• eMagazine
  • Genz Area
  • ShowLive

“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Không biển hiệu hoành tráng thế nhưng quầy nước nhỏ nằm trong một con hẻm gần cổng Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM) lại đón lượng khách xếp hàng khổng lồ những ngày qua.

Nhắc đến sức hút của Miss Rosy hiện tại, không thể bỏ qua "độ phủ sóng" dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội. Quán đang là "tọa độ" được giới sinh viên và hàng loạt TikToker lăng xê nhiệt tình. Thậm chí, câu nói đùa rần rần cõi mạng: "Hết tiền thì Miss Rosy" giờ đây đã nghiễm nhiên trở thành thương hiệu, một câu "slogan" cửa miệng mỗi khi hệ "cạn ví" rủ nhau đi uống trà sữa.

Bên cạnh mức giá học sinh - sinh viên và lượng topping hào phóng, một "đặc sản" vô hình níu chân khách hàng chính là năng lượng tích cực từ chị chủ quán. Giữa lúc đông khách, phải làm nước liên tục, sự vui vẻ, tính cách hài hước và cách trò chuyện siêu "dính" của chị khiến ai ghé mua dù phải đứng xếp hàng chờ đợi cũng không hề thấy mệt mỏi hay khó chịu.

“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 1.

Gây tò mò không chỉ bởi lượng khách lúc nào cũng đông nghịt mà còn bởi những lời khen về chất lượng đồ uống so với mức giá chỉ từ vài chục nghìn đồng. Để tìm hiểu điều gì khiến một quầy nước nhỏ có thể duy trì sức hút lớn đến vậy, Có như lời đồn đã ghé trải nghiệm vào khung giờ được cho là khá dễ thở trong ngày.

“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 2.

Tưởng vắng khách vào giờ trưa, ai ngờ vẫn phải xếp hàng dài

Khoảng 12 giờ trưa, khi nhiều hàng quán thường bắt đầu thưa khách, Miss Rosy vẫn trong tình trạng đông đúc. Khách đứng xếp hàng thành nhiều lớp, người đến sau liên tục nối đuôi người đến trước. Điều đáng nói là đây không phải tình trạng diễn ra vào những dịp đặc biệt. Theo nhiều khách quen, cảnh tượng đông đúc gần như đã trở thành “đặc sản” của quán. Thậm chí vào những ngày mưa, lượng khách ghé mua vẫn không giảm đáng kể. Chính vì vậy, nhiều món trong menu thường xuyên rơi vào tình trạng hết hàng từ sớm.

“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 3.

Sự tò mò càng tăng lên khi nhìn vào bảng giá. Trong bối cảnh nhiều thương hiệu trà sữa có mức giá dao động từ 40.000 - 70.000 đồng mỗi ly, Miss Rosy lại sở hữu mức giá thấp hơn đáng kể.

Giá chỉ từ 10.000 đồng nhưng topping mới là thứ khiến nhiều người mê

Menu của quán khá đa dạng với các nhóm đồ uống quen thuộc như trà sữa, trà trái cây, cà phê và sữa tươi. Trà trái cây có khoảng 15 lựa chọn, trong khi trà sữa gồm 7 loại khác nhau. Mức giá dao động từ 10.000 - 27.000 đồng, upsize thêm 10.000 đồng. Món đắt nhất trong menu là trà sữa full topping nhưng cũng chỉ có giá 30.000 đồng.

“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 4.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều khách hàng nhắc đến nhiều nhất lại nằm ở quầy topping với hơn 10 lựa chọn khác nhau. Từ pudding, trân châu, khúc bạch, củ năng cho đến phô mai viên, gần như loại nào cũng được chuẩn bị sẵn với số lượng lớn. Hầu hết các topping đều đồng giá 5.000 đồng, riêng phô mai viên có giá 6.000 đồng/phần.

“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 5.
“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 6.

Có lẽ cũng chính vì được đánh giá cao về topping nên trong lần ghé quán này, chúng tôi quyết định thử ba món được xem là bán chạy nhất để xem liệu sức hút của Miss Rosy có thực sự xứng đáng với những gì dân mạng đang truyền tai nhau.

Trà sữa full topping: Topping mới là "ngôi sao chính"

Món đầu tiên Có như lời đồn lựa chọn trải nghiệm l trà sữa full topping với giá 30.000 đồng.

Ngay khi nhận ly nước, điều gây ấn tượng nhất không phải phần trà sữa mà là lượng topping gần như phủ kín toàn bộ ly. Bên trong có tới 8 loại topping khác nhau như phô mai viên, phô mai mặn, khúc bạch 5 tầng, pudding, trân châu, củ năng và dừa,...

“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 7.
“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 8.

Sau khi thưởng thức, có thể hiểu vì sao nhiều người dành lời khen cho phần topping của quán. Mỗi loại đều có hương vị riêng và được làm khá chỉn chu. Phô mai viên là điểm sáng nổi bật nhất với vị béo đậm, thơm mùi sữa, khi cắn vào có cảm giác như một miếng phô mai mềm tan dần trong miệng. Thạch củ năng được vo khá to, giữ được độ giòn đặc trưng. Trong khi đó, khúc bạch 5 tầng lại mang đến nhiều lớp hương vị trái cây khác nhau, giúp tổng thể ly nước bớt cảm giác đơn điệu.

“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 9.
“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 10.

Về phần trà sữa, hương vị không quá đậm trà mà thiên về sự thanh nhẹ, dễ uống. Độ ngọt được cân bằng ở mức vừa phải, không quá gắt. Đặc biệt là không để lại cảm giác ngấy hay mùi bột kem béo thường gặp ở một số dòng trà sữa giá rẻ. Chính sự nhẹ nhàng này vô tình lại trở thành điểm cộng khi kết hợp với lượng topping khá lớn bên trong ly.

“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 11.
“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 12.

Nếu trà sữa gây ấn tượng nhờ phần topping thì món tiếp theo lại chinh phục người uống bằng lượng trái cây được cho khá hào phóng.

Trà trái cây nhiệt đới: Trái cây nhiều hơn cả trà

Với mức giá 27.000 đồng, ly trà trái cây nhiệt đới có ngoại hình khá bắt mắt khi được phủ đầy các loại trái cây như xoài, ổi, dưa lưới, chanh dây cùng thạch dừa và atiso.

“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 13.

Ban đầu, chúng mình cho rằng việc kết hợp quá nhiều loại trái cây sẽ khiến đồ uống trở nên ngọt gắt. Tuy nhiên thực tế lại khác. Nền trà có vị khá đậm, tạo cảm giác rõ trà hơn so với nhiều loại trà trái cây phổ biến hiện nay. Xen lẫn trong đó là vị chua nhẹ từ chanh dây cùng hương thơm tự nhiên của các loại trái cây tươi.

“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 14.

Nhờ vậy, tổng thể ly nước vẫn giữ được sự cân bằng. Dù có khá nhiều topping nhưng hậu vị không bị đọng lại cảm giác ngọt gắt ở cổ họng. Thay vào đó là vị thanh mát và mùi thơm trái cây kéo dài sau khi uống.

Tuy nhiên, nếu phải chọn món khiến Có như lời đồn  bất ngờ nhất trong lần trải nghiệm này thì đó lại là một cái tên khác.

Trà mãng cầu: Món đáng thử nhất trong menu

So với hai món còn lại, trà mãng cầu có vẻ đơn giản hơn về mặt hình thức. Thế nhưng đây lại là món để lại nhiều ấn tượng nhất.

Phần mãng cầu được cho khá nhiều, có thể cảm nhận rõ từng thớ thịt quả thay vì chỉ là phần syrup tạo hương. Ngay ngụm đầu tiên, vị chua ngọt tự nhiên của mãng cầu xuất hiện rõ ràng nhưng không lấn át hoàn toàn phần trà phía sau.

“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 15.

Điểm hay nằm ở sự cân bằng. Vị trà thơm nhẹ giúp trung hòa độ chua của trái cây, trong khi phần mãng cầu lại tạo cảm giác tươi mới và mát lạnh. Độ ngọt cũng được tiết chế hợp lý nên càng uống càng dễ chịu thay vì nhanh ngán. Đây là kiểu đồ uống phù hợp với thời tiết nóng và cũng là món mà chúng tôi mình sàng gọi lại nếu có dịp quay trở lại quán.

Vì sao một quầy nước nhỏ lại có thể đông khách đến vậy?

Sau khi trải nghiệm, có thể thấy sức hút của Miss Rosy không đến từ một yếu tố riêng lẻ mà là sự cộng hưởng của nhiều điểm cộng khác nhau. Từ mức giá học sinh - sinh viên, lượng topping hào phóng, hương vị đồ uống ổn định cho đến hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và sự thân thiện của chị chủ quán, tất cả đã góp phần tạo nên sức hút riêng cho thương hiệu này.

“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 16.
“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 17.
“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 18.

Dĩ nhiên, quán vẫn có những hạn chế nhất định. Diện tích khá nhỏ, không có khu vực ngồi lại và vào giờ cao điểm thường phải chờ đợi khá lâu mới đến lượt gọi món. Thế nhưng với nhiều khách hàng, những bất tiện này dường như không quá đáng kể so với trải nghiệm nhận được.

“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 19.

Hiện Miss Rosy mở cửa từ 6h sáng đến 18h hằng ngày. Ngoài chi nhánh trên đường Dương Quảng Hàm, thương hiệu cũng có thêm 3 chi nhánh khác tại các quận tại TP. HCM.

“Hết tiền thì Miss Rosy”: Tiệm trà sữa 30k không có chỗ ngồi đang hot nhất Sài Gòn, bán nửa ngày hết sạch- Ảnh 20.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày