Tin tưởng chi 70 triệu thuê bảo mẫu cấp cao ở viện, mẹ chết lặng khi vô tình xem camera phòng ngủ của con trai 2 tháng tuổi sau bữa trưa

Nguyên Dũng TT, Theo Trí Thức Trẻ 13:03 25/02/2022

Nếu không nhờ 1 lần tình cờ theo dõi camera trong phòng ngủ, người mẹ không tài nào hình dung nổi người bảo mẫu mà cô thuê với mức lương hậu hĩnh lại bạo hành con trai 2 tháng tuổi của mình một cách dã man như vậy.

Gia đình cô Điền (mẹ nạn nhân) phải bỏ ra mức phí thuê bảo mẫu đắt đỏ nhưng những gì con trai mình nhận lại là những trận đòn roi.

Tháng 11/2021, cô Điền hạ sinh được 1 bé trai. Sau khi sinh em bé, cô sống tại khu ở cữ trong cùng tòa nhà của bệnh viện.

Vào thời điểm đó, khu ở cữ có 2 bảo mẫu, 1 người chịu trách nhiệm chăm sóc mẹ, người còn lại phụ trách chăm sóc em bé. Sau khi kết thúc 1 tháng ở cữ, cô Điền đã thuê Tiêu Mỗ, là 1 trong 2 cô bảo mẫu kể trên.

Sau khi thương lượng với Tiêu Mỗ về chi phí và nội dung dịch vụ, ngày 21/12/2021, cô Điền đã chỉ trả cho bảo mẫu tổng cộng 19.350 tệ (tương đương 70 triệu đồng). Nội dung của dịch vụ là chăm lo cho em bé toàn thời gian.

Tin tưởng chi 70 triệu thuê bảo mẫu cấp cao ở viện, mẹ chết lặng khi vô tình xem camera phòng ngủ của con trai 2 tháng tuổi sau bữa trưa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi cô Điền từ bệnh viện trở về nhà, để tiện chăm sóc đứa trẻ, cô đã sắp xếp cho bảo mẫu và con ở cùng 1 phòng. Cô Điền từng nói với bảo mẫu là có hệ thống camera giám sát được cài đặt trong phòng, không phải là cô không tin tưởng Tiêu Mỗ mà để phòng khi có chuyện hiểu lầm xảy ra 2 bên đều có chứng cứ và lý lẽ trước pháp luật.

Sau khi thuê bảo mẫu, cô Điền thấy Tiêu Mỗ chăm sóc con rất tốt nên hoàn toàn yên tâm.

Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn yên bình, nếu như không có 1 hôm cô Điền tình cờ phát hiện ra sự thật động trời. Vào chiều ngày 23/1/2022, cô Điền ngủ trưa dậy, tiện kiểm tra camera giám sát trên điện thoại di động thì bỗng phát hiện cô bảo mẫu ôm con mình trong lòng, nhưng không hề dịu dàng như mọi khi mà 1 tay ghì chặt cổ bé, tay còn lại đánh bé.

Cô Điền rất tức giận, lập tức vào phòng chất vấn Tiêu Mỗ. Ban đầu cô ta cãi rằng mình chỉ "vỗ nhẹ" vào mông ru bé ngủ, chỉ đến khi cô Điền cho xem video giám sát cô ta mới cúi đầu xin lỗi.

Tin tưởng chi 70 triệu thuê bảo mẫu cấp cao ở viện, mẹ chết lặng khi vô tình xem camera phòng ngủ của con trai 2 tháng tuổi sau bữa trưa - Ảnh 2.

Bảo mẫu đánh mạnh vào mông đứa trẻ và biện hộ rằng mình chỉ đang ru bé ngủ

Cô Điền ngay sau đó đã có ý định sa thải người bảo mẫu nọ, nhưng chồng cô cho rằng đó là hành vi ngược đãi trẻ em nên họ đã gọi điện báo cảnh sát.

Ngày 23/1/2022, cảnh sát đưa cả 2 bên đến đồn để điều tra. Phía cảnh sát nhắc nhở cô Điền đưa đứa trẻ đi khám sức khỏe, đồng thời cũng cần kiểm tra camera giám sát xem bảo mẫu có hành vi nào tương tự không.

Vào ngày 24/1/2022, cô Điền đưa con đến bệnh viện nhi Tây An để khám sức khỏe, đứa trẻ được chẩn đoán là bị ngã khiến cô rất sốc.

Cô Điền tự đặt câu hỏi làm thế nào mà 1 đứa trẻ hơn 2 tháng tuổi có thể bị thương do ngã, từ đó có thể suy luận ra ngoài hôm cô vô tình phát hiện, bảo mẫu Tiêu Mỗ còn có những hành vi bạo hành khác.

Vợ chồng cô Điền bắt đầu xem xét kỹ nội dung từng ngày trong video giám sát.

Điều khiến cô và gia đình vô cùng phẫn nộ là trong 1 tuần từ ngày 17/1/2022 đến ngày 23/1/2022, họ phát hiện bảo mẫu Tiêu Mỗ bạo hành con mình hơn 20 lần.

Cô cho biết thêm, nội dung của camera giám sát chỉ có thể lưu trên máy chủ trong 7 ngày và cô nghi ngờ rằng Tiêu Mỗ còn đánh đứa trẻ nhiều lần khác nữa.

Tin tưởng chi 70 triệu thuê bảo mẫu cấp cao ở viện, mẹ chết lặng khi vô tình xem camera phòng ngủ của con trai 2 tháng tuổi sau bữa trưa - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Theo mẹ nạn nhân, bé trai bị ngược đãi nhiều nhất trong lúc ru ngủ và ăn sữa. Trong lúc cho bé ăn, Tiêu Mỗ dùng tay tát vào mặt, vào đầu bé. Mặc cho bé gào khóc, bảo mẫu vẫn cố "nhét" thức ăn vào miệng đứa trẻ một cách dã man.

Cô Điền cho biết sau khi vụ việc xảy ra, Tiêu Mỗ đã xin lỗi cô trên WeChat, mong được tha thứ, nhưng cô và chồng quyết định giao sự việc cho cảnh sát và mong muốn pháp luật sẽ trừng phạt nghiêm khắc Tiêu Mỗ.

Đoạn clip sau đó đã lan truyền chóng mặt với những lời bình luận, chỉ trích của cộng đồng mạng về hành động của bảo mẫu Tiêu Mỗ: "Nước mắt của cô ta chỉ chảy ra khi bị bắt, còn tinh thần của bé và bố mẹ thì khó lòng mà vơi đi. Đề nghị phạt nặng làm gương!"; "Xin lỗi vì sợ tù tội chứ đâu phải vì thương bé bị hành hạ, đúng là nước mắt cá sấu."; "Nếu không có tình thương thì nên đi làm việc khác, bảo mẫu thế này thì mất nhân tính quá!"; "Cần có hình phạt nặng hơn cho những kẻ tàn ác như bà ta."; "Bỏ nhiều tiền như vậy ra thuê 1 kẻ về ngược đãi con mình, đúng là tiền mất tật mang mà!"…

Hiện tại, cảnh sát thành phố Tây An, Trung Quốc vẫn đang điều tra và xử lý vụ việc.

Nguồn: QQ

https://kenh14.vn/tin-tuong-chi-70-trieu-thue-bao-mau-cap-cao-o-vien-me-chet-lang-khi-vo-tinh-xem-camera-phong-ngu-cua-con-trai-2-thang-tuoi-sau-bua-trua-20220223180334823.chn