Sáng nay, gần 107.000 học sinh Hà Nội sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021. Năm nay, toàn thành phố sẽ dành khoảng 69.000 chỉ tiêu tại các trường THPT Công lập. Do những ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 mà kỳ thi này cũng có những thay đổi nhất định như việc không xuất hiện môn thi thứ 4, giờ thi toán được chuyển sang ngày thi thứ 2 (18/7) thay vì chung ngày với giờ thi Văn.
Toàn cảnh môn thi Ngữ văn sáng nay tại Hà Nội
Còn tại TP.HCM, sau ngày thi đầu tiên được nhận xét là khá dễ thở ở hai môn Ngữ văn và tiếng Anh, sáng nay học sinh sẽ hoàn thành môn thi còn lại là môn Toán và chính thức kết thúc kỳ thi đầy căng thẳng, riêng thí sinh thi môn chuyên sẽ còn phải đối mặt với bài kiểm tra kéo dài 150 phút vào chiều nay. Dự kiến, ngày 27/7, TP.HCM sẽ thông báo kết quả, sau đó 2 ngày, điểm chuẩn của các trường cũng sẽ được công bố.
Toàn cảnh buổi thi sáng ngày 17/7 tại TP.HCM
Tiêu điểm sự kiện
10:28 ngày 17/07/2020
Đã hết giờ làm bài!
Kết thúc giờ làm bài, rất đông phụ huynh tại điểm thi Trưng Vương, TP.HCM sốt ruột chờ đợi con cái. Kết thúc buổi thi sáng nay, nếu thí sinh không có nguyện vọng đăng ksy trường chuyên thì đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh 2020. Phụ huynh bắt đầu tập trung hai bên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, vì đường hẹp, có nhiều xe hơi nên đã bắt đầu xảy ra hiện tượng ùn tắc.
Ảnh: Phạm Khoa
Ảnh: Phạm Khoa
Bất chấp thời tiết nắng nóng,nhiều phụ huynh Việt Đức, Amsterdam có mặt ở cổng trường trước khi thời gian kết thúc làm bài từ rất sớm để đợi các con.
Ảnh: B.T
Ảnh: Diệp Anh
Ảnh: Diệp Anh
Ảnh: Tiến Đạt
Ảnh: Tiến Đạt
Rời khỏi phòng thi, các thí sinh tại Hà nội tỏ ra tươi tắn vì đề thi Ngữ văn khá vừa sức, không khó. Bài thơ Viếng lăng Bác. Tuy nhiên, nhiều thi sinh khá bất ngờ vì bài thơ này vừa nằm trong đề tuyển sinh trường chuyên Khoa học tự nhiên.
Thí sinh đầu tiên của điểm thi Việt Đức rời khỏi trường (Ảnh: Hải Long)
Ảnh: Tiến Đạt
Học sinh thi tại điểm trường Ams rạng rỡ sau môn thi đầu (Ảnh: B.T)
Phụ huynh mừng rỡ vì kết quả khả quan của con trai (Ảnh: B.T)
Em Đào Bảo Khanh (học sinh THCS Đoàn Thị Điểm) cho biết: "Đề thi năm nay vào Viếng lăng Bắc và nghị luận xã hội cách ứng xử. Thì với đề này em đánh giá không khó, điểm phần nhiều chiếm 7-7,5. Các bạn học tốt một chút hoặc chuyên Văn có thể dễ dàng đạt 9 điểm hoặc hơn!"
Bạn Duy (trường Trưng Vương) tỏ ra tự tin vì làm được hết các câu trong đề Ngữ văn, do đó có tâm lý thoải mái cho môn thi chiều nay (Ảnh: Diệp Anh)
Nhật Minh (học sinh trường Vinschool) nhận định đề dễ, lệch tủ nhưng vẫn làm được hết và hoàn thành bài thi (Ảnh: Diệp Anh)
Phan Yến Nhi (học sinh trường THCS Giảng Võ): Đề thi năm nay khá vừa sức, mình nghĩ tầm điểm trung là 7-7.5. Chỉ có một số câu đánh đố nên mình tự tin đc khoảng 8.5 (Ảnh: Tiến Đạt)
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Tiến Đạt
Ảnh: Hoàng Anh
09:24 ngày 17/07/2020
Hết 2/3 giờ làm bài môn thi tự luận
Hết 2/3 giờ làm bài, thí sinh có thể nộp lại bài cho giám thi nếu đã hoàn thành xong bài thi. Thí sinh cần nộp thêm cả giấy nháp và đề thi trước khi rời khỏi phòng thi.
Ảnh: Tiến Đạt
Ảnh:Tiến Đạt
Tại điểm thi THPT Trưng Vương, TP.HCM các học sinh trường THPT Nguyễn Thương Hiền thực hiện chiến dịch Hoa Phượng Đỏ 2020 bằng cách bán nước cho phụ huynh để gây quỹ từ thiện. Hoạt động này được nhiều phụ huynh ủng hộ.
Ảnh: Phạm Khoa
Nhiều thí sinh đã hoàn thành môn thi Ngữ văn. Nguyễn Hoàng Sơn - một thí sinh từ điểm thi THPT chuyên Ams chia sẻ: “Đề thi đối với em khá dễ, em tự tin được 8 điểm”
Ảnh: B.T
08:01 ngày 17/07/2020
Bắt đầu tính giờ làm bài môn Ngữ văn tại Hà Nội và Toán tại TP.HCM
Đúng 8h, các hội đồng thi thuộc 2 thành phố lớn sẽ đồng loạt tính giờ làm bài. Với đề Ngữ văn khá dễ thở của TP.HCM hôm qua, thí sinh Hà Nội hy vọng mình cũng sẽ gặp may mắn. Riêng tại TP.HCM, với các thí sinh không thi chuyên thì Toán chính là môn thi cuối cùng. Thời gian làm bài là 120 phút, đúng 10h, các giám thị sẽ tiến hành thu bài và kiểm kê trước khi giao bài về cho Hội đồng thi.
Ảnh: B.T
1 thí sinh tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng đến muộn sau 8h lại quên mang giấy báo thi. Do đó, nữ sinh này được hội đồng thi giữ lại và chờ xác minh thông tin.
Ảnh: Tiến Đạt
Ảnh: Tiến Đạt
Thí sinh này sau đó đã không được hội đồng thi chấp nhận cho vào dự thi môn Ngữ văn.
Ảnh: Tiến Đạt
07:41 ngày 17/07/2020
Phụ huynh thấp thỏm lo lắng trong buổi thi sáng nay
Mặc dù thời tiết khá oi bức nhưng rất nhiều phụ huynh ở điểm thi Việt Đức nên đứng ngoài cổng trường đợi con ở cả 2 bên đường. Ai cũng mang tâm trạng hồi hộp không thua gì các bạn thí sinh đang ở trong phòng thi.
Chị Trần Thái Hòa (quận Hai Bà Trưng) có con học THCS Tây Sơn tâm sự: "Bé khá tự tin, chịu khó ôn bài ngày và đầu tư thời gian ôn bài vì con cũng kỳ vọng đỗ được vào trường Việt Đức. Bạn ấy không học tủ và cũng được thầy cô hướng dẫn ôn tất cả các bài. Chúc các con làm đâu đúng đấy"
Ảnh: Hải Long
"Như đề thi THPT ởTP.HCM ngày hôm thi văn cũng khá là hay và sát với thực tế. Một trong những điểm mới cho các bạn lựa chọn mà khác với các năm trước đó là cho các bạn lựa chọn 1 trong 2 đề. Như bé nhà mình sáng nay có nói với mẹ nếu đề như đề TP.HCM thì con có thể đạt điểm khá cao" Chị Hương chia sẻ.
Ảnh: Hải Long
Ảnh: Phạm Khoa
Ảnh: Phạm Khoa
Ảnh: Phạm Khoa
Ảnh: Phạm Khoa
Phụ huynh tại điểm thi THPT Trưng Vương (TP.HCM) ngồi chờ ở vỉa hè theo dõi con cái dự thi (Ảnh: Phạm Khoa)
Nhiều thí sinh Hà Nội trong ngày đầu đã đến trễ và hớt hải chạy vào điểm thi:
Ảnh: Tiến Đạt
Ảnh: B.T
07:21 ngày 17/07/2020
Hà Nội và TP.HCM: Đã có hiệu lệnh tập trung chuẩn bị bước vào giờ thi
Tại TP.HCM, tiếng trống đầu tiên đã vang lên, trưởng điểm thi đã thông báo cho các thí sinh tập trung về phòng thi theo danh sách. Trước 7 giờ 25 phút, các thí sinh phải có mặt đầy đủ tại phòng thi.
Ảnh: Phạm Khoa
Ảnh: Phạm Khoa
Ảnh: Phạm Khoa
Còn tại Hà Nội, vì là ngày thi đầu tiên, các thí sinh được yêu cầu vào điểm thi sớm để di chuyển lên các phòng thi, chuẩn bị thủ tục sẵn sàng bước vào môn thi Ngữ văn.
Ảnh: Hải Long
Ảnh: Hải Long
Một bạn học sinh quên thẻ dự thi tại điểm thi THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam được mẹ đưa đến cổng trường, rất may là chưa đến thời gian vào phòng thi nên bạn thí sinh đã xuống nhận kịp thời. (Ảnh: B.T)
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Ghi nhận tại điểm thi THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm-Hà Nội) (Ảnh: Hoàng Anh)
Dù từ 7h, các điểm thi đã yêu cầu thí sinh vào trường, nhưng theo ghi nhận vẫn có rất đông thí sinh bây giờ mới di chuyển đến và vội vã tiến vào phòng thi. Trong trường hợp thí sinh đến trễ quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, các thí sinh sẽ không được dự thi.
Ảnh: Tiến Đạt
Ảnh: Tiến Đạt
Một thí sinh bị thương ở tay vẫn đến dự thi trong buổi sáng hôm nay (Ảnh: B.T)
Nhiều phụ huynh nán lại và bàn tán về buổi thi đầu tiên của con (Ảnh: B.T)
06:57 ngày 17/07/2020
Hà Nội: Thí sinh chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên
Tại điểm thi THPT Việt Đức, các sĩ tử thức dậy từ sớm và được bố mẹ đưa đến điểm thi. Không ít các phụ huynh tỏ ra lo lắng cho con trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có nhiều thay đổi này.
3 bạn Triệu Quang Minh (THPT Trần Phú), Hoàng Quyên (THPT Thăng Long) Tú My (THPT Vệt Đức) có mặt ở điểm thi THPT Việt Đức từ rất sớm. Nhóm bạn đã chuẩn bị một chiếc hộp may mắn với bên trong là rất nhiều những chiếc kẹo mút được thắt nơ đỏ và bùa may mắn. Các bạn chia sẻ: "Năm ngoái bọn em thi cũng có những phụ huynh cũng đi xin bùa hoặc cho bọn em những thứ như kẹo bánh màu đỏ lấy may. Nên năm nay bọn em cũng muốn đem lại sự may mắn ấy cho các bạn học sinh 2005. Chúc các em trúng tủ và làm bài tự tin."
Ảnh: Diệp Anh
Chị Bùi Thị Hiếu (40 tuổi) tâm sự: "Bạn nhà chị nguyện vọng thi Hai Bà Trưng, hôm qua con còn tâm sự với mẹ là rất lo lắng, mấy hôm trước con có tham dự thi chuyên Ngoại Ngữ rồi nhưng không cảm thấy hồi hộp như hôm nay. Chúc con và các bạn làm bài tự tin!"
"Sáng nay còn thấy chúng nó chuẩn bị chụp bài cho nhau. Mẹ mới bảo sắp vào thi rồi con còn làm gì đấy. Bạn bảo con chụp bài Ánh trắng cho bạn để ôn lại lần nữa 2 đứa mong muốn sẽ vào bài này."
Ảnh: Diệp Anh
Ảnh: Hải Long
Ảnh: Hải Long
Ảnh: Hải Long
Tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng, nhiều thí sinh đến dự thi với tâm trạng lo lắng. Bạn Trần Bảo Hân (học sinh lớp 9 trường THCS Nhật Tân) chia sẻ: "Mình đặt nguyện vọng 1 là trường THPT Phan Đình Phùng. Hôm qua mình có đọc tin là đề TP.HCM dễ nên tâm trạng có phần nào thoải mái hơn. Sáng sớm nay mình có dậy sớm ôn bài chút, mong là kỳ thi sẽ diễn ra tốt!"
Chị My (phụ huynh học sinh Thu Thuỷ trường THCS Ngọc Thuỵ) cho biết: "Nhà cách đây 7 cây nên sáng nay 2 mẹ con đi khá xa để đến trường. Vì chuẩn bị suốt 1 năm nên cháu cũng tự tin lắm, sáng nay chỉ dậy sớm chút ôn lại kiến thức là đi thi!
Ảnh: Tiến Đạt
Ảnh: Tiến Đạt
Ảnh: Tiến Đạt
Một bạn học sinh bị gãy chân đc nhóm sinh viên tình nguyện cõng vào bên trong (Ảnh: Tiến Đạt)
Tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam các phụ huynh đã đến đưa con đi thi từ rất sớm, tiết trời oi bức khiến nhiều người phải đứng tránh nắng ở 2 bên đường. Sáng nay các bạn học sinh Hà Nội sẽ bước vào bài thi môn Ngữ Văn. Chị T.P.N (phụ huynh có con học trường THCS Nguyễn Trường Tộ) chia sẻ: “Ngày thi đầu tiên cô mong các con sẽ không quá áp lực, quan trọng ôn tập đủ kiến thức và thật bình tĩnh, cô tin với lực học của con thì con sẽ làm tốt!”
Ảnh: B.T
Ảnh: B.T
06:48 ngày 17/07/2020
TP.HCM: Thí sinh tập trung từ sớm chuẩn bị cho môn thi cuối cùng
Ảnh: Hao Ngo
Ảnh: Hao Ngo
Một thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi chính thức vào thi (Ảnh: Hao Ngo)
Chị Hằng, một phụ huynh có con dự thi chia sẻ: Cả tôi và chồng đều lo lắng cho cháu vì năm nay đề dễ nhưng lượng thí sinh đông, tỉ lệ chọi cao hơn. Cả hai vợ chồng tôi cũng tranh thủ thời gian đến động viên cháu. (Ảnh: Hao Ngo)