Thoát thua phút cuối, Man City đã đứt mạch toàn thắng

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 18:13 31/12/2017

Đoàn quân của HLV Roy Hodgson đã có một trận đấu quả cảm khi cầm hòa Man City với tỷ số 0-0, qua đó dừng mạch trận toàn thắng của thầy trò HLV Pep Guardiola ở con số 18.

Crystal Palace 0-0 Man City

Đội hình ra sân:

Crystal Palace: Hennessey, Van Aanholt, Tomkins, Dann, Riedewald, Fosu-Mensah, Milivojevic, Cabaye, Zaha, Townsend, Benteke

Man City: Ederson, Walker, Mangala, Otamendi, Danilo, Fernandinho, De Bruyne, Gundogan, B. Silva, Sane, Jesus

Hành quân tới sân Selhurst Park của Crystal Palace, Man City có tâm lý cực kỳ thoải mái khi mà kẻ bám đuổi Man Utd đã có trận hòa thứ 3 liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh. Và đây cũng chính là động lực để đoàn quân của HLV Pep Guardiola hướng tới kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, 19 trận thắng liên tiếp.

Quả nhiên ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Jon Moss, Man City đã dồn lên phần sân đối phương với những pha đan bóng như mọi trận đấu trước đó.

Nhưng bước ngoặt của trận đấu đã tới ở phút 11 khi mà chân sút chủ lực trên hàng công của Man City là Jesus gặp chấn thương, và HLV Pep Guardiola phải thực hiện quyền thay người bất đắc dĩ.

Thoát thua phút cuối, Man City đã đứt mạch toàn thắng - Ảnh 3.

Ngỡ rằng sự thay thế - Aguero sẽ đưa Man City tới với chiến thắng khi mà anh có pha dứt điểm dội cột dọc ở phút 28. Nhưng đây cũng là khoảnh khắc lóe sáng duy nhất của chân sút người Argentina.

Những phút còn lại của hiệp một, CĐV có mặt trên sân Selhurst Park chứng kiến thế trận căng như dây đàn khi cả hai đội tranh chấp tới từng mét đất ở khu vực giữa sân, không cho đối thủ bất kỳ một cơ hội tiếp cận khung thành nào.

Thoát thua phút cuối, Man City đã đứt mạch toàn thắng - Ảnh 4.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, hàng thủ của Crystal Palace vẫn thi đấu rất tập trung. Họ khiến các cầu thủ Man City phải nôn nóng và tung ra những pha sút xa. Nhưng trong một ngày mà thủ thành Hennessey thi đấu như lên đồng thì anh đã "cân" hết tất cả.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Man City đã suýt chút nữa phải trả giá ở phút 78. HLV Pep Guardiola đã phải thầm cảm ơn vị thần may mắn khi mà Townsend dứt điểm lên trời ở cự ly rất gần với khung gỗ của Ederson.

Thoát thua phút cuối, Man City đã đứt mạch toàn thắng - Ảnh 5.

Không chỉ phải cảm ơn riêng vị thần may mắn, mà vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng phải cảm ơn thủ thành đắt nhất thế giới - Ederson khi anh có pha bay người xuất thần, cứu thua cho Man City trên chấm penalty ở phút 90+1.

Thoát thua phút cuối, Man City đã đứt mạch toàn thắng - Ảnh 6.

Bất phân thắng bại trước "Đại bàng xanh" Crystal Palace, mạch trận toàn thắng của Man City dừng lại ở con số 18. Không những vậy, đội chủ sân Etihad còn phải chịu hai tổn thất lớn khi hai nhân tố quan trọng bậc nhất trên hàng công là Jesus và De Bruyne đều gặp phải chấn thương.

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người