Tiếc cho Thùy Tiên

Diệp Nguyễn, Theo Đời sống Pháp luật 00:00 25/05/2025
Chia sẻ

Tiên đã từng có một con đường thênh thang dẫn thẳng đến vị trí của một biểu tượng mới của người trẻ, một nhà hoạt động xã hội năng nổ và một ngôi sao giải trí. Trên con đường ấy có vô số ngã rẽ, và tiếc là Tiên đã rẽ nhầm những lối tắt đi thẳng đến… vành móng ngựa.

Những ngày này, nếu bạn liều lĩnh lên MXH nói rằng mình thấy tiếc cho Thùy Tiên, hẳn bạn sẽ bị… chửi.

Không ai muốn thông cảm cho một cô hoa hậu đã bán rẻ niềm tin và tình yêu của khán giả để đổi lấy lợi nhuận cho riêng mình. Không ai muốn đứng về phía một người đã luôn khẳng định sự chính trực của bản thân dù đằng sau đó là những chiêu trò thoái thác trách nhiệm. Không ai muốn bao dung cho một người nổi tiếng đã sử dụng sức mạnh của mình để lừa dối người hâm mộ.

Tiếc cho Thùy Tiên- Ảnh 1.

Chắc nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh Thùy Tiên trong giây phút đăng quang Miss Grand, một cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt quyết đoán và thần thái đầy tự tin. Chiếc vương miện Miss Grand International năm ấy chính thức đưa Tiên từ một hoa hậu ít người biết đến, một sao hạng B trong showbiz - lên hàng ngũ hạng A và trở thành hoa hậu Quốc dân trong lòng công chúng. Tiên thông minh, cá tính và biết rõ mình muốn gì. Cô có một lực đẩy thôi thúc rất rõ ràng rằng: Mình cần trở thành một hình mẫu chuẩn mực cho công chúng. Một hoa hậu khác hoàn toàn những hoa hậu khác, một cô gái không quên những lời hứa của mình cho cộng đồng, một Gen Z hiện đại và tham vọng, một ngôi sao đi lên bằng kiến thức và thực lực.

Nhưng "vật cực tắc phản" - cái gì đạt đến cực điểm càng dễ sụp đổ. Cốc nước càng đầy rồi cũng đến lúc phải tràn ra. Khi đạt đến đỉnh cao danh vọng, người ta càng dễ mất đi sự tỉnh táo. Tôi không nghĩ Tiên thức dậy vào một buổi sáng và quyết định rằng: Mình sẽ tự hủy hoại danh tiếng của bản thân. Mình lừa dối khán giả. Đôi khi, những lựa chọn tưởng là nhỏ bé lại kéo theo những hậu quả quá lớn. Và với người nổi tiếng, đặc biệt là một hoa hậu đã sống trong một hình ảnh hoàn hảo như Tiên, dù muốn hay không, luôn phải trả giá cao hơn người thường. Cái giá đấy không chỉ là những bản án, mà còn là vết nhơ hoen ố cả sự nghiệp, là sự sụp đổ hình ảnh rất khó để vãn hồi.

Vậy nên nếu hỏi tôi có tiếc cho Tiên không, tôi vẫn nghĩ là mình thấy rất tiếc.

Tôi tiếc cho một biểu tượng người trẻ từng truyền cảm hứng rất nhiều từ câu chuyện của chính mình. Trong showbiz đầy những chiêu trò, Tiên đã từng là một hình mẫu hiếm hoi giữa những thị phi ồn ào. Trong suốt gần 4 năm kể từ khi đăng quang, Tiên giữ gìn hình ảnh bản thân cực kỳ cẩn thận. Ngoại trừ vụ kiện tụng nhiều nhập nhằng và hình ảnh xé giấy nợ, Tiên không có một phát ngôn vạ miệng, không một scandal, lựa chọn các dự án tham gia cực kỳ cẩn thận. Tiên xây dựng cho mình hình ảnh một hoa hậu thông minh, tự lập, hiện đại và thú vị. Cô năng nổ tham gia các hoạt động cộng đồng, tự sản xuất một series của riêng mình để đưa người xem tới gần hơn cuộc sống của những người lao động, thử sức bản thân ở nhiều lĩnh vực, phủ sóng các chương trình lớn nhỏ, từ giải trí đến chính chuyên, nhận về những giải thưởng và sự công nhận của các cơ quan lớn. Từ một xuất phát điểm khiêm nhường, Tiên đã nỗ lực rất nhiều để sống đúng với trách nhiệm mà danh hiệu hoa hậu mang đến, đó là điều chúng ta khó mà phủ nhận.

Tôi tiếc cho cả những gì Tiên có thể trở thành, nhưng giờ cô đã đánh mất. Tôi tiếc cho một hành trình bị chệch hướng, khi lẽ ra nó có thể kéo dài và truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa. Tiên đã từng có một con đường thênh thang dẫn thẳng đến vị trí của một biểu tượng mới của người trẻ, một nhà hoạt động xã hội năng nổ và một ngôi sao giải trí. Trên con đường ấy có vô số ngã rẽ, và tiếc là Tiên đã rẽ nhầm những lối tắt đi thẳng đến… vành móng ngựa.

Tiếc cho Thùy Tiên- Ảnh 2.

Tôi tiếc cho chính chúng ta, vì đã mất đi một hình mẫu đẹp về hoa hậu thế hệ mới, về một cô gái đã vươn lên từ những ngày tháng khó khăn để theo đuổi ước mơ, về một ngôi sao đứng trên đỉnh cao nhưng luôn cố gắng để mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Tôi tiếc cho niềm tin của khán giả lại thêm một lần bị lung lay. Công chúng luôn cần một hình mẫu để hướng đến và đặt niềm tin yêu. Mỗi lần một biểu tượng sụp đổ, chúng ta lại tự vấn bản thân về niềm tin mà mình đã gửi gắm, rồi ít nhiều ôm một chút thất vọng, hụt hẫng về cái vỏ hào nhoáng mà người ta cất công tạo nên cho danh tiếng của chính mình.

Tôi tiếc cho Thùy Tiên không phải là để bao biện cho những sai lầm của cô. Mà tiếc vì một con người, một tài năng, một hình mẫu đã từng rất đẹp.

Tiếc cho Thùy Tiên- Ảnh 3.

Mấy tháng trước, tôi có xem bộ phim tài liệu về Martha Stewart trên Netflix. Cho những ai chưa biết: Martha là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng lớn nhất nước Mỹ trong thập niên 1990. Từ một đứa trẻ nghèo lớn lên trong gia đình có 6 anh chị em cùng một người cha hà khắc, Martha trở thành một con cá mập ở phố Wall, nữ tỉ phú tự thân đầu tiên của nước Mỹ, bà trùm truyền thông và một với hệ sinh thái sản phẩm kinh doanh xoay quanh chính hình ảnh của mình (3 tạp chí, 1 kênh truyền hình, 34 cuốn sách, một chương trình phát thanh, một trang web, thương hiệu sản phẩm nội thất của riêng mình). Bà là influencer từ trước khi cả thế giới có mạng xã hội, tự xây một đế chế khổng lồ của riêng mình bằng cách khiến người Mỹ tin rằng cuộc đời họ sẽ tốt đẹp hơn nếu biết gập khăn ăn đúng nếp. Bà trở thành nữ hoàng phong cách sống của thời đại mới.

Mọi thứ đều hoàn hảo. Cho đến khi… Martha phải đi tù.

Tôi sẽ không nói chi tiết về cáo buộc liên quan đến giao dịch nội gián và cản trở công lý đã khiến Martha phải ngồi tù 5 tháng, thêm 5 tháng quản thúc tại gia, 2 năm quản chế, 30 nghìn đô la tiền phạt - tất cả không là gì so với danh tiếng đã bị tan tành thành mảnh vụn trước sự tấn công của truyền thông và khán giả, thêm vào đó là việc Martha buộc phải từ chức khỏi các vị trí lãnh đạo trong công ty của mình. Chỉ là tôi nhớ đến câu chuyện này của Martha khi chứng kiến sự sụp đổ của hình ảnh Thùy Tiên trong suốt những ngày qua.

Dĩ nhiên là sai lầm của Martha không giống với sai lầm của Thùy Tiên, nhưng sự hủy hoại thanh danh khi vướng vào vòng lao lý cũng để lại những tàn tích hoang tàn không kém. Trong bộ phim tài liệu, Martha kể lại những tháng ngày ở tù của mình ban đầu thật sự khủng khiếp. Từ một người sống đời duy mỹ với đầy đủ tiện nghi và lãng mạn, bà bị vứt vào một nhà tù mà ở đó chất lượng thức ăn được miêu tả là tồi tệ, một tủ sách không có lấy một cuốn tử tế và khu vườn trong nhà kính thiếu rất nhiều những dụng cụ cần thiết. Sau chuỗi ngày làm quen, Martha quyết định rằng mình cần phải hòa nhập với cuộc sống ở đó. Bà kết bạn với người làm vườn, trở thành nhà diễn thuyết cho các tù nhân nữ khác, giúp họ lên kế hoạch kinh doanh cho tương lai. Sau 5 tháng ở trong tù, bà trở lại với cuộc sống và tiếp tục bền bỉ hoạt động. Chỉ trong chưa đầy một năm, bà quay lại với truyền hình và thậm chí còn giành thêm 3 giải Daytime Emmy, tiếp tục tham gia các chương trình nấu nướng, xuất bản thêm 43 cuốn sách. Năm 2023, bà xuất hiện trên bìa tạp chí Sports Illustrated Swimsuit và trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất làm được việc này. Năm đó, bà 81 tuổi.

Sự trở lại thành công của Martha Stewart đến rất nhiều từ sự bền bỉ, mạnh mẽ và sắt đá của bà khi đối diện với những nứt gãy của cuộc đời. Người ta nhìn thấy ở bà một người phụ nữ không chịu đầu hàng khi thất bại, và luôn tìm cách để tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn. Bà đã phải trả giá cho những sai lầm, nhưng bà cũng không cho phép những sai lầm đó cản bước mình tiếp tục tiến về phía trước.

Khi tất cả những chuyện này ngã ngũ, tôi mong, dù kết quả có ra sao, Thùy Tiên vẫn sẽ học được bài học từ những sai lầm ngày hôm nay và đứng dậy tiếp tục hành trình của mình. Đó sẽ là phép thử lớn nhất cho ý chí của Tiên, rằng liệu cô sẽ mạnh mẽ đến đâu, kiên cường thế nào và nhận ra được điều gì sau tất cả bi kịch này. Đây là sự chôn vùi, nhưng cũng sẽ là lúc để Tiên cho người ta thấy nội lực, sự quyết tâm và khát khao muốn sửa sai của mình. Có thể Tiên sẽ không thể trở lại đỉnh cao, nhưng nếu Tiên đối diện, thừa nhận và tiếp tục lao động bằng sự chân thành - thì biết đâu, hành trình tái thiết đó lại là thứ khiến khán giả có thể mở lòng với cô thêm một lần nữa.

Tiếc cho Thùy Tiên- Ảnh 4.

Tiếc cho Thùy Tiên- Ảnh 5.

Sai lầm không phải là dấu chấm hết. Cuộc đời của mỗi chúng ta được tạo nên bởi những lần vấp ngã và đứng lên. Con người tương lai của chúng ta thế nào cũng sẽ được định nghĩa từ những gì ta học được sau những ngày tăm tối. Tôi mong sai lầm này không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của sự tự nhận thức, sửa chữa và đứng lên của Tiên. Để từ đó, công chúng lại có thêm một câu chuyện để lắng nghe về sự trưởng thành và sức mạnh ý chí của con người.

Tiếc cho Thùy Tiên- Ảnh 6.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày