“Tiểu Pele” Robinho và sự sụp đổ khó tin của một siêu sao

THANH ĐÌNH (SPORT5), Theo Trí Thức Trẻ 14:00 09/05/2020

Có rất nhiều người được so sánh với Pele, nhưng không một ai thuyết phục như Robinho. Đó là một ngôi sao đáng kinh ngạc và khiến cả thế giới tin rằng sẽ sớm kế vị Pele. Nhưng than ôi, anh ta hiện mắc kẹt ở Thổ Nhĩ Kỳ và mang trên mình án tù 9 năm vì tội hiếp dâm.

Trước khi Robinho đặt chân xuống Bernabeu vào mùa hè 2005, rất ít cầu thủ Real biết đến khả năng của Robinho. Họ nghe nhiều về một tài năng được ca ngợi là "Pele mới" nhưng đích mục sở thị thì chưa. Ngày ấy YouTube không thực sự phổ biến, và không phải ai cũng theo dõi những trận đấu của Santos ở tận Brazil.

Cho đến khi Robinho chơi trận ra mắt, thể hiện kỹ năng đi bóng siêu phàm cùng tuyệt kỹ pedalada mê hoặc, tất cả bị choáng ngợp. Sau đó, thừa nhận chàng trai nhỏ con này là một "Hiện tượng mới" sau "Hiện tượng" Ronaldo béo, hay "Tiểu Pele" theo cách nói của chính Vua bóng đá Pele. Thật ra thì Pele thậm chí còn phấn khích hơn trước tài năng của Robinho, tới nỗi dự đoán "cậu nhóc này rồi sẽ vượt qua tôi".

“Tiểu Pele” Robinho và sự sụp đổ khó tin của một siêu sao - Ảnh 1.

Robinho được Pele đưa lên mây, sau đó kết thúc với một sự nghiệp tầm thường.

Nhưng, chúng ta đã biết đến khả năng dự đoán tệ hại của Pele. Ông từng cho rằng Nii Lamptey là "người kế nhiệm tôi", Nicky Butt sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2002 hay Nick Barmby đang trên đường trở thành siêu sao như Zinedine Zidane. Đáng buồn là những khen ngợi của Vua bóng đá không khác nào chén thuốc độc với tất cả.

Số phận Robinho cũng không khác gì.

Thời điểm Robinho gia nhập Real, Galactico 1.0 đang dần tàn lụi và anh được hứa hẹn sẽ thắp sáng thế hệ siêu sao mới. Một số dịp Robinho khiến các Madridista trầm trồ không thôi, như màn trình diễn sáng chói trong trận El Clasico năm 2006.

Tuy nhiên những đêm như vậy không đến nhiều. Khá thường xuyên, Robinho mang đến sự thất vọng. Trong khi Real cần bàn thắng để chiến thắng, anh chỉ có thể tạo ra những pha bóng màu mè, kết thúc bằng việc thân hình mảnh khảnh đổ sập xuống sân trước các hậu vệ to con.

“Tiểu Pele” Robinho và sự sụp đổ khó tin của một siêu sao - Ảnh 2.

Nếu Robinho có sự chuyên nghiệp như Beckham, hẳn cuộc đời anh đã khác.

Robinho là một cầu thủ giỏi? Chắc chắn rồi. Nhưng nếu nói anh ta là Galactico hay "Tiểu Pele", thì không.

Một trong những lý do là Robinho quá trẻ, chỉ 20 khi đến Real, lại được tung hô quá sớm. Anh lại không có khao khát của đàn anh Ronaldo béo, không có nền tảng thể lực vô tận như Ronaldinho, trong khi lại giống như rất nhiều đồng hương Brazil khác: thiếu tính chuyên nghiệp.

Rồi Robinho đào thoát khỏi Real sau khi ghi 35 bàn sau 3 mùa giải, một hiệu suất khá thấp. Anh tới Man City và được chào đón như một vị thần.

“Tiểu Pele” Robinho và sự sụp đổ khó tin của một siêu sao - Ảnh 3.

Robinho được tôn sùng như một vị thần ở Man City, song anh rời đi chỉ sau 1 năm rưỡi.

Tương tự như khi đến Bernabeu, thời gian đầu của Robinho tại Etihad rất hứa hẹn. Anh nổ súng liên tục để có được 8 bàn sau 11 trận đầu tiên và với tốc độ ấy, trông giống như sẽ phá kỷ lục 42 bàn ở mọi mặt trận trong mùa 2007/08 của Cristiano Ronaldo.

Thế nhưng tiền đạo người Brazil chỉ ghi thêm 7 bàn nữa ở phần còn lại của mùa 2008/09. Mùa sau còn tệ hơn, anh chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn trước khi năng nặc quay về đội bóng cũ Santos. Hồi mới rời Real, anh thừa nhận "còn trẻ và bồng bột để cư xử quá tệ". Tại Man City, anh còn hành xử tệ hơn.

Câu chuyện này lặp lại một lần nữa ở Milan, với khởi đầu đẹp đẽ và kết thúc gây chán nản với tất cả. Sự thất thường và bất ổn luôn tồn tại trong một cầu thủ sở hữu tiềm năng nhưng dễ đổ vỡ trước áp lực, lười biếng và ham vui.

“Tiểu Pele” Robinho và sự sụp đổ khó tin của một siêu sao - Ảnh 4.

Cuối sự nghiệp, Robinho phải lang thang đến tận Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Real, Robinho còn sửa tầng hầm nhà riêng thành một hộp đêm để có thể bù khú với bạn hữu thâu đêm mà không sợ bị cánh báo chí bắt gặp. Hay thời gian tại Italia, anh bị cáo buộc cưỡng hiếp tập thể với một cô gái Albania, để rồi nhận án 9 năm tù (nhưng vì đã kịp trở về Brazil, nơi không có hiệp ước dẫn độ, nên không phải ngồi tù).

Và thế là "Tiểu Pele" ngày một lụi tàn. Thật khó tin khi siêu sao có khởi đầu tốt hơn Lionel Messi và Cristiano Ronaldo lại phải lang thang đến tận Trung Quốc (Guangzhou Evergrande), sau đó là Thổ Nhĩ Kỳ (trước là Sivasspor và hiện tại là Istanbul Basaksehir). Mùa giải 2019/20, Robinho chỉ ra sân 6 trận ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ và không ghi bàn thắng nào.

Ở tuổi 36, Robinho đang tiến gần tới ngày giải nghệ. Đến ngày ấy, nhìn lại toàn sự nghiệp, thật khó để nói rằng anh ta là một huyền thoại. Thay vì trở thành "Pele mới", Robinho chỉ góp phần củng cố tài đoán toàn sai của Vua bóng đá Pele.