Thủ môn Nam Định bật khóc, cầu thủ HAGL ngã quỵ vì "tự bắn vào chân" ở giây cuối cùng

HIẾU LƯƠNG - ẢNH: TIẾN TUẤN, Theo Trí Thức Trẻ 20:05 04/08/2019

Nam Định đã giữ lại 1 điểm ở sân Thiên Trường theo một cách không thể kịch tính hơn ở vòng 19 V.League 2019 diễn ra chiều 4/8. Còn với HAGL, họ đã cầm chiến thắng đến phút 89 nhưng đánh rơi sau những quyết định cầu toàn của hàng công và thiếu tập trung của hàng thủ.

Thủ môn Nam Định bật khóc, cầu thủ HAGL ngã quỵ vì tự bắn vào chân ở giây cuối cùng - Ảnh 1.

Phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, Hạ Long xuất hiện đúng lúc ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2, giữ lại 1 điểm cho Nam Định trên sân nhà. Gần 30.000 người có mặt tại SVĐ Thiên trường như vỡ òa trong hạnh phúc.

Một bàn thắng đến vào phút chót đem lại cảm xúc khó tả cho tất cả những người có mặt trên sân. Thủ môn Đinh Xuân Việt xúc động và nghẹn ngào, anh chắp tay cầu nguyện sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Thủ môn Nam Định bật khóc, cầu thủ HAGL ngã quỵ vì tự bắn vào chân ở giây cuối cùng - Ảnh 3.

Cầm vàng lại để vàng rơi, cầu thủ HAGL không tránh khỏi buồn bã. Còn với Nam Định, họ không quá vui nhưng tự hào với những gì làm được.

Trần Minh Vương không giấu khỏi nỗi thất vọng.

Hai ngoại binh Kim Bong-jin, Felipe Martins cùng gục đầu tiếc nuối khi đánh rơi 2 điểm thời điểm trận đấu chỉ còn vài giây là hết giờ.

Thủ môn Nam Định bật khóc, cầu thủ HAGL ngã quỵ vì tự bắn vào chân ở giây cuối cùng - Ảnh 6.

Châu Ngọc Quang lộ rõ vẻ thất vọng. Anh không biết làm gì hơn sau trận đấu, còn các đồng đội kéo tới động viên. Châu Ngọc Quang quá cầu toàn ở pha phản công cuối cùng của HAGL, ngay sau đó, Nam Định phản công ngược lại và có bàn gỡ hòa 2-2. Nếu Ngọc Quang quyết đoán hơn, mọi thứ có thể đã khác.

Thủ môn Nam Định bật khóc, cầu thủ HAGL ngã quỵ vì tự bắn vào chân ở giây cuối cùng - Ảnh 7.

Trận đấu giữa Nam Định và HAGL nóng từ khán đài đến sân đấu. Khoảng 25.000 khán giả đã có mặt và đa phần là người dân thành Nam, ngay phút thứ 4 họ được nhảy lên ăn mừng sau cú đánh đầu cận thành của Lâm Anh Quang.

Thủ môn Nam Định bật khóc, cầu thủ HAGL ngã quỵ vì tự bắn vào chân ở giây cuối cùng - Ảnh 8.

Bàn thắng ý nghĩa với trung vệ mang áo số 5 và cái dang tay này là điều khiến SVĐ Thiên Trường bùng nổ.

Hình ảnh này là sự kết nối giữa cầu thủ và CĐV, của bóng đá, tình yêu và đam mê.

Thủ môn Nam Định bật khóc, cầu thủ HAGL ngã quỵ vì tự bắn vào chân ở giây cuối cùng - Ảnh 10.

Nam Định sau đó chủ động lùi thấp, đá phòng ngự phản công. Thế nhưng, đến phút 59, từ sai sót của Văn Trường, Văn Toàn nhanh chân cướp bóng và tạt cánh tới vị trí của Minh Vương.

Một cú đánh đầu nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc, Minh Vương gỡ hòa cho đội bóng áo trắng. Đây là bàn thắng thứ 2 trong 2 trận liên tiếp của Minh Vương. Dĩ nhiên, không thể ăn mừng đơn giản được.

Thủ môn Nam Định bật khóc, cầu thủ HAGL ngã quỵ vì tự bắn vào chân ở giây cuối cùng - Ảnh 12.

10 phút sau, CĐV HAGL tiếp tục được hò hét. Lần này là bàn thắng của Felipe Martins, đây cũng là pha lập công đầu tiên của ngoại binh người Brazil cho đội bóng phố Núi.

Martins ăn mừng và những CĐV mộng mơ tiếp tục nghĩ tới một chiến thắng cho HAGL nhưng đúng phút cuối cùng, Hạ Long dứt điểm chính xác, giữ lại 1 điểm cho Nam Định.

Thủ môn Nam Định bật khóc, cầu thủ HAGL ngã quỵ vì tự bắn vào chân ở giây cuối cùng - Ảnh 14.

Nam Định đấu HAGL xứng đáng là trận cầu tâm điểm vòng 19 V.League 2019. Quyết liệt trên sân, có nhiều bàn thắng, đó là món quà dành cho những CĐV tới sân theo dõi trận đấu.

Thủ môn Nam Định bật khóc, cầu thủ HAGL ngã quỵ vì tự bắn vào chân ở giây cuối cùng - Ảnh 15.

1 điểm có được không phải nỗi thất vọng với HAGL, họ xứng đáng được tôn trọng. Sau 2 chuyến làm khách khó khăn ở "chảo lửa" của Thanh Hóa và Nam Định, Xuân Trường và đồng đội giành được 4 điểm. Còn với đội bóng thành Nam, họ một lần nữa chứng minh Thiên Trường là nơi đi dễ khó về với trận bất bại thứ 8 liên tiếp từ đầu mùa V.League 2019.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày