nhạc đình đám Wanna One, sau một thời gian hoạt động ở Hàn Quốc đã trở về quê nhà và xuất hiện với tư cách một diễn viên. Tuy là một tay ngang trong lĩnh vực diễn xuất nhưng Quán Lâm lại có một màn thể hiện khá ấn tượng. Có điều ở Quán Lâm chưa thực sự toát lên vẻ ngọt ngào, trong nóng, ngoài không quá lạnh của nam chính bản gốc.

Tình Đầu Ngây Ngô remake: Nam chính vừa nhìn đã yêu, Baifern bản Trung vẫn còn thua xa Nira nhà ta lắm! - Ảnh 5.

Về phần Triệu Kim Mạch, cô không phải một gương mặt quá quen thuộc với các mọt phim Hoa Ngữ thế nhưng nữ chính 17 tuổi này cũng chẳng phải dạng vừa khi đã từng góp phần làm nên thành công của siêu phẩm Lưu Lạc Địa Cầu. Không được đào tạo bài bản cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, những màn thể hiện của Kim Mạch hoàn toàn thuộc về bản năng thế nhưng chính sự bản năng này đã làm nên nét ngây ngô, mộc mạc của cô nàng Tiểu Thủy. Có điều tạo hình của Kim Mạch trước và sau khi lột xác chưa thực sự đủ sức thuyết phục.

Tình Đầu Ngây Ngô remake: Nam chính vừa nhìn đã yêu, Baifern bản Trung vẫn còn thua xa Nira nhà ta lắm! - Ảnh 6.

Trước lột xác không quá xấu

Tình Đầu Ngây Ngô remake: Nam chính vừa nhìn đã yêu, Baifern bản Trung vẫn còn thua xa Nira nhà ta lắm! - Ảnh 7.

Sau lột xác cũng chẳng phải quá xinh

Tình Đầu Ngây Ngô remake: Nam chính vừa nhìn đã yêu, Baifern bản Trung vẫn còn thua xa Nira nhà ta lắm! - Ảnh 8.

Màn lột xác trong bản gốc thuyết phục người xem hơn

Ngoài cặp đôi chính là dàn "kép phụ" trong phim cũng sở hữu lối diễn xuất khá ấn tượng cùng nhan sắc khiến người xem phải điêu đứng. Đó là nam thần phim đam mĩ Vương Bác Văn, nam thần Vườn Sao Băng Vương Nhuận Trạch và nữ thần thanh xuân thế hệ mới Sài Úy,...

3. Loạt chi tiết sáng tạo so với bản gốc

Gọi Tình Đầu Ngây Ngô là phim remake có lẽ không hoàn toàn chính xác bởi bản gốc của phim chỉ dài chưa đầy 2 tiếng trong khi đó phiên bản lần này lại có tới 36 tập. Thực chất phim chỉ được lấy cảm hứng từ Mối Tình Đầu - tác phẩm đình đám xứ Thái xoay quanh chuyện tình yêu của nàng vịt hóa thiên nga. Chính bởi vậy ngay từ tập 1 đã có hàng loạt những chi tiết được đổi mới, thậm chí ngay cả tuyến nhân vật cũng được thêm mới hoặc lược bớt, tạo cảm giác như thể Tình Đầu Ngây Ngô là một tác phẩm hoàn toàn mới vậy.

Tình Đầu Ngây Ngô remake: Nam chính vừa nhìn đã yêu, Baifern bản Trung vẫn còn thua xa Nira nhà ta lắm! - Ảnh 9.

Ngay mở đầu tập 1, lai lịch của nữ chính đã được thay đổi đáng kể. Tiểu Thủy (Triệu Kim Mạch) là một cô bé rụt rè, ngây ngô và không có nhiều bạn bè vì thường xuyên phải chuyển chỗ ở. Bạn duy nhất của Tiểu Thủy là A Hà, người luôn quan tâm, lo lắng và sẵn sàng làm quân sư tình yêu cho bạn mình, có điều A Hà lại chẳng thể ở cạnh cô bạn mê chuyển nhà. Trong khi đó ở bản Thái, Nam (Baifern) lại sống ở khu phố của mình từ nhỏ và có hẳn một hội bạn thân cùng chơi với nhau từ tấm bé.

Tình Đầu Ngây Ngô remake: Nam chính vừa nhìn đã yêu, Baifern bản Trung vẫn còn thua xa Nira nhà ta lắm! - Ảnh 10.

Lý lịch của nam chính cũng bị thay đổi. Hạo Nhiên không mê đá bóng và nhiếp ảnh như P'Shone (Mario) của bản Thái, thay vào đó cậu thích đọc sách, vẽ tranh và rất giỏi chơi bóng rổ. Cạnh Hạo Nhiên cũng xuất hiện thêm một nhân vật mới, Lâm Khai Thác - cậu học sinh cá biệt, bất cần đời và luôn có hiềm khích với Hạo Nhiên.

Tình Đầu Ngây Ngô remake: Nam chính vừa nhìn đã yêu, Baifern bản Trung vẫn còn thua xa Nira nhà ta lắm! - Ảnh 11.

Thăm dò ý kiến

Bạn có xem Tình Đầu Ngây Ngô không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Tình Đầu Ngây Ngô lên sóng vào 22h (21h giờ Việt Nam) trên đài Hồ Nam và 0h (23h Việt Nam) trên app Mango TV, mỗi tối thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần.