Thư vợ gửi chồng mùa Euro

WAGs, Theo Trí Thức Trẻ 19:22 15/06/2016

Anh thân yêu! Vậy là cái Euro mang anh đi biền biệt 10 ngày rồi. Ở nhà ngóng tin anh lắm lúc… chuột rút cả cổ.

Bẵng đi 2 ngày không thấy thư từ gì của anh, em đành tự viết thư gửi anh. Đọc trên cả báo tây lẫn báo ta thấy người ta viết: Cứ mỗi dịp Euro, World Cup là tỷ lệ ngoại tình lại tăng lên.

Cánh đàn ông chúi mũi vào xem bóng đá, phụ nữ bơ vơ đành đi tìm của lạ, chứ chẳng lẽ suốt ngày héo hon chờ các anh ngó ngàng tới sao? Bản thân em chính là ví dụ đây. Anh đi biền biệt 10 ngày, Ơ với chả Rô, em ở nhà ngóng tin chuột rút cả cổ.

Nhưng báo chí viết vậy chứ thực tế không như vậy đâu, anh yên tâm. Bởi bọn em ngoại tình với ai khi ông nào cũng xem Euro? Trưa hôm qua, ngại trời nắng, em rủ ông anh cùng phòng đi ăn trưa, café cà pháo. Thằng cha bình thường bóng bẩy là thế mà trưa qua trông bèo nhèo như tàu lá chuối.

Thư vợ gửi chồng mùa Euro - Ảnh 1.

Mồm thì ngáp liên hồi kêu xem Euro đêm, sáng lại dậy sớm đi làm oải quá, chắc ăn tạm cái gì rồi đi ngủ cho lại sức. Quay sang ông em thử việc cũng thấy ngáp lấy ngáp để. Đàn ông mùa Euro ai chả thế, bọn em ngoại tình với ma à? Nên anh cứ yên tâm mà vi vu đất Pháp.

Em thì ngoan rồi, nhưng lại chẳng yên tâm về anh chút nào. Euro là dịp để các ông máu cờ bạc thỏa chí đỏ đen. Tối qua em nghe chuyện có ông thua bóng nặng quá, ra cầu Chương Dương nhảy. Nhảy 2 lần chả chết, lên bờ còn… mất cả đôi dép. Nghĩ mà uất.

Thế nên anh xem Euro thì cứ xem, cấm có dính líu đến cờ bạc bóng đánh đấy nhé. Tiền mua dép cho anh thì em có nhưng nói trước là em không biết bơi đâu đấy.

À suýt quên không nói với anh chuyện quan trọng nhất: Ở bên đó, em cấm anh lọ mọ vào chỗ mấy ông CĐV Nga với Anh đánh nhau đấy nhé. Em xem các video clip trên mạng ghi lại cảnh đám CĐV Nga tẩn mấy ông Anh say xỉn mà khiếp hồn.

Thư vợ gửi chồng mùa Euro - Ảnh 2.

Không biết các anh có nhận ra không, chứ em đã từng học võ em biết: Tất cả những ông CĐV Nga đánh nhau với Anh đều có võ cả chứ không phải dạng fan bình thường đâu.

Vậy nên cái thân hình như cò hương của anh mà dính một quả đấm của mấy ông Nga to gấp đôi, không biết còn trọn vẹn mà về gặp em nữa không. Em không muốn nhìn cảnh anh "Khi đi trai tráng, khi về bủng beo" đâu.

À mà anh ơi, đêm qua con sốt, em bị đánh thức ban đêm nên tình cờ ngồi xem trận Bỉ đá với Ý. Trời đất ơi, em chả nhận ra cái đội Ý của ngày hôm nay nữa.

Thư vợ gửi chồng mùa Euro - Ảnh 3.

Nhớ năm xưa xem bóng đá với bố, nhìn các anh cầu thủ Ý mà chết mê chết mệt. Ôi vẻ đẹp Địa Trung Hải. Anh nào cũng tóc dài, mắt xanh, cử chỉ lịch thiệp. Thời đó, Ý là đội tuyển có nhiều fan ở Việt Nam nhất đấy chứ không phải Anh đâu.

Thế mà bây giờ nhìn tuyển Ý toàn ông râu ria xồm xoàn, tóc cắt cua, chả còn chút nào vẻ đẹp của quá khứ nữa. Em quyết định chuyển sang hâm mộ Bồ Đào Nha, vì có anh Ronaldo bụng 6 múi, mặt manly thôi rồi…

Thư cũng dài, mong anh giữ sức khỏe. Nhớ anh!