Tin vào trực giác mách bảo, người công nhân này đã giải cứu thành công cậu bé kháu khỉnh khỏi tay kẻ gian

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 14:29 09/09/2017

Nhờ có trực giác mách bảo cộng với sự nhanh trí của mình mà người công nhân Mỹ đã giải cứu thành công cậu bé 8 tháng tuổi khỏi tay kẻ đánh cắp ô tô.

Mặc dù không được khỏe thế nhưng vào đúng 7h sáng ngày thứ Hai, ông Colin Blevin (44 tuổi) đã có mặt tại Công trường Ciarra ở San Jose, California để làm việc. Vừa tới nơi, 1 chiếc xe Honda Accord màu trắng đang đứng chắn giữa đường đã khiến ông Blevin phải xuống xe nhờ tài xế tránh đường để lấy lối đi vào.

Chiếc ô tô không có gì đặc biệt thế nhưng bên trong ô tô chắc chắn có điều gì đó bất thường. "Tôi nhìn vào bên trong, có một đứa trẻ kháu khỉnh xinh xắn nhìn tôi. Đứa trẻ rất ngoan, sạch sẽ đang cầm một bình sữa", tờ People trích lời ông Blevin.

Tin vào trực giác mách bảo, người công nhân này đã giải cứu thành công cậu bé kháu khỉnh khỏi tay kẻ gian - Ảnh 1.

Chiếc xe màu trắng chắn ngay giữa lối vào.

Mặc dù có chút nghi ngờ thế nhưng ông Blevin vẫn lái xe vào bãi đỗ xe bình thường. Khi quay trở ra để khóa cổng, ông bỗng thấy gã đàn ông đáng nghi vừa nãy đang cố gắng đột nhập vào 1 chiếc ô tô khác.

Đúng lúc này, 1 người phụ nữ địa phương lao tới thì thào "Hãy giúp tôi cứu lấy đứa trẻ. Gã đó cứ nằng nặc đưa đứa bé cho tôi. Tôi không hiểu có chuyện gì đang xảy ra". 

Hóa ra đó là cô Mama Ramirez, người phụ nữ sống gần khu công trường với chồng. Còn gã đàn ông khả nghi sau đó được xác định là Raymond Randy Gutierrez (44 tuổi). Trước đó, gã này đã tiếp cận cô Ramirez để ép cô trông chừng cậu bé 8 tháng tuổi Emiliano Salinas.

Tin vào trực giác mách bảo, người công nhân này đã giải cứu thành công cậu bé kháu khỉnh khỏi tay kẻ gian - Ảnh 2.

Cô Mama Ramirez.

Ngay khi hiểu ra câu chuyện và biết rõ đứa trẻ không phải là họ hàng thân thích của Gutierrez, ông Blevin đã tiến tới gần ô tô, tra hỏi gã đàn ông đáng nghi. "Anh ta nói rằng 1 quý bà đã đưa cho anh ta chiếc ô tô và bỏ mặc đứa trẻ trong ô tô mà anh ta không hề hay biết", ông Blevin nhớ lại câu chuyện bịa đặt của Gutierrez.

Tất nhiên, câu chuyện hoang đường của Gutierrez đã không thể qua mặt ông Blevin. Ngay sau đó, ông Blevin lao tới ô tô, giật lấy đứa trẻ bởi với ông, tính mạng của đứa trẻ là quan trọng hơn cả. 

"Mày sẽ không được rời khỏi đây cùng đứa bé", Blevin nói với Gutierrez.

Tin vào trực giác mách bảo, người công nhân này đã giải cứu thành công cậu bé kháu khỉnh khỏi tay kẻ gian - Ảnh 3.

Ông Blevin đã giải cứu được cậu bé 8 tháng tuổi bởi sự nhanh trí của mình.

Nhận ra hành vi phạm pháp của mình đã bị phát giác, Gutierrez liền tìm cách chuồn thẳng. Trong khi đó, ông Blevin đã lập tức gọi điện cho cảnh sát.

Khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát mới phát hiện hóa ra cậu bé 8 tháng tuổi được ông Blevin giải cứu chính là đứa trẻ đã bị bắt cóc vào buổi sáng hôm đó tại Soledad, California, cách khu công trường 145km. 

Nhờ có hành động nhanh trí của cả ông Blevin và cô Ramirez mà cậu bé 8 tháng tuổi đã được trao trả lại cho cha mẹ đẻ của mình. Cảnh sát sau đó cũng đã nhanh chóng bắt giữ được Gutierrez.

Tin vào trực giác mách bảo, người công nhân này đã giải cứu thành công cậu bé kháu khỉnh khỏi tay kẻ gian - Ảnh 4.

Cậu bé 8 tháng tuổi Emiliano Salinas.

Theo ông Damon Wassson, phó cảnh sát khu vực Soledad, vào khoảng 5h sáng hôm xảy ra sự việc, bố của cậu bé Emiliano Salinas đã để xe ngoài cửa và vào nhà để lấy đồ. Đúng lúc này, Gutierrez đã lợi dụng cơ hội lẻn vào ô tô và lái xe đi thẳng. Trên xe khi đó có cả Emiliano Salinas.

Tin vào trực giác mách bảo, người công nhân này đã giải cứu thành công cậu bé kháu khỉnh khỏi tay kẻ gian - Ảnh 5.

Gutierrez đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tin vào trực giác mách bảo, người công nhân này đã giải cứu thành công cậu bé kháu khỉnh khỏi tay kẻ gian - Ảnh 6.

Ông Blevin bên cậu bé Emiliano Salinas.