Thương tâm: Bị tai nạn khi đi ăn cưới, cha mẹ chết, con gái chấn thương sọ não nặng không tiền điều trị

Hoàng Lê, Theo Helino 21:25 12/12/2019

Tai nạn đau lòng cướp đi sinh mạng của đôi vợ chồng tội nghiệp, để lại đứa con gái lay lắt giữa dòng đời. Nhưng giờ đây, gánh nặng viện phí đang đè nặng lên vai người ở lại.

Đó là hoàn cảnh quá thương tâm của gia đình bé Lưu Thị Thúy Hằng (SN 2004, quê Cao Bằng).

Bác sĩ Phạm Tường Phong, khoa Thần kinh sọ não, Bệnh viện (BV) Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8, TP.HCM) thông tin, bệnh nhi Hằng nhập viện ngày 4/12 sau bị tai nạn giao thông nặng.

Thương tâm: Bị tai nạn khi đi ăn cưới, cha mẹ chết, con gái chấn thương sọ não nặng không tiền điều trị - Ảnh 1.

Khoa Thần kinh sọ não, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8, TP.HCM).

Thương tâm: Bị tai nạn khi đi ăn cưới, cha mẹ chết, con gái chấn thương sọ não nặng không tiền điều trị - Ảnh 2.

Lưu Thị Thuý Hằng bị thương nặng sau tai nạn giao thông.

Trước đó vào ngày 27/11, bệnh nhi được phẫu thuật mở sọ, lấy máu tụ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Thương tâm: Bị tai nạn khi đi ăn cưới, cha mẹ chết, con gái chấn thương sọ não nặng không tiền điều trị - Ảnh 3.

Chị Đinh Thị Huệ.

"Khi được chuyển sang, bệnh nhi trong tình trạng vết thương còn sưng đỏ, nhiễm trùng, bạch cầu tăng. Sau quá trình điều trị tích cực, dùng kháng sinh thì tình trạng bé dần ổn định, tri giác cải thiện, nói và tiếp xúc được, đã được rút ống thở và ăn được bằng đường miệng.

Thương tâm: Bị tai nạn khi đi ăn cưới, cha mẹ chết, con gái chấn thương sọ não nặng không tiền điều trị - Ảnh 4.

Chị Huệ chăm sóc Hằng như con ruột.

Thương tâm: Bị tai nạn khi đi ăn cưới, cha mẹ chết, con gái chấn thương sọ não nặng không tiền điều trị - Ảnh 5.

Những ngày qua, Hằng phải điều trị tại 2 bệnh viện ở TP.HCM.

Dự kiến không quá 1 tháng bé sẽ hồi phục. Tuy nhiên những biến chứng sau đó của vết thương như động kinh, giãn não thất cần phải theo dõi trong thời gian dài. Tiền chi phí điều trị mỗi ngày khoảng 700 ngàn đồng…"– bác sĩ Phong cho biết.

Thương tâm: Bị tai nạn khi đi ăn cưới, cha mẹ chết, con gái chấn thương sọ não nặng không tiền điều trị - Ảnh 6.

Chị Huệ buồn bã kể lại sự việc.

Thương tâm: Bị tai nạn khi đi ăn cưới, cha mẹ chết, con gái chấn thương sọ não nặng không tiền điều trị - Ảnh 7.

Chị Huệ không kìm được xúc động khi kể về hoàn cảnh gia đình.

Bên giường bệnh, chốc chốc bé Hằng lại cựa quậy, nhăn mặt than đau. Nhìn bé co ro trên giường bệnh, chị Đinh Thị Huệ nghẹn ngào.

Thương tâm: Bị tai nạn khi đi ăn cưới, cha mẹ chết, con gái chấn thương sọ não nặng không tiền điều trị - Ảnh 8.

Vụ tai nạn ngày 27/11 cướp đi mạng sống của cha mẹ Hằng.

Thương tâm: Bị tai nạn khi đi ăn cưới, cha mẹ chết, con gái chấn thương sọ não nặng không tiền điều trị - Ảnh 9.

Chị Huệ cho biết viện phí những ngày qua của Hằng đã hơn 20 triệu đồng.

Chị Huệ cho biết mình là bà con xa của gia đình, đã từ Cao Bằng vào Đắk Lắk lập nghiệp từ lâu. Vì có con trễ nên ngày Hằng chào đời, người phụ nữ hết lòng chăm sóc và coi như con ruột.

Thương tâm: Bị tai nạn khi đi ăn cưới, cha mẹ chết, con gái chấn thương sọ não nặng không tiền điều trị - Ảnh 10.

Ngoài chấn thương sọ não, Hằng còn bị xây xát nhiều chỗ trên cơ thể.

"Hằng vào Đắk Lắk sống với tôi từ lâu. Hôm xảy ra sự việc, cha mẹ Hằng từ quê Cao Bằng vào ăn cưới. Tối đó khi anh chị ấy chở theo Hằng bằng xe máy thì xảy ra tai nạn. Cha mẹ con bé mất ngay tại chỗ trong khi Hằng cũng bị chấn thương sọ não.

Từ hôm đó đến nay, một mình tôi từ Đắk Lắk xuống Sài Gòn lo cho cháu"- chị Hằng kể.

Tai nạn không chỉ cướp mất hai người thân mà còn khiến gia đình chị Huệ điêu đứng. Chị cho biết, từ lúc điều trị đến nay đã vay mượn đóng hơn 20 triệu tiền viện phí.

Thương tâm: Bị tai nạn khi đi ăn cưới, cha mẹ chết, con gái chấn thương sọ não nặng không tiền điều trị - Ảnh 11.

Mỗi ngày, tiền kháng sinh sử dụng cho bệnh nhân khoảng 700 ngàn đồng,

Thương tâm: Bị tai nạn khi đi ăn cưới, cha mẹ chết, con gái chấn thương sọ não nặng không tiền điều trị - Ảnh 12.

Lưu Thị Thuý Hằng dù đã tiếp xúc được nhưng còn khá mệt mỏi.

"Tôi sức khỏe yếu, đã bị tai biến một lần nên không làm gì ra tiền trong khi chồng làm nông thu nhập bấp bênh. Ở ngoài quê giờ chỉ có ông nội già, mà bé cũng còn một đứa em trai bị bệnh Down đang gửi hàng xóm.

Những ngày sắp tới nếu viện phí lên cao quá tôi cũng không biết tính sao. Chỉ mong bé mau khỏe, tôi sẽ đưa em trai bé lẫn ông nội vào đây chăm sóc..."- chị Huệ thở dài.

Thấy hoàn cảnh bệnh nhân quá khó khăn, các nhân viên y tế của BV Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp đã cùng nhau quyên góp để đóng viện phí tạm ứng cho Hằng. Ngoài ra, BV cũng đã hỗ trợ làm bảo hiểm y tế cho em.

Thương tâm: Bị tai nạn khi đi ăn cưới, cha mẹ chết, con gái chấn thương sọ não nặng không tiền điều trị - Ảnh 13.

Mong ước lớn nhất của chị Huệ là bé Hằng mau khoẻ lại.

Thương tâm: Bị tai nạn khi đi ăn cưới, cha mẹ chết, con gái chấn thương sọ não nặng không tiền điều trị - Ảnh 14.

Các y bác sĩ gom góp tiền đóng viện phí tạm ứng cho bé Hằng.

"Từ lúc vào khoa Thần kinh sọ não đến nay, các y, bác sĩ tại bệnh viện đã quyên góp được cho em Hằng hơn 15 triệu đồng.

Thương tâm: Bị tai nạn khi đi ăn cưới, cha mẹ chết, con gái chấn thương sọ não nặng không tiền điều trị - Ảnh 15.

Chị Huệ hiện là chỗ dựa lớn nhất của bệnh nhi.

Sắp tới bệnh nhân còn cần nhiều chi phí điều trị nên chúng tôi rất mong các mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ cho Hằng vượt qua giai đoạn khó khăn này"- đại diện phòng Công tác xã hội của bệnh viện chia sẻ.

Mọi giúp đỡ của độc giả cho trường hợp bệnh nhân Lưu Thị Thuý Hằng xin liên hệ Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp, số 313 đường Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, TP.HCM.

Hoặc chuyển vào số tài khoản: 1700201187378, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh TP.HCM

Chủ tài khoản: Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân Lưu Thị Thúy Hằng.

SĐT: 028 3856 9147

Ngoài ra, độc giả có thể liên hệ trực tiếp người nhà bệnh nhân qua số điện thoại: 0919235829.

Xin chân thành cảm ơn!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày