Tâm sự đau lòng của cầu thủ được ví như Ronaldo bị tạt axit gây rúng động: “Tôi không thể cười bình thường được nữa”

Hải Đăng, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 18:53 05/06/2025
Chia sẻ

Những chia sẻ khiến dân tình xúc động của cầu thủ Malaysia bị tạt axit.

"Tôi không ra ngoài nữa. Khi tập xong, tôi về nhà với gia đình, vợ con. Lúc nào tôi cũng có thể nhớ về khoảnh khắc đó. Đó là khoảng thời gian khó khăn. Tôi đã suy sụp. Mọi thứ thay đổi. Tôi không thể cười như bình thường được nữa. Có lúc tôi định dừng chơi bóng vì sợ hãi". Đó là những chia sẻ của cầu thủ Faisal Halim của đội tuyển Malaysia mới đây khi được hỏi về sự cố bị tạt axit cách đây một năm.

Đội tuyển Malaysia đang hội quân và thi đấu giao hữu để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 10/6 thuộc vòng loại Asian Cup. Trước thềm trận đấu những hình ảnh của cầu thủ Faisal Halim với gương mặt toàn sẹo khiến người hâm mộ vô cùng xót xa.

Tâm sự đau lòng của cầu thủ được ví như Ronaldo bị tạt axit gây rúng động: “Tôi không thể cười bình thường được nữa”- Ảnh 1.

Hình ảnh mới nhất khiến dân tình đau lòng của cầu thủ Malaysia

Trước đó, ngày 5/5/2024, bóng đá Đông Nam Á chấn động khi ngôi sao đang lên Faisal Halim trở thành nạn nhân trong một vụ tấn công bằng axit kinh hoàng. Khi đang rời một trung tâm thương mại ở Kota Damansara, anh bị một kẻ lạ mặt tạt axit trực tiếp vào người, gây bỏng độ bốn nghiêm trọng ở vùng cổ, vai, tay và ngực. Cầu thủ sinh năm 1998 phải nhập viện khẩn cấp, trải qua bốn ca phẫu thuật lớn và đối mặt với nguy cơ giải nghệ sớm khi sự nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao.

Tâm sự đau lòng của cầu thủ được ví như Ronaldo bị tạt axit gây rúng động: “Tôi không thể cười bình thường được nữa”- Ảnh 2.

Faisal Halim xuất hiện trước truyền thông cách đây không lâu

Tâm sự đau lòng của cầu thủ được ví như Ronaldo bị tạt axit gây rúng động: “Tôi không thể cười bình thường được nữa”- Ảnh 3.

Ngôi sao tuyển Malaysia bị tạt axit

Đã hơn một năm trôi qua kể từ vụ việc chấn động, nhưng danh tính kẻ thủ ác vẫn là một dấu hỏi lớn. Công tác điều tra rơi vào bế tắc do chất lượng hình ảnh từ camera an ninh tại hiện trường quá mờ, không đủ điều kiện để nhận dạng đối tượng. Dù từng bắt giữ ba nghi phạm để thẩm vấn, cơ quan chức năng buộc phải thả họ vì không thu thập được bằng chứng thuyết phục.

Trong diễn biến mới nhất, cơ quan công tố Malaysia quyết định khép lại các hành động pháp lý liên quan đến vụ án, viện dẫn lý do không có tình tiết mới nào được bổ sung. Báo New Straits Times dẫn lời cho biết, dù cảnh sát đã cố gắng hết sức, việc xác định nghi phạm vẫn chưa mang lại kết quả. Tuy nhiên, lực lượng điều tra vẫn nhấn mạnh rằng quá trình điều tra chưa kết thúc.

Chia sẻ với truyền thông, Faisal Halim không giấu được sự chán nản:

“Tôi đã cố gắng làm quen với thực tế này, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn luôn tự hỏi liệu mình đã thực sự vượt qua nó chưa.”

Anh chia sẻ thêm với giọng trầm lặng:

“Tôi là người bị hại và thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất thất vọng. Nhưng chuyện đã xảy ra, tôi không thể thay đổi được. Điều duy nhất tôi có thể làm là chấp nhận và tiếp tục sống với một tinh thần cởi mở hơn. Bây giờ, tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp và để mọi chuyện còn lại cho cơ quan điều tra. Nếu tôi từng có lỗi lầm gì, hãy nói thẳng với tôi. Xin đừng đối xử với tôi theo cách ấy”.

Tháng 3/2025, đúng 10 tháng sau vụ tấn công, Faisal Halim được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia Malaysia, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hồi sinh của anh. Trong trận đấu vòng loại Asian Cup gặp Nepal, anh được tung vào sân ở phút 74. Dù không ghi bàn, sự hiện diện của Faisal trong màu áo đội tuyển quốc gia khiến người hâm mộ đều rưng rưng xúc động. Đến tháng 6/2025, Faisal Halim tiếp tục trở thành trụ cột quan trọng của tuyển Malaysia chuẩn bị đối đầu tuyển Việt Nam.

Faisal Halim, sinh năm 1998, là một trong những trụ cột quan trọng của CLB Selangor khi ghi 12 bàn sau 26 trận ở mùa giải trước. Anh được ví như Ronaldo Malaysia, dù có thể hình nhỏ con, anh đã bứt phá mạnh mẽ trong ba năm qua để trở thành nhân tố chủ chốt của đội tuyển quốc gia Malaysia, với thành tích ấn tượng: 15 bàn thắng sau 32 lần ra sân. Tại Asian Cup 2023, Faisal còn ghi dấu ấn đặc biệt với bàn thắng vào lưới Hàn Quốc trong trận hòa 3-3, pha lập công sau đó được bình chọn là Bàn thắng đẹp nhất giải đấu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày