Man Utd kém xa Man City: Giận Mourinho mà cũng… thương Mourinho

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 14:55 31/12/2017

Những người hoài cổ đã ngừng than khóc. Họ chấp nhận thực tế Man Utd đã kém Man City quá xa về đẳng cấp. Lỗi của ai? Có phải do một mình Jose Mourinho hay không?

Tối nay, nếu Man City đánh bại Crystal Palace, họ sẽ thắng trận thứ 19 liên tiếp tại Premier League và trở thành CLB sở hữu mạch trận thắng liên tiếp dài nhất lịch sử cả 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu lục (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1).

Trong khi Man xanh đang đại náo làng túc cầu thì Man Utd thi đấu như thể "cơm đong từng bữa": Vật vã, khốn khổ, lê lết qua từng vòng đấu. Nhiều người hâm mộ Quỷ đỏ chạnh lòng. Đội bóng từng một thời là "anh đại" của Premier League và là cái bóng khổng lồ che khuất Man City, vì đâu mà ra nông nỗi như ngày hôm nay?

Nhiều CĐV theo bản năng chỉ trích Mourinho. Ông đã biến Man Utd từ cơn ác mộng của toàn Premier League thành đội bóng mà đến đá với Bournemouth, thủ thành David de Gea vẫn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Man Utd kém xa Man City: Giận Mourinho mà cũng… thương Mourinho - Ảnh 1.

Thật ra, Mourinho bây giờ là vừa giận mà lại vừa thương. Giận vì lối chơi của ông quá tẻ nhạt, nghèo ý tưởng, đặc biệt là khi CĐV Premier League đang mê mẩn phong cách thi đấu hào hoa, mỹ miều của Man City.

Nhưng cũng thương, vì đúng như Mourinho đã từng phát biểu sau trận hòa 2-2 với Burnley mới đây: Man Utd cần mua thêm cầu thủ, cần chi thêm rất nhiều tiền nữa mới mạnh trở lại được. Nhiều fan khi nghe yêu sách của Mourinho đều giận tím mặt. "Người đặc biệt" đã tiêu của Man Utd 300 triệu bảng mà vẫn dám mở mồm xin tiêu thêm hay sao?

Nhưng chúng ta dường như đã tập trung hết sự chú ý vào con số 300 triệu bảng (rất lớn) mà không hề để ý: Với 300 triệu bảng, thật ra Mourinho chỉ mới mua được đúng 7 cầu thủ trong 2 năm qua. Làm nhanh 2 phép so sánh để thấy Mourinho thật ra rất tội nghiệp.

Man Utd kém xa Man City: Giận Mourinho mà cũng… thương Mourinho - Ảnh 2.

Trong 2 năm đầu dẫn dắt Chelsea (2004-2006), Mourinho đã mang về sân Stamford Bridge tới 15 cầu thủ trải đều ở cả 3 tuyến. Vào giữa năm 2005, có những thời điểm Mourinho tung ra đội hình gồm 90% là tân binh do ông mang về. Chelsea thật sự thay da đổi thịt.

Gần với hiện tại hơn là Man City. 2 năm qua, Pep Guardiola đã ném vào thị trường chuyển nhượng hơn… 500 triệu bảng và Man City có tới 19 tân binh. Cũng giống như Chelsea năm xưa, Man xanh đang chinh phục Premier League mùa này bằng đội hình mà nòng cốt là tân binh do Guardiola đưa về.

Trong khi đó, 2 năm tiêu tiền của Mourinho chỉ rước về được 7 cầu thủ, và không ít trong số đó hiện tại hoặc là chấn thương, hoặc đã sa sút phong độ. Hệ quả là trong thời gian qua, đội hình Mourinho sử dụng phải đến 80% là con người do David Moyes và Louis van Gaal mua về. 300 triệu bảng, nói nôm na thì là "có tiếng mà không có miếng".

Man Utd kém xa Man City: Giận Mourinho mà cũng… thương Mourinho - Ảnh 3.

Vậy nên chuyện Man Utd kém xa Man City thật ra cũng không có gì khó hiểu. Thêm vào đó, có vẻ như người hâm mộ bóng đá Anh đang bị Man City làm lóa mắt nên phần lớn đều mặc định coi Man xanh là một cái chuẩn để so sánh với những CLB khác. Như vậy là không công bằng với Man Utd.

Bởi đâu riêng gì Quỷ đỏ kém xa Man City, toàn bộ Premier League đều đang nằm dưới gót Man xanh. Thậm chí những kỷ lục về số trận thắng liên tiếp của Inter, Real, Barcelona cũng đã bị Man City phá hết. Nói trắng ra thì ở châu Âu mùa này, chẳng CLB nào so sánh nổi với Man City cả.

Man ied chẳng qua chỉ kém hơn so với một Man City quá khủng khiếp, chứ xét về nhiều chỉ số, Quỷ đỏ hiện tại hơn so với chính họ mùa trước rất nhiều. Mourinho chẳng qua là xui xẻo. Ông xui vì hứa sẽ đưa Man Utd lên ngôi vô địch đúng mùa bóng Man City đóng vai kẻ độc tài.