Threads mắc mệt!

S.A, Theo Đời sống pháp luật 21:00 28/07/2025
Chia sẻ

Từ MXH “chữa lành”, Threads đang được nhiều người gọi là “thành phố toxic số 1”. Vì đâu nên nỗi?

“Ê thấy nhớ những ngày đầu tiên mà Threads mới xuất hiện chỉ có ít người dùng, nó vui vẻ mà hòa thuận sharing kiểu gì ý. Giờ thì thật sự không dám viết gì trên này” - đây là bài đăng của hot girl Hàn Hằng vào ngày 25/7 vừa qua. 

Có lẽ nhiều người có cùng cảm nhận này nên chia sẻ nhanh chóng được đồng cảm với những bình luận như: “Post nào mọi người cũng vào tranh cãi với nhau được hết ý”, “Giờ là top 1 MXH toxic nhất”, “Giờ lướt Threads được 10 phút là tăng xông 5 lần. Toàn chuyện đâu đâu”, “1 tháng vô Threads 1 lần mà lần nào cũng lên huyết áp”,... 

Và nhận định “Threads là top 1 MXH toxic nhất” một nữa được chứng minh ngay trong phần bình luận ở bài đăng của Hàn Hằng. Đó là lời lẽ phân biệt vùng miền, tấn công người khác vô cớ (?!). Khó hiểu vô cùng!

Threads mắc mệt!- Ảnh 1.

Bài đăng của Hàn Hằng cũng là nỗi niềm của nhiều người

Threads ra mắt vào khoảng tháng 7/2023 và nhanh chóng gây chú ý vì sự mới mẻ. Người dùng ở Threads thời điểm này phần lớn đến từ cộng đồng viết lách, sáng tạo nội dung hoặc đơn giản là những người mệt mỏi vì sự hỗn loạn trên các nền tảng khác như Facebook, TikTok, Instagram, X (Twitter cũ),... 

Nhiều người còn xem nền tảng này như một cuốn nhật ký ghi lại cuộc sống đời thường như sáng nay ăn gì, nói chuyện gì với bác bảo vệ tòa nhà, đọc điều gì thú vị hay những điều kín đáo nhất như cảm giác luỵ bồ cũ, vết thương lòng trong quá khứ mà không sợ bị ai dòm ngó. 

Threads mắc mệt!- Ảnh 2.

Một bài đăng trên Threads ở thời điểm đầu năm 2024

Cùng thời điểm đó, Threads bắt đầu nhen nhóm nội dung chữa lành, cuộc sống lành mạnh và cân bằng với trào lưu bán - mua hoa, khoe những khoảnh khắc hoàng hôn hồ Tây chill chill, đi trekking,... Nhìn chung Threads thời kỳ đầu không ai đấu tố ai, không ai giễu cợt quan điểm ai mà đúng nghĩa là nơi để ở yên. 

Nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài lâu. Các trào lưu “xôi thịt” hơn lần lượt xuất hiện như lên Threads kinh doanh, tuyển dụng, khoe lương, tìm người yêu,... Đến mùa hè 2024, cùng với sự bùng nổ của 2 show Anh Trai, Threads trở thành nơi để đu idol và cũng là nơi bắt nguồn nhiều tranh luận nảy lửa giữa các fandom. 

Threads mắc mệt!- Ảnh 3.

Từng có thời điểm, Threads là "thánh địa" tuyển dụng

Threads mắc mệt!- Ảnh 4.

Threads mắc mệt!- Ảnh 5.

Khoảng tháng 4/2024 là trend khoe thu nhập

Sang năm 2025, Threads một lần nữa chuyển mình nhưng theo hướng không mấy tích cực mà trở thành không gian đông đúc hơn, khó kiểm soát hơn - nơi thị phi, "bóc phốt" và tin bịa có đất để bùng lên. Nhìn đâu cũng thấy sự độc hại!

Ví dụ dễ thấy nhất là loạt bài đăng “bóc phốt”, cho các KOL vào blacklist như Tina Thảo Thi, Lê Hà Trúc,... và hàng loạt gương mặt đình đám khác. Xa hơn nữa là vụ việc khiến bộ ba “nàng thơ” YouTube Thạch Trang - Meichan - Bạch Lưu Dương đều lên tiếng. Từ thái độ trong công việc đến cuộc sống đời tư, từng từ ngữ sử dụng trên MXH đến ánh mắt ngoài đời thường của họ đều được đem ra mổ xẻ. 

Chưa bàn đến việc ai đúng - ai sai trong câu chuyện của tất cả các KOL này nhưng rõ ràng, năng lượng độc hại là điều dễ dàng nhận thấy. Và một khi thông tin dù đúng hay sai đã được lan truyền thì không có nút nào để “thu hồi danh dự”.

Threads mắc mệt!- Ảnh 6.

Threads mắc mệt!- Ảnh 7.

Rất nhiều cái tên được nhắc đến trên Threads trong năm 2025

Ngay cả những thông tin chưa được kiểm chứng cũng được (bị) lan truyền vô tội vạ, bất chấp hậu quả có thể huỷ hoại cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của người khác. Trường hợp gần nhất là tin đồn “một người gây bệnh cho nửa công ty” gây sốc giới agency. Dù các bài đăng đều viết tắt tên, che mặt nhân vật liên quan nhưng ai nhìn vào cũng biết đó là ai. 

Tin giả, tin xuyên tạc sự thật cũng là một vấn nạn của Threads thời gian vừa qua. Ngày 24/7, cơ quan chức năng đưa ra kết luận cuối cùng về vụ ồn ào từ thiện 16 tỷ của Phạm Thoại và Thu Hòa, xác nhận Thu Hòa đăng đúng thông tin bệnh tình của con trai và sử dụng tiền ủng hộ của mạnh thường quân đúng mục đích. Ấy vậy mà bất chấp kết quả từ cơ quan chức năng, trên Threads vẫn lan truyền clip sử dụng AI để tung tin giả rằng Phạm Thoại và Thu Hòa rủ nhau đi ăn mừng vì đã “thoát nạn”. 

Tai hại hơn, ở phần bình luận là hàng loạt ý kiến, lời lẽ tỏ thái độ coi thường kết quả điều tra của cơ quan chức năng, dù biết đó là clip làm từ AI. Người dùng MXH văn minh và tuân thủ pháp luật không thể chấp nhận điều này!

Threads mắc mệt!- Ảnh 8.

Bài đăng này đã bị xoá nhưng vẫn là tung tin sai sự thật

Đó là chưa kể đến những thông tin bịa đặt mang tính drama về cuộc sống gia đình, tai nạn của người thân và kết cục lại là… gắn link bán hàng. Những bài viết với diễn biến gây cấn, đẩy người xem đến tột cùng phẫn nộ, cuối cùng thì ngã ngửa khi nhận ra cái credit bé xíu bên dưới, mà bất cứ ai không đủ bình tĩnh, có thể không đọc hết. Đấy là khi dùng nick ảo còn muốn “trích nguồn”, còn vô số những câu chuyện khác được tung ra từ nick ảo rồi thu hút trăm nghìn lượt xem, chưa thể đếm hết.

Topic kick war, tranh cãi trên Threads thì nhiều vô kể mà một trong những cách nhanh nhất là đào sâu khoảng cách giữa các thế hệ, dựng chuyện thế hệ trước kém cỏi - đố kị với thế hệ sau hoặc có những suy nghĩ muốn trù dập tại nơi làm việc… Tất cả đều nghe rất thật song phủ lên 1 màu toxic, gây cãi nhau, chia phe khắp MXH này.

Cách đây không lâu, một bài đăng viral có nội dung như sau: “Thế hệ cũ nghĩ lương 20 triệu là cao, nhưng họ không biết là Gen Z đã đạt con số này từ rất lâu rồi, đừng lấy quan điểm xưa áp lên bây giờ”. Cả Threads đổ xô vào tranh cãi, tấn công lẫn nhau lên đến hàng nghìn bình luận chỉ sau 1 ngày, thậm chí nhiều người còn làm hẳn bài phân tích vấn đề dài vài trang A4. 

Sự thật thì sao? Chủ nhân bài đăng thừa nhận mình đã bắt AI nghĩ ra một câu hook mang tính tranh cãi để mang lên Threads test tương tác. Hoá ra hàng trăm nghìn người hăng say thảo luận, phản bác lẫn nhau bị dắt bởi ai đó và AI. Thật vô nghĩa!

Những ví dụ này chỉ là dấu chấm nhỏ trong bức tranh tổng thể của Threads ở thời điểm hiện tại: ngập tràn sự toxic, tin giả, bình luận công kích mọi thứ. Bối cảnh này khiến người ta, nhất là người nổi tiếng trên MXH phải dè chừng việc chia sẻ bất cứ thứ gì lên Threads bởi chỉ cần một hiểu nhầm nhỏ cũng có thể bị “dí” đến tan nát hình ảnh xây dựng nhiều năm.

Hiện tại, chưa ai biết sự toxic trên Threads sẽ đi đến đâu nên điều duy nhất mà mỗi người có thể làm chỉ là tỉnh táo. Tỉnh táo khi đón nhận những thông tin trên Threads nói riêng và các nền tảng MXH nói chung, tỉnh táo khi đánh giá ai đó thông qua tin đồn trên MXH, tỉnh táo để bản thân không bị cuốn vào những tranh cãi vô nghĩa và không có hồi kết. 


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày