Cùng 1 mẹ sinh ra, sống chung mái nhà nhưng chồng tôi và em trai trái ngược nhau hoàn toàn. Chồng tôi không chỉ thông minh giỏi giang mà sống đạo đức và hiếu thảo. Còn Chiến lười học, ham chơi và sống rất cục cằn thế nhưng lại được mẹ chồng rất thương.
Do không chịu học hành nên Chiến lấy vợ từ lúc 20 tuổi. Với đồng lương của các em, bố mẹ chồng biết cả đời cũng chẳng thể mua được nhà nên đã cho 1 ngôi nhà mặt tiền để buôn bán kinh doanh. Còn vợ chồng tôi cưới sau thì sống chung với ông bà.
Thực ra, chúng tôi có dư điều kiện để ra ở riêng nhưng chồng tôi muốn mẹ được chăm lo tốt khi về già nên anh quyết định sống cùng.
2 tuần trước, mẹ chồng nói là kinh tế vợ chồng tôi vững chắc, không phải sống phụ thuộc vào mẹ. Còn vợ chồng Chiến thì khó khăn đủ bề, bà muốn dùng khoản tiền lương hưu mỗi tháng 40 triệu để giúp đỡ các em. Vì thế bà sẽ sang nhà Chiến sống những năm cuối đời. Trước lúc mẹ rời khỏi nhà, chồng tôi còn căn dặn nếu các em đối xử tệ, chúng tôi luôn mở cửa đón bà về.
Mẹ qua nhà Chiến sống được hơn 1 tuần, chúng tôi chưa sắp xếp thời gian đến thăm mà bà đã ôm túi xách về với bàn tay băng bó trắng toát. Nhìn thấy mẹ thế, tôi hớt hải chạy ra hỏi dồn dập, còn chồng tôi xót xa cầm tay bà.
Ảnh minh họa
Khi mẹ uống xong cốc nước thì bức xúc kể lại mọi chuyện. Ngay hôm đầu tiên qua sống, mẹ đã nói là đóng góp mỗi tháng với các em 20 triệu tiền ăn uống và chi tiêu, khoản tiền còn lại phòng lúc ốm đau bệnh tật.
Thế nhưng Chiến tỏ vẻ không vui mà muốn mẹ đưa cho 30 triệu mỗi tháng. Chiến than thở gia đình khó khăn, vợ chồng đi làm cả tháng không đủ tiền nuôi con cái ăn học. Thương con trai nên mẹ chồng chấp nhận nguyện vọng của Chiến.
Suốt 1 tuần mẹ ở nhà Chiến như là người giúp việc, các em đẩy hết mọi việc nhà cho mẹ. Khi bà bị ngã, tay bị trật khớp nên phải đi băng bó và không làm được việc gì thì vợ chồng Chiến cãi lộn nhau về việc nấu nướng và dọn dẹp. Nghe các con cãi nhau mà mẹ cảm giác như đang mắng bà là ăn không ngồi rồi.
Mẹ bảo thương con cháu, cho khoản tiền lớn mỗi tháng nhưng không được đối xử tốt. Với bản tính của vợ chồng Chiến tham lam, ích kỷ, mẹ cho nhiều tiền nữa cũng bị coi thường. Vì thế bà quyết định quay về sống với chúng tôi để có được tuổi già bình yên.
Bị vợ chồng Chiến đối xử bạc thế nhưng mẹ vẫn luôn lo lắng và ngỏ ý muốn cho các em 20 triệu/tháng để gia đình sống tốt hơn. Chồng tôi rất thương em trai nên bảo tùy mẹ, còn tôi là dâu, không biết nói sao cho hợp lý?