Thiếu nữ 17 tuổi biến thành mặt quỷ vì bị tạt axit, 12 năm sau “tái sinh” với đám cưới như mơ đẹp hơn ngôn tình

Chi Chi, Theo Trí Thức Trẻ 10:05 08/03/2021

Tưởng chừng như không còn kỳ vọng vào cuộc sống tươi đẹp vì mang gương mặt quỷ, cô gái trẻ lại bất ngờ gặp được người đàn ông hết lòng yêu thương mình.

Vào ngày 4/5/2009, cô gái 17 tuổi Pramodini Roul ở Ấn Độ đã phải trải qua một bi kịch kinh hoàng khiến cuộc đời cô thay đổi mãi mãi. Thiếu nữ bị chính bạn trai của mình là Santosh Vedant Kumar tạt axit do đã từ chối lời cầu hôn của người này vì cô cảm thấy mình lúc đó còn quá trẻ.

Sau tai nạn, Pramodini phải nằm trong phòng cấp cứu cho bệnh nhân nặng 9 tháng. Tiếp tục sau đó là 5 năm trời nằm liệt trên giường bệnh viện với cơn đau đớn kéo dài mỗi ngày. Dù đã trải qua không ít cuộc phẫu thuật, cô vẫn phải mang một khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn, đôi mắt mù lòa và đầu bị trọc vĩnh viễn.

Hình ảnh của Pramodini trước và sau tai nạn

Trong những ngày tháng đau khổ nhất, Pramodini từng viết tâm sự trên trang mạng xã hội cá nhân: "Lúc đó tôi mới chỉ 17 tuổi. Tôi đã mơ ước có thể trở thành một người phụ nữ độc lập, kiếm tiền nuôi gia đình nhưng rồi cuộc đời tôi diễn ra như một trò đùa. Tất cả chỉ vì tôi đã từ chối một người đàn ông, và hắn đã hủy hoại tôi".


Thiếu nữ 17 tuổi biến thành mặt quỷ vì bị tạt axit, 12 năm sau “tái sinh” với đám cưới như mơ đẹp hơn ngôn tình - Ảnh 2.

Từ một thiếu nữ bình thường với tương lai tưởng như tươi đẹp phía trước, cuộc đời Pramodini hoàn toàn sụp đổ với gương mặt quỷ

Đối với Pramodini Roul, mọi kỳ vọng vào cuộc đời dường như đã dập tắt, cho đến khi cô gặp được Saroj Sahoo trong chính bệnh viện nơi mình điều trị.

Saroj là một trình dược viên bằng tuổi Pramodini và là bạn của một y tá điều trị cho cô. Trong một lần đến viện thăm bạn, Saroj đã tình cờ gặp gỡ Pramodini. Bất chấp ngoại hình quái vật và hoàn cảnh khó khăn của cô gái, hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình. Saroj thậm chí còn thay đổi công việc lúc đó để tìm việc khác cho phép anh có nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc bạn gái hơn.

"Trong một xã hội nơi đặt nặng ngoại hình của phụ nữ khi hẹn hò và kết hôn, tôi chưa từng dám mơ về điều này", Pramodini nói.

Thiếu nữ 17 tuổi biến thành mặt quỷ vì bị tạt axit, 12 năm sau “tái sinh” với đám cưới như mơ đẹp hơn ngôn tình - Ảnh 3.
Thiếu nữ 17 tuổi biến thành mặt quỷ vì bị tạt axit, 12 năm sau “tái sinh” với đám cưới như mơ đẹp hơn ngôn tình - Ảnh 4.

Khi tưởng chừng không còn hy vọng, cô gái đã lấy lại được ánh sáng cuộc đời mình

Sau 4 năm hẹn hò, hai người đính hôn và sống chung từ năm 2018. Ngày 1/3 vừa qua, tại quê nhà của Pramodini, đám cưới cổ tích đã được diễn ra với sự chúc phúc của hơn 1000 khách mời.

Pramodini đội bộ tóc giả trong ngày trọng đại của mình, hạnh phúc chia sẻ: "Không có phép màu nào có thể tuyệt vời hơn việc tôi có thể gặp và kết hôn với Saroj. Từ hôm nay, anh ấy không chỉ là chồng mà còn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi. Rất nhiều người ngạc nhiên khi anh ấy muốn cưới tôi, nhưng chúng tôi thực sự yêu thương nhau và hai bên gia đình đều ủng hộ. Anh ấy yêu thương tôi vì con người tôi và luôn khích lệ tôi sống vui vẻ hơn".

Thiếu nữ 17 tuổi biến thành mặt quỷ vì bị tạt axit, 12 năm sau “tái sinh” với đám cưới như mơ đẹp hơn ngôn tình - Ảnh 5.

Câu chuyện tình yêu của cặp đôi được tất cả mọi người ủng hộ và ngưỡng mộ

Đám cưới được tổ chức với hơn 1000 khách mời và được truyền thông địa phương rất quan tâm

Pramodini còn cho biết vào tháng 9/2020 vừa qua, cô cũng được phẫu thuật mắt và thị lực của cô đã lấy lại được khoảng 20% ở mắt trái. Cô dâu mới vô cùng hạnh phúc khi sau gần 7 năm, cuối cùng cô cũng có thể nhìn ngắm gương mặt người mình yêu thương.

Thiếu nữ 17 tuổi biến thành mặt quỷ vì bị tạt axit, 12 năm sau “tái sinh” với đám cưới như mơ đẹp hơn ngôn tình - Ảnh 7.

Nhờ sức mạnh của tình yêu, Pramodini Roul đã vực dậy tinh thần và sống vui vẻ hơn sau quãng đời tăm tối

Hiện cả hai vợ chồng đều đang làm việc tại một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ những nạn nhân bị bỏng axit tại Ấn Độ. Trong đám cưới của họ có không ít khách mời là những người cũng phải đối mặt với tai nạn này và đã được Pramodini chia sẻ, khích lệ, truyền cảm hứng.

Cô gái trẻ đầy nghị lực không quên chia sẻ với truyền thông: "Tôi muốn gửi lời nhắn tới mọi nạn nhân bị tạt axit rằng đừng tuyệt vọng, hãy đứng dậy và tiếp tục ước mơ vào cuộc đời".

Nguồn: Times of India