Vụ việc CEO Andy Byron và nữ giám đốc nhân sự Kristin Cabot bị bắt quả tang ngoại tình khi đang đi xem concert Coldplay tại Boston (Mỹ) đã viral khắp các nền tảng MXH.
Cả hai cùng là quản lý cấp cao tại công ty công nghệ Astronomer. Bởi thế, giữa lúc sự việc đang cao trào, nhiều người cũng đặt dấu chấm hỏi về hướng xử lý của đơn vị này.
Vụ việc ngoại tình chấn động của hai nhân sự cấp cao Astronomer vẫn đang gây chú ý.
Một người tự nhận là nhân viên công ty đã bị sa thải vì đặt vé xem concert cho CEO và giám đốc nhân sự.
Song, mới đây nhất, mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao với thông tin một người - tự nhận là nhân viên của Astronomer đăng bài trên X, nói rằng anh ta vừa bị sa thải, với lý do đặt vé cho cặp đôi này đi xem concert.
Nguyên văn chia sẻ của A.C. (tên đã viết tắt) trên X (bản dịch):
"Hôm nay, tôi đã bị sa thải khỏi Astronomer. Tôi phụ trách đội ngũ tổ chức sự kiện của công ty. Hóa ra CEO và giám đốc nhân sự của chúng tôi có quan hệ tình cảm khăng khít và bị phát hiện tại buổi hòa nhạc Coldplay mà tôi đã mua vé cho công ty.
Họ đổ lỗi cho tôi vì bị phát hiện và sa thải tôi ngay lập tức. Tôi sẽ dành thời gian để suy ngẫm và sẽ sớm bắt đầu tìm việc mới".
Hiện, bài đăng nêu trên đã thu về hơn 11 triệu lượt tương tác chỉ sau vài giờ đăng tải.
Nhiều người bất bình cho rằng A.C. có quyền kiện công ty Astronomer vì vô cớ đuổi việc/sa thải nhân sự với lý do kỳ quặc. Chưa dừng lại ở đó, nhiều công ty, bộ phận tuyển dụng của nhiều đơn vị,... cũng bình luận phía dưới bài đăng chia sẻ sẽ nhận A.C. về công ty làm việc, mong muốn anh sớm gửi CV,... Thậm chí, có vô số tài khoản tick xanh, nhận là luật sư, giám đốc nhân sự vào bình luận, hỏi han. Hiện, bài đăng bài đâng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.
"Nhưng anh đâu có làm gì sai? Là một luật sư, tôi nghĩ anh nên tìm hiểu các lựa chọn pháp lý. Nếu muốn tôi có thể giúp anh", "Bạn đã tìm được công việc ở công ty mới chưa, nếu có tôi có thể giúp", "Tôi nghĩ nếu bạn đã tìm được việc ở công ty khác thì có lẽ đây cũng là một tín hiệu tốt, cho thấy bạn rời bỏ công ty này là đúng - nơi mà họ đổ lỗi sai người",... là những bình luận của cư dân mạng.
Lúc này, A.C. cũng bình luận cho biết anh đã được tuyển dụng vào một công ty có tên Hello Patient.
Song, nhiều người cũng đã bắt đầu đặt dấu chấm hỏi về thực hư cách hành xử vô lý của công ty? "Vì chuyện này thực sự quá đáng - Astronomer cũng là một công ty công nghệ lớn. Tôi nghĩ họ đủ tỉnh táo để không đưa ra phán quyết tồi tệ như vậy vào thời điểm này", nhiều nguời đồng tình với chia sẻ của tài khoản P.H..
Rất nhanh sau đó, danh tính của người tự nhận là nhân viên Astronomer đã bị sa thải hôm nay được tìm thấy trên LinkedIn (MXH chuyên nghiệp lớn nhất thế giới, nơi người dùng kết nối, tìm việc và xây dựng thương hiệu cá nhân trong môi trường công việc).
Và thực tế, A.C. chưa bao giờ làm việc cho Astronomer. Từ năm 2024 đến nay, anh thực chất là đồng sáng lập của Hello Patient (nơi mà A.C. vừa thông báo anh trúng tuyển) - startup chuyên giải pháp AI hỗ trợ giao tiếp y tế tự động ở Mỹ.
LinkedIn của A.C. hiện thông tin đã làm việc cho Hello Patient từ năm 2024 đến nay.
Bởi thế, bài đăng "bị đuổi việc vì đặt vé xem concert cho CEO và giám đốc nhân sự" của A.C. thực chất là giả mạo, nhằm câu view, câu like. Khi biết được điều này, nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc, yêu cầu A.C. gỡ bài đăng giả mạo của mình. Song, hiện tại người đàn ông này vẫn đang chưa có thêm bất kỳ chia sẻ nào và vẫn giữ bài đăng trên X, lượt view thì vẫn đang tiếp tục tăng lên.
Hiện tại, phía Astronomer và cả những người trong cuộc chưa có phát ngôn chính thức nào.