Thú nhận đang yêu vợ bạn, người đàn ông tạo ra bi kịch
Sau khi thú nhận có tình cảm với vợ bạn thân, nam công nhân bị mắng chửi thậm tệ, thẹn quá hóa giận, nam công nhân sát hại luôn bạn thân.
- Bi kịch cái chết nữ tỷ phú giàu nhất thế giới: Nắm trong tay 3.000 miếng đất chiếm 15% tổng diện tích đất nước, chết tức tưởi vì lòng tham của con rể
- Bi kịch gia tộc Gucci: Anh em tranh quyền đoạt vị vì cách giáo dục độc hại của nhà sáng lập Guccio Gucci?
- Người trúng số “xui xẻo nhất lịch sử”: Mất sạch tài sản gần 400 tỷ chỉ sau 1 năm, bị chính anh trai mưu sát và loạt bi kịch như phim chỉ vì chữ tiền
Theo truyền thông Malaysia đưa tin, một công nhân người Myanmar đang làm việc tại nhà máy ván ở thành phố Sungai Petani, Kedah, Malaysia, trong lúc nghỉ ngơi buổi trưa ở ký túc xá nhà máy đã thú nhận với cậu bạn thân 34 tuổi của mình rằng anh rất thích người vợ xinh đẹp, trẻ trung của đối phương, mỗi lần nhìn thấy vợ của bạn, anh đều mơ ước được yêu đương, thân mật với cô.
Nghe vậy, cậu bạn thân của nam công nhân vô cùng tức giận, mắng chửi nam công nhân là kẻ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, làm vấy bẩn tình bạn bấy lâu.
Thẹn quá hóa giận, nam công nhân lao vào đánh bạn thân. Trong lúc giằng co hỗn loạn, nam công nhân cầm dao đâm vào bụng bạn mình, khiến cậu bạn thân bị thương nặng mà gục xuống. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhanh chóng nhưng đối phương vẫn qua đời vì vết thương quá hiểm, mất quá nhiều máu.
Sau khi gây án, nam công nhân vì hoảng sợ mà bỏ trốn. Thế nhưng chỉ vài giờ sau, anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ.
Tại đồn cảnh sát, một tình tiết được khai thác khiến nhiều người không khỏi căm phẫn, kẻ sát nhân đã thú nhận với bạn thân mình những gì hắn đang nghĩ nhưng không chọn dịp chỉ có hai người mà chọn đúng lúc vợ của cậu bạn thân cũng có mặt. Kết quả là người phụ nữ đã chứng kiến toàn bộ quá trình chồng mình bị giết, tiếng gào khóc kêu cứu của cô khiến những công nhân gần đó hoảng hốt và nhanh chóng kéo đến giúp đỡ, trình báo vụ việc.
Nguồn: Ettoday