The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của "nam thanh nữ tú " trường Báo

Yingie - Ảnh: Mai Lân; Clip: Việt Anh, Theo Trí Thức Trẻ 15:56 02/10/2016

Đêm gala "The Rawr of Times" được tổ chức nhằm chào đón các tân sinh viên K36 đã diễn ra tối qua trong không khí vô cùng sôi động.

Mới hôm nào chúng ta còn được hòa chung với niềm hứng khởi tới từ bữa tiệc âm nhạc đa sắc của đêm hội Welcome to AJC chào mừng tân sinh viên K36 toàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thì tối qua lại thêm một buổi dạ hội đặc biệt khác được tổ chức, có điều đây là món quà dành riêng cho các tân binh K36 khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo (PR-ADs) của trường.

Đêm gala "Hổ Bùng Nổ" dưới hình thức prom nằm trong chuỗi sự kiện "The Rawr of Times" (Tạm dịch: Tiếng gầm thời đại) nhằm chào đón các tân sinh viên khóa 36 do chính các đàn anh đàn chị vừa vào trường một năm trước thôi lên kế hoạch. Nối tiếp thành công từ các chặng trước, đêm hội tối qua đã thực sự giúp các thành viên của ngôi nhà chung PR-ADs thêm gần nhau hơn.

Sinh viên trường Báo, cụ thể ở đây là sinh viên khoa PR-ADs giỏi thì ai cũng biết, vì PR-ADs là khoa mũi nhọn của trường mà. Nhưng phải tự mình tham gia buổi dạ tiệc "The Rawr of Times" ấy thì bạn mới biết, không chỉ giỏi về kiến thức, các bạn ấy còn tài năng về mọi mặt nữa, hát, nhảy, thậm chí là "quẩy" đều siêu đỉnh. 

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 2.

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 3.

Đêm dạ hội kết hợp liên hoan văn nghệ được diễn ra ở một không gian khá sang trọng. Với gần 600 người tham gia, từ nhân vật chính là các em K36 đến các anh chị K35, K34 thậm chí là nhiều cựu sinh viên năm trước nữa rồi khách mời... tất cả đều mặc theo dress code, cụ thể là có 3 tông màu: Trắng, đen và hồng pastel. Con gái trường Báo vốn đã xinh, nay lại còn dễ thương hơn khi ai ai cũng xúng xính váy áo. Các chàng trai tuy quân số ít nhưng cũng ăn mặc cực chỉn chu.

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 4.

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 5.

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 6.

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 7.

Buổi dạ tiệc bắt đầu được "nổi lửa" bằng những giai điệu cực kì sôi động của bài nhảy Like ooh ah, tiếp ngay sau là màn mashup ngẫu hứng của hai bạn nữ vô cùng dễ thương trên nền nhạc guitar. Đến với chương trình còn có sự góp mặt của những sinh viên khóa trước, như bạn Hải Bắc và Linh Linh, hai bạn cũng đã gửi đến một màn múa dân gian đương đại rất "tình", tiếng nhạc nền thì réo rắt như rót mật vào tai khán giả.

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 8.

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 9.

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 10.

"The Rawr of Times" quả thật đã biến thành một bữa tiệc âm thanh nơi mà các nam thanh nữ tú được "phiêu" theo điệu nhạc, từ những bài hát đầy ý nghĩa đến những điệu nhảy vừa bốc vừa chất, tiêu biểu như màn trình diễn của S&C Crew - Nhóm nhảy mang thương hiệu AJC. Bạn sẽ phải "Á! Ố" hoài vì những bước nhảy vừa điệu nghệ vừa chuyên nghiệp của các bạn ấy. Này nhé, có nhảy sexy, có nhảy mạnh, có cả những điệu nhảy rất nhẹ và uyển chuyển nữa chứ!

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 11.

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 12.

Lúc này, không khí trong hội trường đã nóng lắm rồi. Và sự xuất hiện của các chàng trai trong nhóm nhạc OPlus bảnh bao trong những bộ vest cách điệu còn đẩy không khí nóng đến đỉnh điểm. Từ ca khúc tình yêu "True Love" đến khúc hát ý nghĩa "Bye Bye", rồi sau đó là liên khúc "liền tù tì" các bài hát làm nên tên tuổi Backstreet Boys, kết thúc là giai điệu quen thuộc của "What Makes You Beautiful" của các chàng 1D, mọi người cùng nhau hòa giọng và lắc lư theo nhạc, những ánh đèn flash được bật sáng, đẹp lung linh như một buổi concert.

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 13.

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 14.

Vậy nhưng, "hot" nhất đêm nay có lẽ phải là phần "quẩy hết mình" theo tiếng nhạc của DJ Nix-c. Nền nhạc điện tử kết hợp với hiệu ứng ánh sáng khiến các tân sinh viên vứt bỏ mọi sự bỡ ngỡ và tha hồ nhún nhảy. Tin tôi đi, nếu bạn ở đó, cả người bạn cũng sẽ nghiêng ngả theo bản năng thôi! 

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 15.

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 16.

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 17.

Và những phút cuối của chương trình, các bạn lại được trầm lắng theo tiếng nhạc nhẹ và từng đôi từng đôi nắm tay nhau xoay vòng theo điệu slow dance. Từ một bữa tiệc sôi động, nháy mắt, khán phòng lại trở thành một không gian lãng mạn và cổ tích - nơi các nam sinh, nữ sinh hóa thân thành những chàng tử, những nàng công chúa trao nhau những yêu thương mơ mộng.

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 18.

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 19.

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 20.

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 21.

The Rawr of Times: Một đêm dạ hội siêu chất, siêu vui của nam thanh nữ tú  trường Báo - Ảnh 22.

Dù có đôi chút trục trặc ánh sáng, âm thanh, đêm dạ hội "The Rawr of Times" đã diễn ra thành công ngoài tưởng tượng như thế đó! Nhìn những hình ảnh trên, các bạn có thấy ghen tị với các tân sinh viên khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo của Báo chí không nào?