Thiên Ân: "Khi còn sống, mẹ không muốn tôi làm nghệ thuật vì lo sợ con bị chỉ trích từ bên ngoài"

Ngọc Thuỳ/ Ảnh: Lương Khải/ Clip: Kingpro, Theo Thể thao Văn hoá 10:08 28/10/2022

Sau thành tích Top 20 Miss Grand International 2022, Hoa hậu Thiên Ân đã có những chia sẻ cùng chúng tôi về hành trình vừa qua.

Lên đường chinh chiến quốc tế chỉ sau 54 tiếng đăng quang Hoa hậu Hoà bình Việt Nam, Thiên Ân đã trải qua nhiều thử thách và khó khăn trong 20 ngày ở Indonesia. Về Việt Nam sau đêm Chung kết "bão tố", Thiên Ân đã có cuộc trò chuyện cùng chúng tôi. Nàng hậu sinh năm 2000 cho biết trong 3 tháng qua chưa đêm nào cô có một giấc ngủ trọn vẹn 8 tiếng bởi có quá nhiều vấn đề phải lo lắng.

Trở về trong vòng tay người hâm mộ, Thiên Ân đến nay vẫn bồi hồi xúc động vì không ngờ bản thân lại được công chúng đón nhận và yêu thương nhiều như vậy. Đoàn Thiên Ân lần đầu thể hiện bài thuyết trình về hoà bình và hé lộ hậu trường sau 7 bức ảnh từng gây bão ở Miss Grand International (Hoa hậu Hoà bình quốc tế).

Nhan sắc thăng hạng của Thiên Ân sau khi giảm 5kg lúc chinh chiến Miss Grand International

Tôi không muốn mang những buồn phiền về quê nhà của mình

* Khi vị trí thứ 9 đã được gọi nhưng 2 tiếng "Việt Nam" vẫn chưa vang lên và đến người cuối cùng cũng không phải là bạn, Thiên Ân đã có cảm xúc ra sao?

- Tôi đã kỳ vọng rất nhiều rằng mình sẽ được gọi tên vào vị trí cuối cùng nhưng không may, đó không phải là tôi.

Tôi hụt hẫng, buồn nhiều nhưng đến hiện tại tôi nghĩ mọi việc xảy ra điều có lý do của nó nên đã lấy lại tinh thần. Tôi không muốn mang những buồn phiền đó về Việt Nam - quê nhà của mình.

* Khoảnh khắc Thiên Ân bật khóc nức nở ôm lấy Hoa hậu Thuỳ Tiên đã diễn ra như thế nào?

- Lúc đó tôi đang từ sân khấu đi xuống cánh gà còn chị Tiên chuẩn bị bước lên final walk. Tôi đang khóc sướt mướt nên đã ôm lấy chị Tiên, tôi nhớ mình nói: "Em rất tự hào về chị".

Chị Tiên dỗ dành và an ủi tôi rất nhiều. Chị Tiên gần như bật khóc nhưng cố kiềm lại để động viên tôi tươi tỉnh lên.

Thiên Ân: Khi còn sống, mẹ không muốn tôi làm nghệ thuật vì lo sợ con bị chỉ trích từ bên ngoài - Ảnh 3.

* Sau đêm Chung kết Miss Grand International thì trang chủ của cuộc thi đã giảm đi hơn 2 triệu lượt theo dõi. Tại Việt Nam, không chỉ người hâm mộ mà nhiều nghệ sĩ cũng đồng loạt hủy theo dõi cuộc thi sau khi Thiên Ân không vào Top 10. Bạn nghĩ thế nào về việc làm này?

- Tôi biết ơn mọi người, các anh chị nghệ sĩ, người hâm mộ vì đã bên cạnh và sẵn sàng đứng lên để bảo vệ tôi. Việc huỷ theo dõi có lẽ xuất phát từ tình cảm, sự quan tâm và yêu thương dành cho tôi và tôi tôn trọng cảm xúc của mọi người.

* Tại Miss Grand International có một phần thi thuyết trình về hoà bình dành cho Top 10 nhưng bạn lại không có cơ hội thể hiện nó. Thiên Ân có thể nói lại nội dung bạn đã chuẩn bị sẵn cho phần thi đó?

- Bài thuyết trình của tôi có nội dung thế này: "Tôi cảm ơn Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2022 đã cho tôi cơ hội để nói với thế giới rằng tôi từng là nạn nhân của bạo lực ngôn từ. Cân nặng của tôi từng đạt 75 kg.

Trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2022, tôi đã bị chỉ trích rất nhiều, đã từng bị nói là không xứng đáng để có được điều tốt đẹp trong cuộc sống, cuộc đời và sự nghiệp của tôi sẽ không đi đến đâu cả. Tôi ở đây hôm nay để chứng minh rằng họ đã sai. Trong cuộc sống này, có rất nhiều người là nạn nhân của bạo lực ngôn từ, kể cả khi họ không làm gì với nhiều lý do khác nhau.

Chúng ta áp lực, chúng ta trầm cảm và quyết định từ bỏ thế gian này chỉ vì tổn thương vì lời nói của người khác. Tôi đã vượt qua nó và tôi muốn dùng bản thân mình để có thể truyền cảm hứng tới những người đang giống tôi. Chúng ta là duy nhất trên hành tinh này, không ai giống ai và không ai hoàn hảo, và chúng ta chỉ sống duy nhất 1 lần. Vì vậy hãy làm những điều có nghĩa. Hôm nay, tôi mong các bạn đứng lên, dùng tiếng nói của mình để chống lại bạo lực ngôn từ. Tôi luôn luôn ở đây với các bạn".

Clip: Phần thuyết trình chưa được thể hiện của Thiên Ân trên sân khấu cuộc thi

* Sau khi đêm Chung kết diễn ra, Mr. Nawat đã kéo tay Thiên Ân lại sát cạnh. Lúc đó ông ấy đã nói gì với bạn?

- Mr. Nawat nói tôi đừng buồn và mời tôi chụp một bức ảnh, ông ấy an ủi tôi sau cuộc thi. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

* Chỉ trong một thời gian ngắn nhưng phải xảy ra rất nhiều chuyện, Thiên Ân đã đối mặt với những lời nói không hay về mình như thế nào?

- Tôi không muốn bản thân hướng đến những điều tiêu cực nên không đọc quá nhiều bình luận trên mạng.

Sau những vòng thi đầu tiên ở Miss Grand International, tôi chọn cách không quan tâm những lời tiêu cực bởi chỉ mình mới hiểu mình đang cần gì. Tôi chỉ muốn lan truyền năng lượng tích cực đến những người xung quanh.

Thiên Ân: Khi còn sống, mẹ không muốn tôi làm nghệ thuật vì lo sợ con bị chỉ trích từ bên ngoài - Ảnh 5.

* Theo dõi quá trình Thiên Ân đi thi, nhiều người cho rằng bạn đang bị "xử ép", thiếu công bằng tại cuộc thi. Là người trong cuộc, Thiên Ân nghĩ những lời người hâm mộ Việt nói có đúng không?

- Mỗi cuộc thi sẽ có tiêu chí riêng của nó, quyết định của ban giám khảo sẽ phụ thuộc vào những tiêu chí đó.

Việc tôi dừng lại ở Top 20 là kết quả do ban giám khảo đưa ra và tôi tôn trọng điều đó. Cá nhân tôi đã nỗ lực hết mình để hoàn thành các thử thách của cuộc thi.

Dĩ nhiên có những phần thi chưa hoàn hảo tuyệt đối nhưng đó là sự cố gắng hết sức của tôi ngay thời điểm đó. Tôi nghĩ bản thân mình không có gì phải buồn hay hối tiếc cả.

* Trong 20 ngày qua, có câu chuyện hậu trường nào Thiên Ân trải qua mà người hâm mộ chưa được biết không?

- Trong cả cuộc thi, không có vấn đề gì khiến tôi phải phiền lòng cả. Tôi và tất cả các đại diện đến với Miss Grand International đều rất yêu thương, hoà đồng với nhau. Mọi người đối xử tốt với tôi và tôi cũng cư xử rất đẹp với họ.

* Thiên Ân có nhiều cơ hội gặp gỡ và chụp ảnh cùng Engfa và bạn ấy đang là Á hậu 1 cuộc thi. Bạn đánh giá như thế nào về cô gái người Thái Lan này?

- Chị Engfa là một người rất hiền và từ tốn. Chị chia sẻ và động viên khi tôi bị áp lực và mệt mỏi, tôi cũng rất quý chị.

Thiên Ân: Khi còn sống, mẹ không muốn tôi làm nghệ thuật vì lo sợ con bị chỉ trích từ bên ngoài - Ảnh 6.

Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện có bạn trai

* Trong thời gian Thiên Ân đi thi thì Bảo Ngọc - đại diện Việt Nam đăng quang tại Hoa hậu Liên lục địa, thành tích của Bảo Ngọc có khiến bạn áp lực không?

- Tôi không áp lực mà còn thấy hạnh phúc vì kết quả của Bảo Ngọc. Tôi và Bảo Ngọc từng gặp nhau khi thi Miss Grand Vietnam, Ngọc là người có khuôn mặt sáng và rất giỏi.

Cuộc thi của Bảo Ngọc và cuộc thi của tôi không giống nhau, tôi cũng không muốn so sánh mình với ai khác trong quá trình mình đang chinh chiến.

* Sau khi trở về Việt Nam, có việc gì Thiên Ân muốn làm nhưng chưa có cơ hội để làm không?

- Tôi nghĩ là đi thăm mộ mẹ, tôi chưa thể sắp xếp đi được nhưng trong tương lai gần sẽ đến đó. Khi đứng trước mộ mẹ, tôi sẽ khoe với mẹ: "Mẹ ơi, con đã trở thành Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 rồi".

Lúc mẹ còn sống, bà không muốn tôi theo sự nghiệp người mẫu hay nghệ thuật vì bà mong không phải nhận những lời chỉ trích từ bên ngoài.

Mẹ chỉ muốn tôi sống an nhàn, hạnh phúc. Mẹ biết tôi là người tình cảm, dễ bị tổn thương nên không muốn tôi vào con đường này. Thế nhưng sau đó mẹ thấy tôi mạnh mẽ theo đuổi đam mê nên đã an tâm phần nào.

Còn với ba, sau khi trở thành Hoa hậu tôi mong mình sẽ có một bước tiến mới trong tương lai để có thể chăm sóc tốt cho ông.

Thiên Ân: Khi còn sống, mẹ không muốn tôi làm nghệ thuật vì lo sợ con bị chỉ trích từ bên ngoài - Ảnh 7.

* Hiện tại, Thiên Ân có nghĩ đến chuyện có bạn trai chưa?

- Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện có bạn trai mà muốn tập trung cho sự nghiệp. Tôi muốn phát triển công việc, học vấn đến một mức độ cao hơn rồi mới nghĩ đến tình cảm.

Tôi không có mẫu bạn trai lý tưởng bởi bây giờ tôi chưa từng nghĩ về chuyện đó. Hiện tại tôi còn đương nhiệm nên phải cố gắng làm việc để xứng đáng với niềm tin mọi người dành cho tôi.

* Sau hành trình chinh chiến vừa rồi, Thiên Ân có ý định sẽ tiếp tục thử sức ở một đấu trường nhan sắc nào khác không?

- Việc tôi tiếp tục chinh chiến chắc sẽ còn xa lắm. Tôi sẽ tiếp tục giữ lửa làm nghề trong suốt nhiệm kỳ và mãi về sau nữa.

Sắp tới khán giả sẽ gặp tôi ở một gameshow nhưng hiện tại tôi chưa thể bật mí. Tôi nghĩ bản thân mình phù hợp với những chương trình hài hài, thoải mái, vui vẻ và năng động.

Mọi người sẽ sớm thấy 2 phiên bản Thiên Ân - Kim Xuyến (Thiên Ân cho biết đây là "tên hụt" được mẹ đặt từ lúc bé nay được fan gọi mỗi lần cô pha trò hài hước) trong chương trình.

Thiên Ân: Khi còn sống, mẹ không muốn tôi làm nghệ thuật vì lo sợ con bị chỉ trích từ bên ngoài - Ảnh 8.

Hậu trường sau những bức ảnh gây bão của Thiên Ân trong 20 ngày ở Miss Grand International 2022

Clip: Thiên Ân chia sẻ về những khoảnh khắc đáng nhớ tại Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2022

- Bức ảnh ba đưa Thiên Ân ra sân bay sang Bali: Lúc này tôi sợ hãi và lo lắng rất nhiều vì mới đăng quang đã phải đi thi. Khi ghi danh Hoa hậu Hoà bình Việt Nam, tôi không nghĩ mình bứt phá đến mức thành Hoa hậu nên chưa chuẩn bị sẵn tinh thần. Lúc ra đi, tôi sợ bị loại sớm, sợ "cái bóng" của chị Tiên, nỗi sợ của tôi rất lớn. Tôi đã khóc rất nhiều trong 2 ngày sau khi đăng quang. Khi đưa tôi đi, ba đã động viên tôi nên mạnh mẽ lên và nên bỏ qua những lời tiêu cực từ người ngoài.

- Bức ảnh nhận "sash" từ Hoa hậu Thuỳ Tiên: Lúc này tôi rất áp lực vì mới bước vào cuộc thi, tôi không biết làm tóc cho đẹp.

Chị Tiên không phải không chăm sóc tôi nhưng điều đáng nói ở đây là chị đang xuất hiện với cương vị Hoa hậu Hoà bình Quốc tế còn tôi là một thí sinh. Tôi với chị vẫn trao đổi qua tin nhắn và nói chuyện bên ngoài nhưng không tương tác nhiều vì tôi không muốn các thí sinh khác phải nghĩ nhiều. Chị Tiên không hề bỏ rơi tôi.

- Bức ảnh được gần 5 triệu người tương tác trên Instagram cuộc thi: Đây là 1 trong những bức ảnh "quyền lực" nhất của đại diện Việt Nam.Tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì có nhiều người xuống đường kêu gọi bình chọn, người lập mấy chục tài khoản đến bị khoá luôn,… tôi trân trọng tình cảm của tất cả mọi người.

- Bức ảnh phần thi bikini: Đây là một trong những phần thi tôi có phần không hài lòng vì quên mất việc phải trình diễn ngoài trời nên làm tóc không phù hợp.

- Bức ảnh phần thi Trang phục văn hoá dân tộc: Đây là phần thi cực khổ nhất. "Trúc chỉ" là bộ trang phục rất nặng nhưng tôi chỉ có một mình. Nhưng may mắn có các anh nhân viên bên Indonesia hỗ trợ ráp lại. Lúc đó phần xoay cánh bị hư, tôi đã sửa rất nhiều lần, trước khi lên sân khấu nó chạy nhưng khi diễn lại hư. Tôi thấy cánh quạt không chạy mà mình không làm gì thì sẽ rất đơn điệu nên tôi dùng tay để quay. Thấy cánh quạt quay được tôi rất mừng, cứ thế mà đứng quay hoài, quay hoài… đến khi thấy có tín hiệu sắp hỏng thì tôi mới dừng lại.

Thiên Ân: Khi còn sống, mẹ không muốn tôi làm nghệ thuật vì lo sợ con bị chỉ trích từ bên ngoài - Ảnh 10.

- Bức ảnh diễn dạ hội đêm Bán kết: Tôi hài lòng vì đã thể hiện rất xuất sắc trong 2 phần thi. Riêng chiếc váy dạ hội tôi nhận được trước 1 ngày và chỉ tập luyện duy nhất lúc tổng duyệt. Lúc đó, phần váy hơi dài khiến tôi gặp sự cố nhỏ nhưng đến lúc diễn chính thức thì mọi thứ rất ổn.

- Bức ảnh Thiên Ân được đội vương miện của bà Giám đốc quốc gia - bà Phạm Kim Dung: Bức ảnh đó được chụp sau khi tôi khóc xong, chị đã nói đây là vương miện không chỉ của chị mà là của tất cả mọi người. Không chỉ riêng tôi mà tất cả những người còn lại cũng được thay phiên để đội. Đây chính là vương miện của hàng triệu trái tim Việt Nam.

Thiên Ân: Khi còn sống, mẹ không muốn tôi làm nghệ thuật vì lo sợ con bị chỉ trích từ bên ngoài - Ảnh 11.
Thiên Ân: Khi còn sống, mẹ không muốn tôi làm nghệ thuật vì lo sợ con bị chỉ trích từ bên ngoài - Ảnh 12.
Thiên Ân: Khi còn sống, mẹ không muốn tôi làm nghệ thuật vì lo sợ con bị chỉ trích từ bên ngoài - Ảnh 13.

Cảm ơn những chia sẻ của Thiên Ân!