Tại TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 dành cho các thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ thường đã chính thức khép lại với 3 môn thi Văn, Ngoại ngữ, Toán. So với buổi thi đầu tiên khá nhẹ nhàng, môn Toán sáng nay khiến thí sinh gặp đôi chút khó khăn vì đề bài có nhiều câu lắt léo. Đối với thí sinh đăng ký vào các trường chuyên, lớp chuyên, chiều nay sẽ phải dự thi thêm một bài thi môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút.
Các trường chuyên thí sinh có thể đăng ký bao gồm 4 trường thành phố là THPT Chuyên thành phố bao gồm THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường THPT Gia Định và 2 trường địa phương là Trường THPT Nguyễn Hữu Huân; Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.
Buổi thi chuyên của học sinh lớp 9 tại TP.HCM
Còn tại Hà Nội, thí sinh đã hoàn thành môn thi đầu tiên là Ngữ văn khá nhẹ nhõm vì đề vừa sức. Khác với mọi năm, môn thi buổi chiều được chọn là môn Ngoại ngữ thay vì Toán. Thời gian làm bài là 60 phút bắt đầu từ 14h30, tuy nhiên trước đó thí sinh phải có mặt trước điểm thi.
Thí sinh mừng rỡ sau khi kết thúc môn thi thứ 2 kỳ thi tuyển sinh vao lớp 10 năm 2020 tại Hà Nội
Tiêu điểm sự kiện
16:42 ngày 17/07/2020
TP.HCM: Hết giờ làm bài, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 kết thúc!
Trải qua 2 tiếng rưỡi làm bài, hơn 6000 thí sinh tại 10 điểm thi đã hoàn thành các môn thi chuyên, Năm nay, TP.HCM tổ chức thi 11 môn chuyên, gồm 2 môn mới là Lịch sử và Địa Lý.
Ảnh: Thành Vinh
Bạn Nguyễn Hà Nguyễn - THCS An Nhơn đánh giá đề thi khó, bạn dự đoán mình sẽ được khoảng 5-6 điểm (Ảnh: Thành Vinh)
Bạn Nhân - Lớp 9 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa đánh giá đề chuyên Anh khó, nhưng bản thân cũng làm khá tốt và nhắm số điểm có thể đạt được là từ 6-7 điểm (Ảnh: Thành Vinh)
Bạn Thảo My trường THCS Võ Trường Toản đánh giá đề thi vừa sức, bạn rất vui vì mình đã làm tốt. Bạn dự tính điểm sẽ khoảng từ 6-6.5 (Ảnh: Thành Vinh)
16:24 ngày 17/07/2020
TP.HCM: Thí sinh thi chuyên còn 15 phút để làm bài
Còn 15 phút nữa là hết giờ thi, tại điểm trường Lương Thế Vinh hiện tại rất đông phụ huynh đã tập trung trước cổng trường để chờ các con. Nhiều thí sinh đã nộp bài sau khi hết 2/3 thời gian nhuwngt heo quy định các em vẫn chưa được rời khỏi điểm thi.
Ảnh: Thành Vinh
Ảnh: Thành Vinh
15:45 ngày 17/07/2020
Hà Nội kết thúc giờ thi môn Ngoại ngữ
15h30, hiệu lệnh hết giờ làm bài vang lên, các thí sinh nộp bài làm về cho giám thị. Theo nhận xét, đề tiếng Anh năm nay dễ thở hơn mọi năm, nhiều thí sinh tự tin sẽ đạt điểm cao.
Nguyễn Tuấn Minh (học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm): "Đề dễ hơn mọi năm, em tự tin được khoảng 9.5-10!"
Ảnh: Tiến Đạt
Ảnh: Tiến Đạt
Đỗ Hồng Thuý (học sinh THCS Chu Văn An): "Đề thi năm nay khá dễ, em nghĩ các bạn dễ dàng được 8-9 điểm!"
Phạm Trần Minh Khuê - thí sinh ra đầu tiên ở điểm thi THPT Trần Phú chia sẻ: “Thực sự đề thi năm nay rất dễ, bạn nào cũng có thể làm tốt, nếu không được điểm 9 trở lên thì em sẽ là người bỏ cuộc.”
Ảnh: Hải Long
Ảnh: Hải Long
Ảnh: Tiến Đạt
Ảnh: Tiến Đạt
Ảnh: Tiến Đạt
Bạn Hanh Nguyên (học sinh trường THCS Trưng Vương) cho biết: “Đề thi tiếng Anh rất dễ, em dự đoán sẽ được khoảng 9 điểm, tuy nhiên em cũng rất lo vì ngày mai có thể đề Toán sẽ khó vì đây là kì thi mang tính lựa chọn và loại rất cao, nên chắc chắn sẽ phải có 1 môn khó để đánh giá năng lực”
Ảnh: Hải Long
Khánh Vy (học sinh trường THCS Alpha School): "Đề Anh khá dễ, em tự tin được 9-9.5 nhưng em vẫn khá lo lắng cho môn Toán ngày mai vì sáng nay em vừa bị “tủ đè”!"
Ảnh: Tiến Đạt
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Nhiều phụ huynh bày tỏ niềm vui với con mình Ảnh: Hoàng Anh
14:32 ngày 17/07/2020
Hà Nội: Giám thị bắt đầu tính giờ làm bài môn Ngoại ngữ
89 nghìn sĩ tử Hà Nội tiếp tục bước vào giờ làm bài môn tiếng Anh. Vì là môn thi trắc nghiệm, thí sinh sẽ không được rời khỏi phòng thi sớm như những môn tự luận. Dự kiến15h30 sẽ có hiệu lệnh thu bài từ hội đồng thi.
Ảnh: Hoàng Anh
Trong lúc chờ các con đi thi, cha mẹ tìm các bóng mát ngồi đợi và chia sẻ với nhau về đề thi Ngữ văn sáng nay. Vì buổi thi chỉ kéo dài 1 tiếng đồng hồ, nhiều phụ huynh quyết định nán lại để chờ con về cùng.
Ảnh: Tiến Đạt
Ảnh: Tiến Đạt
Vì lo lắng cho con nên một số cha mẹ vẫn gắng nán lại trước cổng trường THPT Lương Thế Vinh (TP.HCM) để đợi con thi dù bài thi kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Một phu huynh chia sẻ: "Từ sáng tới giờ chưa có ăn gì, con làm bài được là thấy nhẹ nhóm với vui lắm rồi!”
Ảnh: Thành Vinh
Ảnh: Thành Vinh
14:02 ngày 17/07/2020
TP.HCM chính thức bắt đầu tính giờ làm bài môn chuyên, Hà nội đã vào phòng thi
14h, hơn 6000 thí sinh đăng ký vào các trường chuyên bắt đầu thi môn chuyên. Thời gian làm bài của các môn này kéo dài 150 phút. Năm nay, TP.HCM có tổ chức thi 2 môn mới là Địa lý và Lịch sử, nâng tổng số môn chuyên lên thành 11. Vì thời gian kéo dài hơn các môn khác, lại có thời tiết nắng nóng, các phụ huynh tìm đến những nơi mát mẻ như cửa hàng tiện lợi, vỉa hè hoặc quay về nhà.
Ảnh: Thành Vinh
Còn tại Hà Nội, các thí sinh cũng đã di chuyển vào phòng thi, thực hiện các thủ tục cần thiết và nhận chỗ ngồi. Môn Ngoại ngữ, thí sinh sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm.
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh
13:43 ngày 17/07/2020
Cha mẹ đội nắng đưa con tới điểm thi đúng giờ
Thời tiết khó chịu, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội lên tới 37 độ đang khiến nhiều phụ huynh và thí sinh chật vật trong buổi thi chiều. Nhưng nhiều cha mẹ không ngại nắng đưa con đến điểm thi đúng giờ. Môn thi Ngoại ngữ kéo dài trong 60 phút, giờ thi sẽ diễn ra muôn hơn TP.HCM nửa tiếng.
(Ảnh: Tiến Đạt)
Ảnh: Tiến Đạt)
(Ảnh: Hoàng Anh)
(Ảnh: Hoàng Anh)
Chú Hà Việt Hoàng (có con đang học trường THCS Nhật Tân) chia sẻ: "Hôm nay 2 bố con lai nhau đi thi hơn 7 cây số giữa thời tiết nắng nóng nên cũng hơi mệt. Con chú sáng nay làm tốt nên tinh thần chiều nay làm bài ổn!"
Cô Nguyễn Thị Lê Hoa ( ngụ tại quận Tây Hồ) tâm sự: “Đưa con đi thi trời nóng thế này tất nhiên rất vất vả nhưng mà vấn đề này là với thí sinh đi thi chung cả nước nên mình cũng tuân thủ theo. Trợ giúp, động viên các bạn bằng tất cả những gì có thể nhất. Mong con có thể làm bài cố gắng làm bài hết sức mình chứ cô cũng không quá đặt áp lực lên các bạn”
Ảnh: Tiến Đạt
Ảnh: Tiến Đạt
13:00 ngày 17/07/2020
Trời Hà Nội và TP.HCM đều nắng gắt đầu giờ chiều
Thời tiết nắng gắt buổi trưa khi nhiệt độ tại TP.HCM có thể lên tới 33 độ khiến buổi thi hôm nay có phần khó chịu hơn. Nhưng vẫn rất đông phụ huynh đưa con em đến trường từ sớm để chờ tới giờ thi môn chuyên. Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký vào THPT Chuyên Lê Hồng Phong là cao nhất với 3356 nguyện vọng 1, nhưng chỉ 595 em có cơ hội trúng tuyển.
Ảnh: Thành Vinh
Ảnh: Thành Vinh
Ông nội đang dặn dò cháu trai thật bình tĩnh và cố gắng hết sức để hoàn thành bài thi. (Ảnh: Thành Vinh)
Tại Hà Nội, thời tiết cũng khó chịu không kém, nắng to và gắt có thể ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh trong buổi thi chiều nay. 14h30, các điểm thi mới bắt đầu tính giờ làm bài.
(Ảnh: Tiến Đạt)
(Ảnh: Tiến Đạt)
(Ảnh: Tiến Đạt)
(Ảnh: Quang Huy)
(Ảnh: Quang Huy)
(Ảnh: Quang Huy)
(Ảnh: Quang Huy)
Hiện tại, các thi sinh thuộc 10 điểm thi chuyên tại TP.HCM đã có hiệu lệnh tập trung trước cửa phòng thi, chuẩn bị cho buổi thi chiều nay.
Một phụ huynh tìm chỗ che nắng dù đã có ô và có áo chống nắng. (Ảnh: Thành Vinh)
Nhiều cách chống nắng của phụ huynh để đối mặt với thời tiết khắc nghiệt (Ảnh: Hoàng Anh)
Cả hai mẹ con cùng mặc áo chống nắng (Ảnh: Hoàng Anh)
Một thí sinh nhờ sự trợ giúp của tình nguyện viên để lên phòng thi do bị thương trước đó (Ảnh: Tiến Đạt)