Thương người dân Quảng Ngãi đổ dưa hấu cho bò ăn, người Hà Nội ra tay "giải cứu"

Thu Hường, Theo Thời Đại 13:30 05/04/2017

Thương bà con Quảng Ngãi chịu khổ vì thương lái ép giá dưa hấu thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây, đến nỗi nhiều gia đình phải đổ cho trâu bò ăn, mới đây, một nhóm thanh niên tình nguyện tại Hà Nội đã thu mua và vận chuyển dưa hấu ra Thủ đô tiêu thụ. Hoạt động này kéo dài từ nay đến 15/4.

Cách đây ít ngày, chúng tôi thông tin đến độc giả về tình trạng dưa hấu ế ẩm, rớt giá thảm hại tại Quảng Ngãi. Theo đó, 2 huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch dưa hấu lớn nhất trong năm với sản lượng ước đạt 4.000 tấn. Dưa hấu dù đạt chất lượng, năng suất tốt nhưng lại không tìm được nơi tiêu thụ. 

Điệp khúc "được mùa rớt giá" tiếp tục lặp lại khi thương lái ép giá dưa hấu xuống chưa đầy 1.000 đồng/kg. Không bán nổi, nhiều hộ gia đình thậm chí phải đem đổ bỏ cho trâu bò ăn nhưng vẫn không xuể vì gia đình nào cũng trữ lượng dưa lên tới vài chục tấn.

Thương người dân Quảng Ngãi đổ dưa hấu cho bò ăn, người Hà Nội ra tay giải cứu - Ảnh 1.

Những cánh đồng dưa hấu đang vào mùa chín rộ.

Thương người dân Quảng Ngãi đổ dưa hấu cho bò ăn, người Hà Nội ra tay giải cứu - Ảnh 2.

Nhưng người nông dân bất lực vì không tìm được nơi tiêu thụ.

Đặc biệt, 2 huyện chuyên canh dưa hấu này cũng là vùng đất chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt bão lũ cuối năm 2016. Để giúp đỡ nông dân, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã huy động đoàn viên, thanh niên, hỗ trợ bà con tiêu thụ khoảng 300 tấn dưa hấu. Tuy nhiên, thị trường tại Quảng Ngãi hiện đã bão hòa, không đủ sức "giải cứu" hết 4.000 tấn dưa hấu cho bà con.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, mới đây, một nhóm thanh niên tình nguyện ở Hà Nội đã chở dưa hấu ra Hà Nội, hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Thương người dân Quảng Ngãi đổ dưa hấu cho bò ăn, người Hà Nội ra tay giải cứu - Ảnh 3.

Thương người dân Quảng Ngãi, hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh đoàn địa phương, các bạn trẻ Hà Nội đã cùng nhau chung tay "giải cứu" dưa hấu.

Thương người dân Quảng Ngãi đổ dưa hấu cho bò ăn, người Hà Nội ra tay giải cứu - Ảnh 4.

Chiến dịch này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô.

Thương người dân Quảng Ngãi đổ dưa hấu cho bò ăn, người Hà Nội ra tay giải cứu - Ảnh 5.

Rất đông người dân tấp vào lề đường mua dưa hấu.

Thương người dân Quảng Ngãi đổ dưa hấu cho bò ăn, người Hà Nội ra tay giải cứu - Ảnh 6.

Nên chỉ đến 10h sáng, các tình nguyện viên đã phải dàn hàng, thông báo hết dưa hấu để bán.

Chị Hoàng Thị Thảo (người điều phối chương trình "giải cứu" dưa hấu tại Hà Nội) cho biết, hiện tại, đoàn của chị đã hỗ trợ bà con bán hết 40 tấn dưa hấu. Giá thu mua tại ruộng của người dân hiện tại là 3.000 đồng/kg, cao hơn gấp 3 lần so với giá thương lái đặt ra. Với mức giá này, người nông dân cơ bản hòa vốn. Sau khi tính các chi phí vận chuyển, nhóm của chị Thảo bán dưa tại Hà Nội với giá 7.000 đồng/kg.

"Thực ra chi phí vận chuyển về đến Hà Nội, tính ra chỉ khoảng 4.000 đồng/kg nhưng dưa hấu của bà con hư hại nhiều, bọn mình lại mua tại ruộng, về đến Hà Nội mới phân loại nên giá bán 7.000 đồng/kg như hiện nay, may ra mới đủ hòa vốn". Chị Thảo cũng cho biết, nếu chiến dịch bán dưa hấu ủng hộ nông dân Quảng Ngãi may ra có lãi thì số tiền đó, nhóm của chị cũng sẽ dành dụm để đi làm từ thiện. 

Thương người dân Quảng Ngãi đổ dưa hấu cho bò ăn, người Hà Nội ra tay giải cứu - Ảnh 7.

Chị Thảo cho biết, ngoài sự ủng hộ, chiến dịch "giải cứu" dưa hấu của nhóm chị cũng nhận được không ít sự hồ nghi. "Tuy nhiên bọn mình cam kết chắc chắn chiến dịch bán dưa này chỉ mang tính chất tình nguyện. Đây cũng không phải lần đầu nhóm bán dưa giúp bà con vì hoạt động này, bọn mình đã làm từ năm 2015".

Giải thích vì sao nhóm lại bán dưa Hắc Mỹ Nhân trong khi ở Quảng Ngãi, người dân đang vào vụ thu hoạch dưa Hồng Lương, chị Thảo chia sẻ: "Dưa Hắc Mỹ Nhân quả nhỏ, khoảng 3-5kg, phù hợp với thị hiếu của người Hà Nội, hơn nữa theo thông tin mình nhận được thì dưa Hồng Lương ở Quảng Ngãi hiện cũng đã tiêu thụ được khá nhiều nên các gia đình mình nhận giúp đỡ tại huyện Bình Sơn có nhờ giúp tiêu thụ dưa Hắc Mỹ Nhân".

Thương người dân Quảng Ngãi đổ dưa hấu cho bò ăn, người Hà Nội ra tay giải cứu - Ảnh 8.

Chị Thảo cho biết lý do nhóm tiêu thụ dưa Hắc Mỹ Nhân giúp bà con vì dưa Hồng Lương hiện đã bán được khá nhiều.

Thương người dân Quảng Ngãi đổ dưa hấu cho bò ăn, người Hà Nội ra tay giải cứu - Ảnh 9.

Những trái dưa Hắc Mỹ Nhân mỏng vỏ và rất ngọt.

Thương người dân Quảng Ngãi đổ dưa hấu cho bò ăn, người Hà Nội ra tay giải cứu - Ảnh 10.

Có cân nặng trung bình từ 3 đến 5kg/quả.

Những ngày qua, người ta liên tục chứng kiến tình cảm đoàn kết, chia ngọt sẻ bùi của người dân Thủ đô dành cho đồng bào Quảng Ngãi. Các xe dưa về đến Hà Nội chủ yếu vào ban đêm, có hôm 2h sáng, xe chở dưa mới về đến Thủ đô. "Các bạn tình nguyện viên phải chờ từ 10h đến 2-3h sáng đợi xe dưa về, bốc xếp, phân loại hàng. Công việc cũng khá vất vả, kéo dài 3-4h mới xong", chị Thảo chia sẻ. Vất vả là thế nhưng tất cả tình nguyện viên, ai cũng hăm hở vì cảm thấy những việc mình đang làm, đang giúp đỡ phần nào cho bà con Quảng Ngãi.

Xe dưa đầu tiên về đến Hà Nội vào sáng thứ 2 (ngày 3/4) và chỉ vừa mở bán được mấy tiếng, 20 tấn dưa hấu đã hết vèo từ sáng sớm. Sáng nay (ngày 5/4), 20 tấn dưa tiếp theo lại về tới Hà Nội và cũng hết sạch khi đồng hồ mới điểm 10h sáng.

"Hiện bọn mình mới vận chuyển được 2 chuyến xe ra Hà Nội. Mỗi lần xe ra, TNV đều nhanh tay bốc hàng. Như chuyến sáng nay, các bạn ấy dỡ hàng từ 2h sáng và dỡ xong là mở bán, từ tinh mơ lúc 5-6h sáng đã rất nhiều người dân đến mua ủng hộ".

Thương người dân Quảng Ngãi đổ dưa hấu cho bò ăn, người Hà Nội ra tay giải cứu - Ảnh 11.

Ngoài mua lẻ, không ít người mua dưa hấu với số lượng lớn, khoảng vài chục kg.

Thương người dân Quảng Ngãi đổ dưa hấu cho bò ăn, người Hà Nội ra tay giải cứu - Ảnh 12.

Những đơn đặt hàng lớn được TNV đóng sẵn vào bao tải.

Thương người dân Quảng Ngãi đổ dưa hấu cho bò ăn, người Hà Nội ra tay giải cứu - Ảnh 13.

Địa điểm nhóm tình nguyện bán dưa ủng hộ nằm tại vườn hoa Kim Mã - Đê La Thành (gần ĐH Giao thông Vận tải, Hà Nội).

Dự kiến, nhóm sẽ bán dưa hấu đến hết ngày 15/4 với số lượng ước chừng 200 tấn. Ngoài việc bán lẻ, chị Thảo cũng dự định sẽ hỗ trợ các nhóm thiện nguyện khác ở các tỉnh Phú Thọ, Thái Bình, Hải Phòng. Bên cạnh đó, nhóm của chị Thảo cũng hỗ trợ các đoàn trường ĐH vận chuyển và tiêu thụ dưa hấu với số lượng từ 1 đến 5 tấn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày