Thêm một vụ "tiểu tam" phá nát mối tình gần 9 năm: Nam chính đưa ra lý do kết thúc gây phẫn nộ

Trần Hà , Theo Phụ nữ số 19:00 05/09/2024
Chia sẻ

“Mình bừng tỉnh, nó là quá đủ với mình”, cô gái bị phản bội chia sẻ.

Vừa bị phát hiện ngoại tình sau "8 năm 7 tháng 3 tuần" yêu nhau, đàng trai vội đòi chia tay với thái độ lạ 

Mới đây, trên mạng xã hội Threads lại thêm một câu chuyện tình yêu kết thúc vì người thứ 3 khác nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ. Cô gái chia sẻ: “Cột mốc ngày 03/09/2024. Mình đã chấm dứt tất cả cho mối tình 8 năm 7 tháng 3 tuần của mình và bạn ấy!

Thật sự, mình là người bị động khi bạn ấy có người thứ 3 và nói lời dừng lại. Mình ở đây dũng cảm để nói rằng mình bị đá rất đau đớn. Tuy nhiên mối quan hệ này cũng đã có nhiều vấn đề phát sinh giữa tụi mình, khi không còn tiếng nói chung hay chỉ bên cạnh nhau vì trách nhiệm vô hình”.

Thêm một vụ "tiểu tam" phá nát mối tình gần 9 năm: Nam chính đưa ra lý do kết thúc gây phẫn nộ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cô gái này chia sẻ trái ngược với mớ cảm xúc hỗn độn, giằng xé kể từ khi cô biết tin người yêu ngoại tình, chấp nhận chia tay thì chàng trai lại chọn cách ra đi dứt khoát, không cần giải thích, với lý do: “Anh chỉ trả lời anh đi nhậu với sếp (mới quen 2 tháng) và người ta cho anh lời khuyên rằng mệt thì rời đi. Mình nhắc anh nhớ rằng góc nhìn đó rất phiến diện và đó là từ góc nhìn của anh. 

Nhưng anh cho rằng sếp đã có kinh nghiệm và đưa ra quyết định được cho là yêu bản thân mình! Mình cố gắng níu anh lại bằng tất cả lời lẽ mà mình có thể nghĩ ra, nhưng nhận lại chỉ là ‘Cả 2 đã không cùng chí hướng và nên thoát khỏi nhau, anh cần người support còn em chỉ có thể động viên, anh không muốn tiếp tục’”.

Nếu đó là tất cả lý do để cả hai dừng lại chuyện yêu hơn 8 năm thì câu chuyện sẽ không bi lụy đến vậy. Chàng trai chia tay cô gái vì có người thứ 3, song không dám thừa nhận. Theo lời cô gái, chàng trai nói rằng chuyện có người thứ 3 chỉ là một cái cớ đủ lớn để anh kết thúc mối quan hệ mà bản thân thấy mệt mỏi, không còn cảm xúc.

“Đêm ngày 30/08 - rạng sáng 31/08, mình thật sự suy sụp khi thấy những hình ảnh của 2 người họ và trách vấn partner (cụm từ dùng để chỉ đối tác, bạn đời hoặc người yêu). Mình bàng hoàng và bi luỵ, đau khổ và cũng muốn níu kéo mà không nhận ra rằng mình đã quá phụ thuộc vào partner. Sau khi biết sự thật, mình vẫn không chấp nhận nó và lựa chọn tiếp tục tin tưởng partner.

Anh ta nói rằng anh mệt mỏi và chỉ muốn dừng lại, còn chuyện bị lộ thì anh nói đó chỉ là 1 cái cớ để kết thúc. Mình có thất vọng, trách móc, bi luỵ xin sự rời đi từ từ của anh mà nhận ra rằng mình ở lại mối quan hệ này cũng chỉ vì tiếc thời gian đã qua và thương hại những gì anh cho mình thời gian qua.

Anh hèn nhát không dám nhận mình có người khác là thật sự mà luôn nói đó cũng là cái cớ của anh, anh muốn thoát khỏi mình. Mình nhận ra rằng mình đã quá tin tưởng anh, suy nghĩ cho anh rất nhiều nhưng nhận lại chỉ là lời chia tay sau gần 9 năm bên nhau".

Thêm một vụ "tiểu tam" phá nát mối tình gần 9 năm: Nam chính đưa ra lý do kết thúc gây phẫn nộ- Ảnh 3.

Những ngọt ngào, tốt đẹp trước đó đều tan vỡ khi một người có mối quan hệ ngoài luồng. Ảnh minh họa.

Đọc được trọn vẹn tin nhắn của người cũ và "tiểu tam": Hoá ra đã bị lừa dối từ lâu, đàng trai chỉ đòi chia tay khi bị phát hiện!

Sau chia tay mối tình tưởng chừng sẽ đi đến hôn nhân, cô gái thông báo với mẹ, chị gái và bạn bè, sau đó chọn đi về nhà để xoa dịu nỗi đau. Tuy nhiên, cô vẫn chưa hết sốc, bởi đối với cô và cả những người thân xung quanh thì chàng trai kia là một người tốt, mối quan hệ yêu đương của cả hai cũng vô cùng ngọt ngào, xem đối phương như người thân trong gia đình và ai cũng chắc nịch rằng sẽ đi đến hôn nhân.

Cô tâm sự: “Trước đó mình và anh vẫn rất bình thường và việc rời đi này của anh cực kì đột ngột. Buổi sáng, tụi mình vẫn rất bình thường đưa đón mình về nhà mà buổi tối anh đã đưa ra quyết định chấm dứt. Nó nhanh chóng và dứt khoát như vậy khiến mình luôn không tin đây là sự thật. Mình và anh đều có những thiếu sót ở độ tuổi 24 và mộng mơ xa vời, mình thì khá thiếu chủ động trong công việc cũng như chăm sóc bản thân, anh lại mong muốn phát triển sự nghiệp vững chắc trước. Dần dần cả 2 có những sự mệt mỏi khó nói”.

Trong những ngày sau chia tay, cô gái vẫn không tránh khỏi cảm giác bi lụy, tự trách móc chính bản thân mình, thậm chí còn tin rằng vì quá áp lực nên chàng trai mới tìm cái cớ để chia tay. 

Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, 2 ngày sau chia tay, cô gái vào kiểm tra tin nhắn Facebook của người yêu cũ thì phát hiện anh đã nhắn tin tình cảm với cô gái được cho là người thứ 3 một thời gian dài, cả hai lén lút yêu đương sau lưng cô. Anh chàng còn chia sẻ với bạn bè rằng cả hai đã chia tay và khẳng định chắc chắn sẽ không quay lại với cô. Cô gái cho hay vẫn sẽ tiếp tục theo dõi để tìm ra bằng chứng anh phản bội cô.

"Mình như chết lặng. Mình đã tin tưởng câu chuyện anh nói đây là cái cớ nhưng giữa 2 người đã như trò chuyện từ rất lâu và bây giờ như cặp tình nhân được công khai vậy. Mình thức tỉnh và sáng mắt trong tích tắc. Vậy là mình bắt đầu tin rằng anh ta nói dối vì những tin nhắn này, cả cái nắm tay, kề má được chụp vào tối tầm 20-22h giờ ngày 30/08 (trước khi anh ta nói ra lời dừng lại).

Mình bừng tỉnh, nó là quá đủ với mình”, cô chia sẻ. 

Cô nói thêm: “Nhờ vũ trụ mà mình nhận ra mình tuyệt với, mất đi 1 người từng rất quan trọng nhưng cũng chẳng là gì khi ta có gia đình. Trong lúc mình suy sụp, gia đình bạn bè đều chia sẻ với mình, giúp mình vững vàng hơn và thêm yêu mọi thứ. Tự nhủ rằng ông trời bảo vệ mình khỏi kẻ tồi tệ đó. Ngày cuối 3/8, mình đi làm tóc để đẹp - đơn giản vậy thôi”.

Có hàng trăm bình luận dưới bài viết bày tỏ sự đồng cảm, khuyên cô gái nhanh chóng chấm dứt với chàng trai, vượt qua nỗi đau và bước tiếp:

- "Đọc những dòng chia sẻ của bạn cảm thấy như nhìn lại mình của 3-4 năm trước, y hệt như vậy, từ hành động đến cảm xúc. Đến tận bây giờ trong máy vẫn còn bản ghi âm tớ đến chất vấn người yêu cũ khi phát hiện nó ngoại tình. Yên tâm, rồi sẽ gặp được người mới bù đắp gấp trăm nghìn lần".

- "Gần 9 năm nói bỏ 1 cái là bỏ được chắc bây giờ bạn đang cảm thấy bất an lo lắng đau khổ lắm mình hiểu cảm giác này nhưng bạn hãy suy nghĩ tích cực lên biết đâu người ta không tốt, không dành cho bạn. Thật nực cười với 9 năm bên nhau nhưng họ không lựa chọn trân trọng mà lại lựa chọn cắm sừng mình tin là những con người như thế thì thường sẽ không có cái kết tốt, mới 24 tuổi thôi mà còn trẻ phải cố gắng lên". 

- "Đừng nghĩ về số năm đã qua, đó cũng chỉ là con số thôi. Cố lên rồi mọi thứ sẽ ổn".

- "Đọc thấy bạn đặt tình cảm cho bạn trai nhiều quá, mọi chuyện cũng qua vì người này không đáng để luyến tiếc, giờ tập trung yêu bản thân mình đi nè".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày