Thú vị lễ khai giảng kỳ lạ nhất Nhật Bản: Toàn trường chỉ có duy nhất 1 học sinh nhập học

Chi Chi, Theo Phụ nữ số 11:28 03/06/2024

Dù số giáo viên đông gấp nhiều lần học sinh nhưng buổi lễ khai giảng vẫn được diễn ra long trọng.

Nozomi Fujioka, 6 tuổi, là học sinh lớp 1 tại trường tiểu học Yanagidani, tỉnh Ehime, Nhật Bản. Vào lễ khai giảng của trường được tổ chức vào tháng 4 mới đây, cô bé gây chú ý đặc biệt trên truyền thông vì là học sinh duy nhất nhập học.

Ẩn mình trong vùng núi, thị trấn nơi ngôi trường toạ lạc chỉ có khoảng 540 cư dân và không nhiều trong số đó là trẻ em. Năm học ở Nhật Bản bắt đầu vào tháng 4 và vào các năm 2023, 2022 và 2021, trường tiểu học Yanagidani không có học sinh lớp 1 mới. Trên thực tế, thị trấn có rất ít trẻ em ở độ tuổi tiểu học đến mức đến năm 2023, trường đã đóng cửa trường tiểu học cả năm vì các giáo viên không có học sinh nào để dạy.

Thú vị lễ khai giảng kỳ lạ nhất Nhật Bản: Toàn trường chỉ có duy nhất 1 học sinh nhập học - Ảnh 1.

Cô bé học sinh duy nhất chụp ảnh với giáo viên toàn trường

Nhưng năm 2024 thì khác, khi Nozomi trở thành học sinh lớp 1 mới đầu tiên của trường sau 3 năm. Dù chỉ có duy nhất một em nhập học nhưng không vì vậy mà trường tiểu học bỏ qua lễ khai giảng. Ban giám hiệu, các thầy cô giáo đã tổ chức một buổi lễ đầy đủ nghi thức và long trọng để chào đón Nozomi Fujioka vào lớp 1.

Giống như nhiều cộng đồng nông thôn ở Nhật Bản, số lượng cư dân của Yanagidani đã giảm dần trong những năm gần đây khi dân số toàn quốc già đi và giới trẻ hướng đến các thành phố lớn hơn để có nhiều cơ hội học tập và nghề nghiệp. Nhưng cha của Nozomi, một người sinh ra tại thị trấn đã lựa chọn đưa con cái về đây sinh sống sau thời gian dài lăn lộn ở thành phố.

Thú vị lễ khai giảng kỳ lạ nhất Nhật Bản: Toàn trường chỉ có duy nhất 1 học sinh nhập học - Ảnh 2.
Thú vị lễ khai giảng kỳ lạ nhất Nhật Bản: Toàn trường chỉ có duy nhất 1 học sinh nhập học - Ảnh 3.

Lễ khai giảng đặc biệt nơi Nozomi được chào đón nồng nhiệt

Mặc dù Nozomi là học sinh lớp 1 duy nhất của trường nhưng cô bé sẽ không hoàn toàn không có bạn. Một phần nhờ những nỗ lực quảng bá của địa phương nhằm khuyến khích người dân chuyển đến khu vực này, hai gia đình đã chuyển đến thị trấn từ năm học trước và sẽ có tổng cộng 4 trẻ em theo học tại trường tiểu học trong năm nay.

Nozomi sẽ là người nhỏ tuổi nhất, nhưng cô bé không lo lắng về việc hòa hợp với đàn anh đàn chị của mình. “Em rất mong được đến trường. Em không lo lắng về bất cứ điều gì. Em có thể kết bạn ở bất cứ nơi nào em đến”, cô bé nói với sự tự tin.

Cha của Nozomi chia sẻ: “Tôi rất vui vì trường học có thể được mở cửa trở lại. Tôi nghĩ có lẽ con bé sẽ phải ở đó một mình nên thật nhẹ nhõm khi có những đứa trẻ khác cũng chuyển đến”.

Trong lễ khai giảng của Nozomi, Masatoshi Fukuda, hiệu trưởng trường Tiểu học Yanagidani, trang trọng nói: “Mọi người trong thị trấn đều rất mong chờ điều này. Hãy tận hưởng cuộc sống học đường của em và trải nghiệm nhiều điều mới”. Sau buổi lễ, Nozomi được phát sách giáo khoa và được chào đón bởi một nhóm đại diện từ thị trấn, những người đã giơ biểu ngữ chúc mừng cô bé bắt đầu học tiểu học.

Với số học sinh quá ít ỏi, nhà trường có kế hoạch dạy các bài học riêng cho các học sinh khác nằm trong cùng một phòng nhằm tạo ra bầu không khí học đường và gắn kết tình bạn. Các lớp thể dục cũng sẽ là hoạt động tập thể khi cả trường học cùng nhau.

Nguồn: Soranews

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày