Thua tan nát, đội bóng quê bầu Đức “lâm nguy” ở cuộc chiến trụ hạng V.League

Tiểu Lâm Mộc, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 07:14 04/06/2025
Chia sẻ

Lợi thế sân nhà là không đủ để CLB Bình Định làm khó CLB CAHN ở trận đấu bù tại V.League.

Với quyết tâm giành điểm để hy vọng trụ hạng, CLB Bình Định ra sân với đội hình thiên về tấn công ở trận đá bù tại V.League. Tuy nhiên, khi đội bóng từ quê của bầu Đức còn chưa tạo được bất kỳ pha lên bóng đáng chú ý nào thì họ đã phải chịu “gáo nước lạnh” từ rất sớm, khi trận đấu mới trôi sang phút thứ 3. Leo Artur là người đã toả sáng với cú sút đầy tinh tế để ghi bàn mở tỷ số cho CLB CAHN sau đường chuyền của Văn Phương.

Bàn thua quá sớm khiến CLB Bình Định càng đối diện với khó khăn lớn hơn. Tâm lý có phần không tốt và sự lơi lỏng ở hàng phòng ngự khiến đội chủ nhà dính thêm bàn thua thứ hai ngay phút 15. Lần này, hậu vệ Văn Thiết phạm lỗi với Văn Phương trong vòng cấm. Alan đá phạt đền thành công để nới rộng cách biệt lên 2-0 cho đội khách.

Hy vọng cho Bình Định được nhen nhóm khi họ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 18. Thành Luân là người đã vượt qua Văn Đức rồi dứt điểm dễ dàng, trong một pha bóng mà các hậu vệ CLB CAHN tỏ ra quá chủ quan.

Dù vậy, bàn gỡ này không giúp Bình Định cải thiện được nhiều về thế trận. CLB CAHN dù không có lực lượng mạnh nhất, song vẫn hoàn toàn làm chủ trận đấu. Đội khách tiếp tục tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm, trong đó có một tình huống đưa bóng dội xà ngang khung thành Bình Định ở giữa hiệp 1.

Thua tan nát, đội bóng quê bầu Đức “lâm nguy” ở cuộc chiến trụ hạng V.League- Ảnh 1.

CLB Bình Định thua tan tác trên sân nhà (ảnh: fanpage CLB Bình Định).

Thế trận lấn lướt của CLB CAHN được cụ thể hoá bằng bàn thắng nới rộng cách biệt lên 3-1 ở phút 52. Vẫn là Artur toả sáng với cú dứt điểm rất kĩ thuật không cho thủ môn Bình Định cơ hội cản phá.

Bất ngờ xảy ra chỉ sau đó khoảng gần 10 phút. Lần này, thay vì toả sáng thì Artur lại phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đánh nguội với một cầu thủ Bình Định.

Tận dụng lợi thế hơn người, chủ nhà Bình Định dâng cao đội hình với hy vọng lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, với lực lượng khá yếu và phong độ không tốt, đội nhà không tạo được nhiều áp lực về phía khung thành đối phương. Thậm chí đến phút 69, Bình Định trong thế hơn người còn phải nhận bàn thua thứ 4, sau cú sút của Alan.

Với cách biệt 3 bàn, CLB CAHN đá với đội hình lùi sâu để bảo toàn tỷ số. Trong khi đó, Bình Định nỗ lực dâng cao, nhưng họ cũng chỉ có thể 1 lần chọc thủng lưới đối phương nhưng sau đó VAR vào cuộc và bàn thắng không được công nhận. Chưa dừng lại ở đó, “ác mộng” cho Bình Định còn tiếp diễn khi họ phải nhận bàn thua thứ 5 trong thời điểm bù giờ.

Để thua chung cuộc 1-5, CLB Bình Định vẫn chỉ đứng áp chót ở BXH với 21 điểm sau 24 vòng. Đây là vị trí khiến đội bóng đất Võ đối diện với nguy cơ lớn sẽ phải xuống hạng sau mùa giải năm nay, trong bối cảnh V.League đã sắp hạ màn.

Tỷ số chung cuộc: CLB Bình Định 1-5 CAHN

Đội hình ra sân

CLB Bình Định: Tuấn Linh, Salazar, Văn Thiết, Văn Khoa, Ngọc Tín, Thành Luân, Đức Huy, Hoàng Minh, Xuân Quyết, Pinto, Rivas

CLB Công an Hà Nội: Sỹ Huy, Hà Văn Phương, Hugo Gomes, Tuấn Dương, Đình Trọng, Phan Văn Đức, Văn Toản, Văn Luân, Thành Long, Artur, Alan

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày