Vào lúc 19h13' (giờ địa phương) ngày 24/4 vừa qua, trung tâm thương mại Emaar Malls thuộc tập đoàn Emaar Properties, Dubai đã bất ngờ mất điện trong gần 2 tiếng đồng hồ.
Tuy sự việc diễn ra hết sức đột ngột, nhưng các nhân viên làm việc trong tòa nhà và khách hàng đang dạo chơi, mua sắm tại đây đều khá bình tĩnh. Họ sử dụng ánh sáng từ điện thoại để soi đường tìm lối thoát hoặc ở yên một chỗ cho tới khi sự cố được khắc phục.
Lực lượng chức năng đã phải mất khá nhiều thời gian mới khiến cho tòa nhà rực sáng trở lại. Văn phòng truyền thông chính quyền Dubai sau đó đã đăng tải trên tài khoản Twitter dòng trạng thái: "Chúng tôi rất biết ơn các khách hàng vì sự kiên nhẫn, thấu hiểu và hợp tác của họ."
Được biết, trung tâm thương mại Emaar Malls thuộc tập đoàn Emaar Properties - một trong những tập đoàn giàu mạnh hàng đầu Dubai. Tập đoàn chuyên kinh doanh bất động sản này do chính quyền Dubai nắm cổ phần với giá trị vốn hóa thị trường vào khoảng 5,69 tỷ USD.
Sau khi sự cố mất điện ở "xứ sở vàng" được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra vô cùng bất ngờ: "Hả? Ở Dubai mà cũng có ngày bị mất điện cơ á?", "Không thể tin được ở xứ sở này mà cũng bị cắt điện.", "Mọi người có vẻ bình tĩnh ghê!", "Thì ra khi chìm trong bóng tối, các gian hàng "dát vàng" ở đây cũng bình thường như bao khu mua sắm bình dân khác nhỉ!"...
Trung tâm thương mại chìm trong bóng tối trong gần 2 tiếng đồng hồ.
Các khách hàng tỏ ra hết sức bình tĩnh khi phải đối mặt với sự cố hi hữu này.