Thuê súng tại trường bắn, người đàn ông có hành động như trong phim: Cảnh sát tới nhưng đã quá muộn!

Tiểu Lam, Theo Đời sống pháp luật 13:25 28/10/2024
Chia sẻ

Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm này.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 24/10 tại một trường bắn ở quận Khlong Luang, tỉnh Pathum Thani (Thái Lan). Nạn nhân là một người đàn ông (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), được phát hiện đã tử vong trong tư thế nằm ngửa trên bãi cỏ với một khẩu súng ngắn 9mm bên cạnh.

Theo điều tra ban đầu, người đàn ông này đã nhập cảnh vào Thái Lan bằng visa du lịch và vừa gia hạn visa vào ngày 23/10. Ông ta thường trú tại một khách sạn ở thủ đô Bangkok và đến trường bắn vào ngày xảy ra vụ việc.

Tại đây, người đàn ông đã thuê một khẩu súng ngắn 9mm để luyện tập. Bi kịch xảy ra vào lúc 5 giờ chiều, khi những huấn luyện viên không chú ý.

Thuê súng tại trường bắn, người đàn ông có hành động như trong phim: Cảnh sát tới nhưng đã quá muộn!- Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng vì tình tiết như trong phim (Ảnh: Ettoday).

Ngay sau khi người đàn ông nổ súng, cảnh sát và lực lượng cấp cứu đã có mặt ngay lập tức nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Nạn nhân được xác nhận tử vong do súng bắn vào miệng. Qua điều tra, cảnh sát công bố hiện trường không có dấu hiệu của một vụ ẩu đả. Do đó, cơ quan chức năng bước đầu nhận định đây là một vụ tự sát. Thi thể của nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đại học Thammasat để khám nghiệm tử thi và sẽ được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thuê súng tại trường bắn, người đàn ông có hành động như trong phim: Cảnh sát tới nhưng đã quá muộn!- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Cảnh sát tỉnh Pathum Thani (Thái Lan) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và động cơ dẫn đến vụ tự sát của du khách xấu số.

Những vụ việc đáng tiếc tương tự

Trước đây tại Phuket (Thái Lan) cũng từng xảy ra một sự việc tương tự. Được biết, vào ngày 21/03/2015, một du khách người Anh đã tự sát tại một trường bắn tại quận Thalang.

Theo điều tra, vào ngày xảy ra bi kịch, du khách này đã xảy ra tranh cãi với một người bạn.

Sau cuộc cãi vã, người đàn ông đã gọi taxi và yêu cầu "đưa đến bất cứ nơi đâu tôi có thể bắn", người tài xế thuật lại. Người tài xế sau đó đã đưa nam du khách tới trường bắn ở Thalang. Tại đây, nam du khách đã thuê 1 khẩu súng 11m. Sau khi bắn liên tiếp 7 phát chuẩn xác vào hồng tâm, người đàn ông tiếp tục nạp đạn và dứt khoát quay nòng súng vào đầu và bóp cò. Mặc dù huấn luyện viên đã nỗ lực ngăn cản nhưng chuyện xấu nhất đã xảy ra.

Nam du khách được xác nhận tử vong và được bàn giao lại cho đại sứ quán Anh xử lý.

Một năm sau đó, vào ngày 09/03/2016 tại Phuket cũng lại diễn ra một trường hợp tự sát trong trường bắn tương tự. Nạn nhân là Andres Podra, 38 tuổi, người Estonia, được biết động cơ dẫn tới hành động này là do nợ nần. Người đàn ông đã thất nghiệp nhiều tháng và đang phải chịu áp lực tài chính rất lớn.

Thuê súng tại trường bắn, người đàn ông có hành động như trong phim: Cảnh sát tới nhưng đã quá muộn!- Ảnh 3.

Cảnh sát xác nhận người đàn ông đã tự sát tại trường bắn do gặp vấn đề về tài chính (Ảnh: Eakkapop Thongtub).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày